NỮ GIỚI » Tâm sự

Người yêu cũ kêu đau bụng, chú rể liền đưa vào phòng cưới nằm... khiến cô dâu 'ba máu sáu cơn'

Thứ ba, 06/10/2020 16:08

Chú rể đưa người yêu cũ vào phòng cưới để nằm nghỉ ngơi. Kết quả khi cô dâu vào phòng cưới phát hiện điều bất ngờ.

Khi yêu và cưới, ai cũng muốn "một nửa" của mình chung thủy và chấm dứt hẳn liên lạc với người yêu cũ. Tuy nhiên, có những người vẫn tiếp tục liên lạc, làm bạn với người yêu cũ khiến mối quan hệ yêu đương hiện tại gặp nhiều vấn đề.

Mới đây, một cô gái bức xúc kể về những cô người yêu cũ của chồng: "Hãm nhất cuộc đời là cái bọn người yêu cũ, mà người yêu cũ của chồng tao nó còn cả một seri dài như sông Mê Kông.

Đứa thứ nhất: Hôm đám cưới tao, nó đến dọn dẹp từ sáng ở nhà chồng tao. Không hiểu kiểu gì, khoảng gần trưa (lúc ấy chưa tới giờ đón dâu), nó kêu đau bụng muốn nằm nghỉ. Bảo nằm ở dưới thì nó kêu người ra vào ồn ào, thế là chồng tao (gọi tắt là anh) cũng dẫn lên phòng cưới của bọn tao cho nó nằm ngủ ở đấy. Đến lúc đón dâu về, đang ngồi ở chỗ tổ chức thì tao thấy điện thoại anh có tin nhắn. Liếc nhìn thì con kia nhắn tin: "Anh ơi em đi về đây, em đau lòng lắm. Em không ở lại nữa đâu, đau lắm". Tao bực lắm nhưng vẫn phải cố toe toét cười, tay thì bấu đùi chồng, tâm tư thì muốn ăn tươi nuốt sống con kia rồi.

Tổ chức xong, tao với bọn bạn lên phòng cưới định chụp ảnh trên ấy (anh bận tiếp khách không lên). Lên đến nơi thì chăn ga toét tòe loe ra không gấp, cuộn một đống, xô lệch hết cả lên. Bọn bạn cứ hỏi, ơ sao phòng cưới mà để thế này à. Lúc ấy, tao lờ mờ đoán được chuyện gì rồi. Cố bình tĩnh bảo bọn nó là, thôi tao mệt không chụp gì nữa. Tao thay váy rồi tao xuống dọn dẹp, bọn mày đi về đi.

Xuống đến nhà tao gọi anh ra nói chuyện riêng thì mới biết con răng cá mập kia nó ngủ ở đấy. Tao hỏi kỹ thì bảo là mình nó ngủ đấy thôi, chứ bọn anh chưa cả cầm tay nhau. Ok, cố tin không làm lớn chuyện vì vừa đám cưới xong. Tối hôm sau, nó vẫn nhắn tin cho anh: "Em quý 2 bác lắm, không được làm con dâu 2 bác em cũng buồn lắm". Em ba máu sáu cơn giật lấy điện thoại rồi nhắn tin lại: "Em ơi, giờ anh ấy có vợ rồi. Em có tiếc hay gì đi nữa thì cũng không thay đổi được đâu. Chị mong em đừng phiền cuộc sống của bọn chị nữa". Nó trả lời vâng. Rồi đợt sau nó đi nước ngoài, không biết sang có quay đầu làm người hay không? Còn liên lạc với nhau hay không thì em không biết?

Đứa thứ 2. Con bé này là con nuôi của một nhà trong xóm em. Nó có chồng con rồi, Tết nó về chúc Tết rồi sang nhà tao chúc Tết luôn (một mình nó sang nhà tao). Có mình chồng tao ở nhà. Tao đi chúc Tết về thì thấy nó đang ngồi ở ghế, xem album ảnh cưới của tao rồi cười khúc khích. Tao bực lắm nhưng vẫn chào hỏi nó đàng hoàng. Chiều hôm ấy, nó nhắn tin cho anh bảo: "Anh ơi, vợ anh nhìn bên ngoài khác trong ảnh nhỉ. Trong ảnh béo hơn, ngoài gầy chán đời". Tao mới lấy điện thoại anh nhắn tin bảo nó là: "Giờ ai cũng có cuộc sống riêng rồi, em không cần phải nhắn tin cho chồng chị nữa đâu". Xong nó mới giở giọng ra nói, em là không yêu nữa thì là bạn bè. Tao thích đến nhà, thích nhắn tin hỏi thăm đấy được không? Thế là chửi nhau luôn. Nó còn dọa cho người đánh tao, lấy cả số điện thoại chồng nó gọi cho tao. Sáng hôm sau, tao sang nhà bố mẹ nuôi của nó, nói rõ mọi chuyện. Tao bảo con nuôi bác sai rành rành còn dọa đánh cháu, bác bảo nó có muốn về nhà bác chơi nữa hay là không? Bà ấy xin lỗi tao, bắt con kia gọi điện xin lỗi nữa. Tao bảo để tao nói chuyện với chồng mày xem trong trường hợp này, mày sai hay mày đúng nhé. Cuối cùng nó cũng xin lỗi, bảo thôi, coi như tao với mày không có chuyện gì. Chứ tao không muốn ảnh hưởng đến chồng con tao. Thời gian sau, nó cũng đi Nhật, rồi kết bạn facebook với tao nữa, chả hiểu kiểu gì. À, tao với chồng tao chia tay rồi bọn mày ạ".

Cô vợ bức xúc khi chồng đưa người yêu cũ vào phòng cưới nghỉ ngơi đúng hôm tổ chức hôn lễ.

Ở dưới bình luận, nhiều người cho rằng người đáng trách trong câu chuyện này không phải là người yêu cũ mà là chồng cô gái: "Chồng chán đời quá", "Thôi giường cưới người ta chưa nằm mà có người lạ vào nằm trước, bảo sao không chia tay", "Nếu là tao, tao sẽ vặn cổ thằng chồng trước. Để cho người yêu cũ vào phòng cưới, nơi tôn nghiêm, hai vợ chồng mà không tôn trọng thì phải ăn đánh", "Chồng chị không có ý kiến gì à"...

Nhiều người cho rằng, nên trách người chồng của cô gái này.

Thu Trang (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới