NỮ GIỚI » Tâm sự

Người yêu đưa tôi 100 triệu đồng đề nghị chia tay thế nhưng tôi đòi 1 tỷ đồng và sự đáp trả của anh thực sự sốc

Thứ tư, 10/04/2019 06:47

Tôi và anh cùng là nhân viên trong một công ty, chúng tôi yêu nhau được gần một năm. Khi mới yêu nhau anh còn ở trong căn phòng trọ bình thường. Sau khi hai đứa chính thức yêu nhau anh tỏ ý muốn thuê căn hộ chung cư để sống thử.

Vì xác định sẽ lấy anh nên tôi đã đồng ý ngay và chúng tôi sống bên nhau những ngày tháng thật hạnh phúc.

Thỉnh thoảng anh cũng đưa tôi về nhà bố mẹ ở quê chơi. Gia cảnh anh rất bình thường, thậm chí nhìn căn nhà cũ kỹ của bố mẹ anh còn tệ hơn nhà bố mẹ tôi xa. Tuy hơi buồn nhưng trong số những người đến với tôi, anh hơn họ về nhiều mặt.

Một ngày người yêu rủ tôi đi uống nước. Không khí nói chuyện đang vui người yêu tự nhiên đưa ra một cuốn sổ tiết kiệm bảo: "Bây giờ anh cho em cuốn sổ 100 triệu đồng này, em có chấp nhận chia tay không?".

Nhìn cuốn sổ tiết kiệm đoán là tiền lương anh ấy làm nhiều năm mới có được nên bỏ ra khoe. Ngay lập tức tôi đáp trả: "Nếu anh đưa em 1 tỷ đồng thì chắc chắn em sẽ chia tay".

Anh hỏi lại: "Nếu anh đưa 1 tỷ đồng cho em, chắc chắn em sẽ chia tay anh thật không?".

Từ câu chuyện vui của hai đứa, tự nhiên trở lên trầm trọng hơn. Nhưng tôi nghĩ anh ấy nhà nghèo thế lấy đâu ra 1 tỷ đồng chứ. Chắc anh chỉ trêu đùa cho vui thôi, thế nên đã gật đầu đồng ý.

(Ảnh minh họa)

Một lát sau liền thấy một người đàn ông đi xe ô tô mang đến cho anh một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 1 tỷ đồng. Anh bảo: "Thế bây giờ em chọn tiền hay tình yêu của anh?".

1 tỷ đồng để đổi lấy một người đàn ông thật sự quá lời, có số tiền lớn trong tay tôi sẽ kiếm được nhiều người khác hơn anh. Tự nhiên lòng tham làm tôi mờ mắt chẳng suy nghĩ được gì ngoài số tiền khủng. Có tiền trong tay, tôi không đặt câu hỏi tại sao anh ấy lại có số tiền lớn thế mà chỉ nghĩ đến cách sử dụng tiền.

Mặt anh buồn rầu nói: "Tưởng em không tham tiền hóa ra em cũng như những cô gái khác anh đã quen, họ cũng chỉ thích tiền mà thôi. Chúng ta chia tay từ đây vậy?".

Hôm sau tôi vẫn đi làm bình thường, thế nhưng thực sự sốc khi trong cuộc họp toàn công ty anh chễm chệ ngồi ngay cạnh tổng giám đốc khiến mọi người đều ngơ ngác.

Anh chính là con trai của tổng giám đốc, suốt 1 năm anh được cài làm nhân viên của công ty để kiểm tra xem ai là người năng nổ chăm làm việc, ai là kẻ lười biếng. Để rồi khi anh vừa lên chức giám đốc người bị loại ra khỏi công ty đầu tiên là tôi và vài đồng nghiệp khác.

Trước khi rời khỏi công ty anh đến trước mặt tôi và bảo: "Anh yêu em nhiều lắm nhưng ngoài vẻ xinh đẹp ra em đầu óc em chỉ nghĩ đến tiền, chính vì thế anh muốn thử một lần xem sao. Không ngờ em làm anh thất vọng quá".

Xấu hổ lẫn tiếc nuối tôi rời khỏi công ty một cách lặng lẽ không dám đòi hỏi gì.

VA (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới