NỮ GIỚI » Tâm sự

Người yêu cũ dọa tung ảnh nóng tống tiền, mẹ chồng không trách mà còn ra mặt đáp trả khiến tôi mang ơn suốt đời

Thứ bảy, 31/08/2019 07:39

Thoát được nạn, tôi mừng như chết đi sống lại. Từ hôm đó, tôi trở nên thân thiết với mẹ chồng hơn, có chuyện gì cũng kể lể, tâm sự với bà. Tôi thấy mình quá may mắn vì có được bà mẹ chồng tốt, thấu hiểu đạo nghĩa. Nhờ có bà mà cuộc đời tôi mới không bị đẩy vào bước đường cùng.

Trước khi đến với người chồng hiện tại, tôi từng có một mối tình kinh khủng với gã người yêu quen từ thời đại học. Năm đó, lúc đang học đại học năm 3, tôi quen và yêu Toàn - đàn anh khóa trên hơn 2 tuổi. Thời gian đó tôi rất yêu anh vì thấy anh chững chạc, người lớn. Mới ra trường nhưng anh đã có những dự định lớn cho bản thân rồi cả công việc ổn định, thường xuyên gửi tiền về cho gia đình nữa (sau này tôi mới biết là bốc phét).

Lúc mới yêu, anh chiều chuộng tôi lắm. Tôi cũng yêu thật lòng và xác định nếu ra trường sẽ cưới nhau. Chính vì vậy mà tôi dâng hiến đời con gái cho Toàn. Có 1 khoảng thời gian còn chuyển cả sang phòng trọ của anh để giặt giũ, nấu nướng như vợ chồng. Nhưng sau đó, tôi phát hiện ra anh không phải như những gì tự kể.

Mới ra trường nhưng anh đã có những dự định lớn cho bản thân rồi cả công việc ổn định, thường xuyên gửi tiền về cho gia đình nữa (sau này tôi mới biết là bốc phét) (Ảnh minh họa)

Anh ta không có công ăn việc làm ổn định. Sáng mặc vest, sơ mi cắp cặp đi làm đấy nhưng hóa ra lại là dân đa cấp, chuyên lừa người. Đã vậy, sau 1 thời gian yêu, Toàn thường xuyên xin tiền, vay tiền tôi không trả. Lúc ấy, tôi đang học năm cuối, bao nhiêu khoản phải chi tiêu mà phải nuôi anh ta như nuôi con nhỏ. Chưa kể nhiều lần hỏi tiền mà tôi không có, anh ta còn nổi điên lên lao vào đánh tôi, tát sưng vù mặt, thâm tím mắt. Khổ nỗi dân đa cấp dẻo mồm lắm. Bị đánh vậy nhưng sau đó tôi vẫn tha thứ vì anh ta lại cuống quýt, xin lỗi rồi dỗ ngon dỗ ngọt. Về sau không chịu được nữa, tôi mới quyết định chia tay, không dây dưa thêm. Sau đấy, tôi đâm ra mất tin tưởng đàn ông và phải đến 4 năm sau mới có thể mở lòng với chồng hiện tại. Chồng hơn tôi 7 tuổi là người hiền lành, từng trải và rất thương yêu vợ con. Ở bên anh, tôi thấy mình được bảo vệ và che chở. Đợt này chồng tôi đang đi công tác nên trong nhà chỉ có tôi và mẹ chồng. Bố chồng thì về quê sang cát cho bà nội. Mẹ chồng là người trầm tính và ít nói. Hàng ngày, ngoài mấy câu chào, hỏi thăm rồi ngồi chung lúc ăn cơm ra thì tôi với bà cũng không tiếp xúc. Nhưng nói chung cả 2 đều hòa thuận với nhau. Bản thân tôi cũng rất kính trọng mẹ chồng. Chiều hôm trước lúc đi làm về, tôi tạt vào siêu thị để mua đồ về nấu ăn. Ai ngờ gặp lại gã người yêu cũ khốn nạn kia. Nhìn anh ta vẫn đểu giả, lừa gạt như ngày nào. Trông thấy tôi, anh ta liền sấn sổ chạy ra tay bắt mặt mừng: "Ôi em, lâu lắm rồi không gặp em". "Bỏ tay ra, giữa nơi đông người mà anh làm cái gì vậy?".

Tối hôm ấy, Toàn gọi điện cho tôi liên tục nhưng tôi chặn luôn. Sau đấy, anh ta lại dùng nick Facebook ảo để nhắn tin cho tôi. Anh ta muốn vay tiền để làm ăn. "Nghe nói nhà chồng em khá giả lắm. Dù sao cũng từng quen biết, em cho anh vay đi, anh hứa sẽ hoàn trả đầy đủ". "Anh mơ đi. Không bao giờ có chuyện đấy đâu". "Có chứ, để anh gửi cho em xem cái này!". Thế rồi, gã khốn nạn ấy gửi ảnh tôi đang nằm ngủ trong vòng tay hắn! Ngày xưa, lúc yêu nhau, vì yêu thật lòng nên tôi đã dâng hiến cho Toàn. Thật không ngờ hắn lai khốn nạn đến mức chụp lại rồi tống tiền như vậy. "Thế nhé, anh đang cần 100 triệu. Em xem thế nào xoay sở cho anh. Tuần sau anh lấy", cất điện thoại, tôi cứ thế tái mét mặt rồi khóc nức nở. Tôi không ngờ đời mình lại dẫm vào đống phân như vậy. 100 triệu ấy, tôi lấy ở đâu ra? Và liệu đưa xong, hắn có buông tha cho tôi không hay lại tiếp tục uy hiếp? Cả tuần ấy, tôi như người mất hồn, mắt thâm quầng không ngủ được. Chưa bao giờ tôi sợ hãi như vậy. Trước thời hạn 1 ngày, Toàn lại nhắn tin tiếp: "Đủ tiền chưa em?". Lúc ấy tôi cay lắm mà cũng uất ức, bất lực nữa, đầu óc rối trí như kẻ điên vậy. Chẳng biết làm sao nên tôi đã nghĩ quẩn. Lúc mẹ chồng lên gọi xuống ăn cơm, bà hốt hoảng thấy con dâu đang định lấy dao lam rạch tay.

(Ảnh minh họa)

Bà lao vội vào giằng con dao rồi hỏi tôi làm sao, có chuyện gì. Lúc biết hết mọi việc, bà trầm ngâm rồi bảo: "Đúng là thằng hèn hạ. Đáng nhẽ việc này con nên nói sớm để giải quyết. Con yên tâm, mẹ sẽ giúp con!". "Mẹ không giận con ạ?". "Không, đó là chuyện quá khứ rồi. Ai chẳng từng có những mối tình sai lầm, chủ yếu hiện tại là như thế nào kìa!". Sau đó, mẹ chồng tôi gọi điện nhờ 1 người bạn quen làm công an giúp đỡ. Tôi đồng ý rút đơn tố cáo nên hắn phải xóa toàn bộ ảnh nóng kia đi nếu không sẽ bị xử lý theo tội đe dọa, tống tiền người khác. Thoát được nạn, tôi mừng như chết đi sống lại. Từ hôm đó, tôi trở nên thân thiết với mẹ chồng hơn, có chuyện gì cũng kể lể, tâm sự với bà. Tôi thấy mình quá may mắn vì có được bà mẹ chồng tốt, thấu hiểu đạo nghĩa. Nhờ có bà mà cuộc đời tôi mới không bị đẩy vào bước đường cùng.

Nhật Quỳnh (Theo Tri thức xanh)