NỮ GIỚI » Tâm sự

Vợ lo giữ dáng đẹp nhất quyết không chịu sinh con

Chủ nhật, 27/11/2016 16:16

Vợ tôi ngắt ngang lời mẹ “nhỡ ra con sinh nữa cũng là con gái thì sao, mà bố mẹ lạc hậu quá đi thôi, thời nay người ta lấy nhau không sinh con cũng vẫn sống hạnh phúc"

Hai vợ chồng tôi đều là người có công việc ổn định và thu nhập khá nên chẳng bao giờ chúng tôi phải bận tâm đến chuyện tiền bạc. Nhưng chuyện vấn đề con cái lại luôn làm chúng tôi phải đau đầu, trong khi tôi là đàn ông thì rất yêu thương con thì cô ấy là phụ nữ lại chẳng hề thích trẻ con, đẻ cho xong nghĩa vụ.

Con vừa bú mẹ được một tuần vợ đã kêu ca con bú đau rồi ít sữa thôi cho uống sữa ngoài cho con nhanh lớn. Nhưng tôi lại muốn con được bú bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu cho con khoẻ mạnh, nên ra sức tẩm bổ cho vợ. Vậy mà cô ấy lại sợ con bú nhiều sẽ làm xấu xí bầu vú của mẹ nên phớt lờ lời khuyên của tôi. Để vợ chồng khỏi cãi nhau tôi đành chiều theo quan điểm làm đẹp của cô ấy chỉ mong muốn vợ tu chí chăm sóc con tốt là đủ rồi.

Nhưng thay vì chăm con thì cô ấy nhường hết cho mẹ tôi chăm cháu, còn vợ sợ bụng bị trễ nên suốt ngày đi thể dục, spa. Nàng kiêng cữ ăn uống để giảm cân, suốt ngày lên mạng để tìm cách lấy lại thể hình sau khi sinh. Cô ấy đầu tư nhiều dụng cụ thể dục đắt tiền cho phụ nữ sau sinh tập cho người cân đối. Biết được vợ rất bảo thủ nên tôi để kệ cô ấy muốn làm gì thì làm.

Con hiện giờ đã được 5 tuổi nhưng vợ tôi vẫn không muốn đẻ nữa trong khi mấy cặp vợ chồng ở cạnh thì nhà nào cũng đẻ 2, 3 khiến tôi cảm thấy gia đình mình thật lẻ loi. Cô ấy không muốn sinh con nữa vì sẽ tiêu tốn nhiều thời gian tuổi trẻ của mình. Trong khi cuối tuần tôi bận làm thêm thì vợ và con tôi thường xuyên đi du lịch ở những vùng lân cận. Nhiều khi được nghỉ tôi muốn được về quê thăm bố mẹ hay gặp bạn bè nhưng nàng chẳng chịu để tôi được toại nguyện mà kéo bằng được tôi đi chơi cùng với mấy mẹ con trong khi sở thích của tôi lại không thích du lịch.

Thấy vợ chồng tôi chần trừ chưa muốn sinh con nên mẹ tôi suốt ruột đích thân đến nhà hỏi chuyện sinh đẻ của hai vợ chồng tôi đến đâu rồi. Vợ tôi thì nói dối với mẹ tôi là khó khăn trong chuyện đẻ còn tôi thì thật thà nói thẳng “vợ con sợ lãng phí tuổi trẻ nên muốn chơi đã còn chuyện đẻ con để khi nào về già rồi đẻ sau”.

Mẹ tôi nghe xong tỏ ra buồn “mẹ chỉ có hai thằng con trai thằng em đã sinh được hai cháu gái rồi, vợ chồng con mới có một con gái mẹ đang chờ đợi vợ chồng con sinh cho mẹ một cháu đích tôn để bố mẹ về già yên tâm có người nối dõi”. Vợ tôi ngắt ngang mẹ “nhỡ ra con sinh nữa cũng là con gái thì sao, mà bố mẹ lạc hậu quá đi thôi, thời nay người ta lấy nhau không sinh con cũng vẫn sống hạnh phúc đến già có sao đâu, con sinh một đứa là quá đủ rồi”.

Bà có vẻ hơi nóng mặt nhưng vẫn cố giữ bình tình “hai vợ chồng mày đẻ đi tao sẽ cho 200 triệu và nuôi con cho vài năm”. Cứ nghĩ mẹ đưa ra khuyến mãi hậu hĩnh vợ tôi sẽ chấp nhận nào ngờ cô ấy vẫn giữ quan điểm của mình. Tôi vừa nói vừa đùa “thôi mẹ đừng thuyết phục vợ con nữa cô ấy sợ xấu gái đi ấy mà, để con đi kiếm cô nào đẻ được con trai rồi gửi cho nhanh mẹ ạ”.

Vợ tôi tỏ ra thách thức “em nghĩ ý kiến đấy hay đó, mẹ hãy sát sao với chồng con đấy nhé từ lần sau đừng nhắc con đến chuyện đẻ nữa nhé, con không thích đâu”. Mẹ con tôi thật hết cách với người vợ coi trọng chuyện nhan sắc hơn con cái, các bạn ơi không biết tôi phải làm gì để thuyết phục cô ấy sinh thêm đứa con nữa cho vui cửa vui nhà đây.

VA (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới