NỮ GIỚI » Tâm sự

Người yêu cũ của chồng vênh mặt: 'Tôi đang mang thai con của chồng chị đấy, chị ra thanh toán chỗ đồ sơ sinh kia hộ'

Thứ hai, 31/10/2016 13:48

Tôi gặp lại người yêu cũ của chồng sau 5 năm ngày cưới, đang định chúc mừng cô ấy sắp lên chức mẹ thì lời nói của cô ta như gáo nước lạnh dội lên đầu tôi...

Tôi và chồng kết hôn khá nhanh sau 8 tháng tìm hiểu nhau. Cả hai đều thành đạt, do quá mải mê cho công việc nên suốt 5-6 năm ra trường và đi làm, chúng tôi đều chẳng có mối tình nào vắt vai. Công việc với các dự án, lịch công tác kín bưng... đã cuốn đi mọi thời gian rảnh rỗi.

Thoáng cái, khi ngoảnh lại đã gần 30 tuổi, bố mẹ tôi bắt đầu thúc giục, tôi gặp và quen anh - mẫu người mà có lẽ cô gái nào cũng thầm mơ ước - nam tính, tri thức và thành đạt.

Có nằm mơ, tôi cũng không nghĩ rằng chồng lại như thế với người yêu cũ (Ảnh minh họa)

Đám cưới của chúng tôi diễn ra trong sự chúc phúc của bạn bè, đồng nghiệp trong công ty và niềm hạnh phúc lâng lâng đến ngỡ ngàng của tôi - với tôi, anh đúng là chàng hoàng tử mà tôi đã chờ đợi từ rất lâu rồi.

3 năm sau ngày cưới, chúng tôi vui mừng chào đón sự ra đời của công chúa nhỏ. Con gái càng lớn càng giống anh khiến ông bà nội và cả anh nữa đều rất vui. Những tưởng cuộc sống hạnh phúc sẽ cứ êm đềm trôi qua thì đến 1 ngày, sự thật bất ngờ về anh khiến tôi vô cùng đau đớn.

5 năm sau ngày cưới, khi tôi dự định sinh thêm 1 đứa con nữa thì 1 ngày.

Tranh thủ ngày thứ 7 đi làm về sớm, tôi qua cửa hàng X – chuyên đồ sơ sinh và quần áo trẻ em định bụng mua cho con gái ít đồ thu.

Đang lựa chọn hàng, chợt thấy mấy chiếc giày nam rất đáng yêu, tôi dừng lại xem mua cho con trai cô bạn thân.

Đúng lúc đó vừa ngẩng đầu lên thì tôi bắt gặp 1 gương mặt rất quen. Chưa kịp nhớ ra ai thì cô ấy đã lên tiếng trước:

- Chào chị Mai, vợ của anh Khánh.

- À, chào em. Em là…

- Ôi chị không nhớ ra em à, em là Linh, bạn gái của chồng chị, à không chính xác là người yêu cũ của chồng chị đấy.

(Ảnh minh họa)

Đang rất bất ngờ trước câu trả lời có phần quá thẳng của cô ấy. Đúng là trước đây, anh có nhắc đến người yêu cũ nhưng anh nói sau khi chia tay, cô ấy đã theo người yêu sang nước ngoài sinh sống rồi.

Thay vì niềm nở chào hỏi tôi thì mặt cô ấy lạnh tanh và tỉnh bơ: “Ngày cưới anh chị, em bận việc nên không về được, chị không biết em cũng phải thôi”

- À, ừ. Vậy em sắp sinh rồi à. Chúc mừng em nhé!

- Chị không phải vội vui mừng đâu. Tôi đang mang thai con của chồng chị đấy, là con trai, chứ không phải con gái như chị đẻ cho anh ấy đâu. Vậy chị thanh toán hết chỗ đồ kia cho con của ông chồng yêu quý chị nhé!

Tai tôi như ù đi, mọi thứ bỗng chốc sụp đổ trước mắt. Tôi không còn đủ tỉnh táo để hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Lẽ nào suốt 5 năm qua, anh vẫn giấu giếm tôi để vụng trộm qua lại với người yêu cũ. Lẽ nào những lời nói của bạn bè anh – nhắc tôi phải đề phòng anh – là mọi người đã biết chuyện này.

Có lẽ chỉ có tôi – vì u muội và quá tin tưởng ở anh nên mới tin vào sức mạnh của tình yêu chân thành và chung thủy mà anh từng thề hẹn? Tôi phải làm sao đây?

>> Từ khi tôi mắc bệnh, ngày nào định vị điện thoại vợ cũng báo ở khách sạn, tôi đến đánh ghen nhưng rồi phải bật khóc

D.H (Theo Giadinhvietnam.com)