NỮ GIỚI » Tâm sự

Người phụ nữ 45 tuổi chọn tái hôn với chồng nghèo vì thương hại, nhưng sau 3 tháng lại bị chính chồng đuổi ra khỏi nhà

Chủ nhật, 02/07/2023 11:16

Dù tình yêu là đề tài muôn thuở nhưng tình yêu không đẹp như nhiều người thường tưởng tượng. Trong cuộc sống thực, tình yêu khiêm tốn đến mức nó thậm chí không thể thoát khỏi mắt xích bị số phận trêu đùa.

Nhiều người khao khát tình yêu và tin rằng cuộc sống có tình yêu mới là hạnh phúc nhất. Tuy nhiên, khi tình yêu trải qua phép thử, nó sẽ khiến bạn ngộ ra một điều đừng nên theo đuổi chúng quá nhiều. Bởi trong cuộc sống thực tế, dù bạn có luôn mong một tình yêu đẹp đến đâu thì khi sự thật được phơi bày, cuộc sống hôn nhân thực sự sẽ đến lúc kết thúc.

Cũng giống như cuộc hôn nhân đầu tiên của ông Dương kéo dài chưa đầy một năm, ông đã quyết định ly hôn và không có chung một “mụn” con nào. Đã gần hai mươi năm, đời sống tình cảm của ông vẫn luôn "trong sạch". Vì lý do này, bà Hào cho rằng ông là một người đàn ông có thể gửi gắm cuộc đời vì bà cũng từng một lần đổ vỡ hôn nhân và không con cái.

(Ảnh minh họa)

Điều kiện nhà ông Dương rất bình thường. Trên mặt bếp có mớ rau hỏng một nửa, ông không nỡ vứt đi. Trong khi, bà Hào thấy cảnh này liền đòi vứt đi để mua lại. Ông Dương tiến lại gần khuyên rằng hãy loại bỏ những phần bị hỏng, phần còn lại có thể ăn được.

Trong lúc cùng nhau đi mua trái cây, bà Hào sẽ chọn những loại đắt tiền hơn, chất lượng tốt hơn, con ông Dương chỉ chọn những quả rẻ tiền, thối nhũn.

Rõ ràng, hai người có giá trị khác nhau như vậy không thể có chủ đề chung, nhưng vì ông Dương rất giỏi hùng biện nên có thể khiến mình trở nên đáng thương. Đồng thời ông cũng nói rằng mình có niềm khao khát với tình yêu, nhưng vì ông nghèo nên tình yêu chưa bao giờ đến với ông. Cũng may bà Hào là một người tốt bụng, tuy có phong cách sống hoàn toàn khác nhau, nhưng bà vẫn luôn ủng hộ, cùng ông Dương vượt qua cuộc sống khó khăn phía trước.

(Ảnh minh họa)

Chí ít, bọn họ đều từng trải qua hôn nhân thất bại, độc thân nhiều năm như vậy, trong cuộc sống độc thân sau ly hôn, bọn họ cũng có rất nhiều đề tài để nói. Hơn nữa, dù ở trạng thái nào đi chăng nữa thì người phụ nữ cũng không thể ngăn được khao khát yêu thương bên trong mình.

Biết ông Dương cũng khao khát tình yêu, hai người bắt đầu trao đổi về chủ đề về tình yêu khiến bà Hào càng muốn được yêu. Hơn nữa, ông Dương bình thường rất lãng mạn, thường xuyên mua hoa tặng bà Hào, đưa bà đi ăn tối, thỉnh thoảng hai người còn đi xem phim. Tuy đã qua tuổi hẹn hò nhưng tình cảm của ông Dương vẫn rất lãng mạn.

Hai người đến rồi đi, quan hệ dần dần trở nên sâu sắc. Bà Hào thấy điều kiện của ông Dương không tốt nhưng sẵn sàng chi tiền cho bà, chỉ riêng điều này đã khiến bà tin tưởng ông Dương vô điều kiện. Vì vậy, bà Hào đã chủ động bày tỏ ý định sắp xếp lại gia đình với ông Dương.

Ngoài ra, tính cách của ông Dương thực ra rất lười biếng. Vì sống độc thân lâu ngày, ông đã hình thành loại thói quen lười biếng này. Ông cũng không có nhiều mưu cầu về chất lượng cuộc sống.

(Ảnh minh họa)

Thấy vậy, bà Hào đề nghị thay đổi lối sống của ông Dương sau khi kết hôn và để ông nghe theo sự sắp xếp của mình. Ông Dương cũng đồng ý, hai người nhanh chóng có giấy đăng ký kết hôn và về sống chung một nhà.

Và tình yêu của bà Hào cũng giống như hầu hết các bạn trẻ, tan thành mây khói sau hôn nhân. Sau một tuần tái hôn, ông Dương đã thay đổi sắc mặt với bà, không còn sự dịu dàng lãng mạn như trước, cũng không quan tâm đến bà. Mỗi ngày ăn tối xong, ông Dương đều ra ngoài, mãi đến nửa đêm mới chịu về nhà.

Sau khi nói chuyện với ông về vấn đề này, ông liền mất bình tĩnh, cảm thấy vợ mình quá đáng. Cũng có lần thấy ông say xỉn, bà Hào cảm thấy tội nghiệp nên cũng đành im lặng. Ngày tháng trôi qua, sau ba tháng tái hôn, ông Dương bất ngờ dẫn về một người phụ nữ về nhà và nói thẳng với bà Hào rằng đây là bạn gái mới của ông và ông muốn cắt đứt quan hệ với bà.

Dù phản ứng có phần chậm chạp, nhưng bà Hào biết chắc rằng ngay từ đầu ông Dương đã không thực sự sống thật với chính mình, nói ra những lời hão huyền và ngoan ngoãn để lừa dối tình cảm của bà. Đây mới chỉ là ba tháng sau hôn nhân, nếu mà nhiều năm sau chắc bà không trụ được mà bật khóc. Bà Hào cảm thấy vừa buồn vừa tức. Bà đã lớn tuổi rồi mà vẫn tin vào tình yêu của người khác mà không cần bằng chứng, nói ra thì khiến người ta cười ra nước mắt.

(Ảnh minh họa)

Hơn nữa, khi kết hôn, ông Dương và bà Hào đã bàn bạc bán nhà bà Hào vì đằng nào hai người cũng sống ở nhà ông Dương. Như thế cả hai sẽ có một khoản tiền. Bà Hào chìm đắm trong vị ngọt của tình yêu nên đã quyết định bán nhà và đưa một phần tiền cho ông Dương. Bây giờ cả hai sắp ly hôn nhưng ông vẫn không có ý định trả lại. Có lẽ do bà Hào đã tiến vào cuộc hôn nhân quá vội vàng nên để rồi mất trắng.

Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, một mình bà đáng thương đứng trên đường không có nơi nào để đi. Lúc này bà Hào mới nhận ra rằng bản thân thật ngu ngốc, chỉ vì thương hại người ta nên mới lấy họ làm chồng. Tưởng có một cuộc sống hạnh phúc, nhưng để rồi bà lại bị chính người ta đuổi ra khỏi nhà, thực sự bản thân thật tội nghiệp.

Thu Hà (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới