NỮ GIỚI » Tâm sự

Người yêu cũ thản nhiên xin chồng một đứa con

Thứ bảy, 09/05/2015 08:38

Tôi ngạc nhiên khi người yêu cũ của chồng tôi không hề tỏ ra xấu hổ mà còn mặt dầy đến thẳng nhà tôi nói với tôi rằng cô ấy muốn xin một đứa con với chồng tôi.

Hai vợ chồng tôi gặp nhau vào thời điểm anh mới chia tay người yêu cũ của mình và tôi thì cũng bị thất tình được mấy tháng. Ban đầu chúng tôi chỉ là bạn bè, mỗi khi buồn hai đứa hay rủ nhau đi uống cà phê hoặc lên bar để trò chuyện tâm sự, rồi dần dần cả hai nảy sinh tình cảm và yêu nhau rồi cưới nhau luôn.

Hai vợ chồng tôi sống riêng do nhà anh cũng có điều kiện và bố mẹ anh cũng không khắt khe chuyện ở chung ở riêng mà để vợ chồng tôi tự quyết định. Chồng tôi vốn có hình thức khá, anh khá cao ráo và đẹp trai, lại là người giỏi giang, hiện giờ mới chỉ 35 tuổi nhưng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Tất nhiên là tôi cũng không kém cạnh anh quá nhiều, nhưng vì lập gia đình rồi sinh con nên tôi mới chỉ lấy được bằng thạc sĩ rồi sau này có điều kiện mới có thể nâng cao chuyên môn của mình. Gia đình tôi được coi là gia đình kiểu mẫu trong khu phố.

Trong khi cuộc sống gia đình đang yên bình thì mọi thứ bắt đầu xáo trộn, tôi thấy chồng tôi không trở về đúng giờ giấc như trước nữa mà đôi khi về muộn, thậm chí kêu không muốn ăn cơm, chuyện chăn gối anh cũng không đều đặn như trước mà hay kêu mệt và tìm cớ thoái thác. Tôi nghi ngờ rằng chồng mình ngoại tình nên đã cất công theo dõi, nhưng cả tuần liền vẫn không có bằng chứng gì, anh vẫn đi làm đều đặn ở cơ quan và không ra ngoài trừ khi có việc. Còn điện thoại anh thường xóa hết tin nhắn hay các lịch sử các cuộc gọi đi đến nên tôi hầu như không biết một thông tin gì.

Mọi chuyện cứ như vậy cho đến khi tôi quyết tâm phải tìm ra sự thật. Tôi chấp nhận bỏ một khoản tiền để thuê thám tử theo dõi. Đến gần hai tuần trời tôi mới có kết quả: Anh đang ngoại tình với người yêu cũ. Thật trớ trêu thay.

Người yêu cũ của chồng tôi thản nhiên muốn xin anh một đứa con (ảnh minh họa)

Cầm những bức ảnh chứng cứ trên tay, tôi chết lặng. Cô gái người yêu cũ của anh đã đi lấy chồng nhưng họ đã ly dị vì anh chồng dính dáng đến buôn bán ma túy rồi đi tù, cô lại quay lại tán tỉnh chồng tôi. Khi ngồi nói chuyện với anh, anh chỉ cúi đầu lặng lẽ xin lỗi tôi rồi nói rằng anh không cố ý làm tôi tổn thương nên cố giấu diếm, ban đầu anh chỉ có ý định tâm sự để giú cô bớt buồn, nhưng rồi “tình cũ không rủ cũng tới”, anh đã ngã lòng lúc nào không biết. Hai người cũng không dám gặp nhau nhiều, một tháng chỉ đôi ba lần. Anh hứa anh sẽ chấm dứt ngay mối quan hệ này để tôi không bị tổn thương.

Nói là làm, chồng tôi đã gọi điện thoại đề nghị chấm dứt với cô ấy. Nhưng thật trớ trêu là cô ta không buông bỏ chồng tôi. Hằng ngày cô ta vẫn gọi điện đến khóc lóc van vỉ anh quay trở lại, tệ hơn, cô ta còn nhắn tin rằng cô ta sẽ làm cho chồng tôi hạnh phúc hơn khi sống cùng tôi. Mặc dù chồng tôi khá quyết liệt nhưng cô ta vẫn ngày ngày nhắn tin mong nhớ, rất nhiều lần tôi nổi điên muốn xử cô ta nhưng anh lại ngăn tôi lại nói rằng rồi mọi thứ sẽ qua, cô ta sẽ không thể theo đuổi anh mãi được.

Người yêu cũ của chồng tôi đã trơ trẽn đến gặp tôi để nói chuyện (ảnh minh họa)

Nhưng sự đời đâu có đơn giản như vậy. Tôi còn chưa kịp đến tìm cô ta thì cô ta đã chủ động đến tìm tôi, cô ta gọi điện và hẹn gặp tôi tại một quán cà phê gần công ty. Nhìn cô ta ăn mặc sành điệu, trang điểm đậm và tỏ ra rất tự tin. Tôi biết rằng với người đàn bà này về độ lì chắc chắn cô ta sẽ ăn đứt tôi. Khi mới ngồi, cô ta đề nghị thẳng vào vấn đề luôn, rằng cô ta vẫn yêu chồng tôi và không có ý định bắt chúng tôi phải ly dị. Nhưng cô ta muốn xin chồng tôi một đứa con vì cô ấy muốn có đứa trẻ thông minh và đẹp đẽ như anh. Đến lúc này không chịu nổi nữa, tôi đã tát cô ấy một cái rồi bước ra khỏi quán, nhưng cô ta vẫn với theo: “Tôi chỉ hỏi chị cho hợp tình mà thôi, nếu chị không đồng ý, rồi cũng có ngày tôi thực hiện được suy nghĩ này, hãy cứ chờ đấy”.

Tôi thật bó tay với người đàn bà này, tôi phải làm sao đây?

Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới