NỮ GIỚI » Tâm sự

Người yêu đi xe SH mỗi ngày chỉ đổ 20 nghìn tiền xăng, 8/3 anh tặng tôi cả một bó hoa cúc trắng tinh

Thứ ba, 07/03/2017 15:04

Sau 2 năm chia tay người yêu cũ, tôi bắt đầu lấy lại tinh thần và tiếp tục yêu. Toàn là người đàn ông tôi tin tưởng lựa chọn tiếp tục trò chơi tình ái.

Toàn là người đàn ông thứ 2 trong cuộc đời của tôi, sau khi chia tay mối tình đầu tôi không còn tin tưởng vào tình yêu của mình nữa. Ngày đó tôi yêu anh ta nhiều lắm làm được bao nhiêu tiền đều đầu tư hết cho người yêu. Thậm chí nhiều lúc nhẵn túi tôi còn phải về xin bố mẹ hay mượn tiền bạn bè để nuôi anh ta học. Vậy mà ra trường anh ta không được lời cảm ơn lại còn chê trách tôi là “kẻ dại trai cho chết”, rồi anh ta bỏ tôi đi lấy một người con gái khác khiến tôi khóc hết nước mắt.

Sau 2 năm chia tay người yêu cũ, tôi bắt đầu lấy lại tinh thần và tiếp tục yêu. Toàn là người đàn ông tôi tin tưởng lựa chọn tiếp tục trò chơi tình ái. Tôi là giáo viên cấp 3 còn Toàn là trưởng phòng nhân sự của một công ty sản xuất. Tôi kết anh ấy bởi công việc của chúng tôi tương xứng với nhau, ngoại hình cũng na ná giống nhau và cách trò chuyện cũng rất hợp nhau. Chúng tôi có thể ngồi bên nhau bàn luận cả tiếng đồng hồ không biết chán về một sự kiện chính trị nào đó.

Chỉ có một điều tôi ngán anh đến tận cổ là tính keo kiệt bủn xỉn với người yêu. Yêu đương gì ngày lễ tình yêu tặng bạn gái mỗi bông hoa hồng mà nào đâu có tươi gì nhìn như thiếu sức sống, còn ngày 8/3 thì tặng tôi cả một bó hoa nhưng không phải hoa hồng mà toàn hoa cúc trắng tinh tôi khó chịu bảo anh:

- Em có phải người chết đâu mà anh mua hoa cúc trắng để cắm vậy?

- Em không biết đâu hoa cúc trắng là mốt năm nay thể hiện cho sự trong sáng tinh khiết của tình yêu đôi lứa đấy.

Tôi ngán anh đến tận cổ là tính keo kiệt bủn xỉn (Ảnh minh họa)

Nghe anh nói cũng có lí nhưng tôi thừa hiểu vào ngày này một bông hoa hồng đắt bằng cả bó hoa cúc anh mua. Ngày của phụ nữ là cơ hội để cho các chàng trai lấy lòng người yêu vậy mà anh lại không cần điều đó thì phải. Rủ tôi đi ăn mà lại chơi cưa đôi tiền trả. Dù rất ngại ngùng trước mọi người nhưng tôi vẫn phải vội vàng lén lút lấy ví ra trả phần nửa của mình.

Nhiều lúc tôi cũng định giành luôn để trả cho hết nhưng cứ nhớ lại mối tình đầu tôi lại không thể mạnh tay một lần nữa mà làm hư người mình yêu để rồi họ coi trọng tiền hơn là sự đối xử với tôi. Yêu người keo kiệt như anh cũng tốt biết đâu sau này lấy nhau về mình có hũ vàng trong nhà thì sao. Nhưng càng ngày anh càng trở lên bủn xỉn đến đáng sợ, người đâu mà đi xe SH ngày nào cũng đổ mỗi 20 nghìn đồng tiền xăng, có hôm buổi sáng anh quên đổ xăng để đến tối hai đứa đi chơi về, trời vừa khuya vừa rét lại phải dắt bộ, tôi thì đẩy xe.

Mà 12h đêm rồi làm gì có cây xăng nào đổ nữa chứ, đã tức rồi lại bị đám thanh niên choai choai chọc ghẹo:

- Xe hỏng à lên đây anh chở nào em, đi guốc cao gót đi bộ thì hỏng hết gót hồng đấy, đi bay với anh không,…

Ôi đủ mọi từ mà bọn nó tung ra khiến tôi chỉ muốn lấy gót dép phang vào mặt bọn nó thôi nhưng tôi lại sợ. Đi bộ mỏi chân quá tôi phải tháo giầy ra đi chân không dù đau tí còn hơn đeo cái của nợ đó. Càng đi nhà càng xa tôi tức chửi anh:

- Em chưa thấy ai keo kiệt bủn xỉn như anh sao ngày nào anh cũng đổ có 20 tiền xăng vậy? Anh thiếu tiền à?

- Đâu có, anh cố tình đổ vậy để đi bộ cho khỏe người chứ ngồi văn phòng nhiều mệt lắm.

- Thế bây giờ anh thấy mệt hay khỏe, còn em không chịu nổi con người kẹt như anh nữa đâu.

- Anh thấy em cũng có thoáng gì với ai đâu mà chê anh.

- Há em mà keo kiệt thì ai là người thoáng nữa.

Anh cười ngắt cười nghẻo:

- Thoáng gì mà chưa bao giờ đãi anh lấy một bữa cơm hay tặng anh một món quà gì. Mỗi lần xe anh sắp hết xăng chẳng bao giờ thấy em rỉ ra một đồng nào để đổ mà toàn có thích cưỡi lên đi thôi. Lúc anh hết tiền mượn em có 55 nghìn đồng mà ngay hôm sau em đòi không thiếu một xu. Thử hỏi lại mình rồi phán xét người khác.

- Từ nhỏ đến lớn em chưa bao giờ thấy người đàn ông nào keo kiệt như anh, người đâu mà đi chơi với bạn gái mà lúc nào cũng cưa đôi tiền không biết ngại. Thôi không nói nữa hai chúng ta hòa nhau được chưa.

(Ảnh minh họa)

- Nói thực anh cũng không muốn trở thành con người keo kiệt đâu khổ lắm chứ bộ ạ, phải suy nghĩ nát óc để tìm cách tiết kiệm. Trước khi yêu em anh đã gặp một người con gái, anh đã dùng toàn bộ lương hàng tháng để đầu tư cho cô ấy ai ngờ cô ta chỉ lợi dụng anh mà bòn rút tiền mang đi bao trai, rồi một ngày anh phát hiện thì cô ta chửi vào mặt anh một câu “anh tự nguyện cho tiền em chứ em có ngửa tay mà xin đâu”. Vậy là từ đó anh căm ghét đàn bà thề sẽ không bao giờ chi thừa ra một xu để họ lợi dụng và anh thấy em cũng chẳng có thiện chí gì nên anh cũng phải luôn cảnh giác cao độ để không bị mắc bẫy lần nữa.

Anh nói đến đây tôi tự nhiên ôm anh khóc nức nở và kể hết quá khứ của mình để cho anh hiểu bản thân mình cũng không tệ hại như anh nghĩ đâu. Khi đã hiểu rõ về nhau tự nhiên tôi thấy con đường về nhà ngắn quá. Nếu mai xe lại hết xăng tôi và anh một mình đi trên con đường đêm tĩnh mịch nhưng rất lãng mạn.

Xem thêm: Những món quà tặng 8/3 ý nghĩa dành tặng bạn gái, người yêu và mẹ ngày quốc tế phụ nữ

VA (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới