NỮ GIỚI » Tâm sự

Nhà người yêu có ‘di truyền’ theo trai

Thứ tư, 19/12/2012 13:42

Lấy một người vợ lăng nhăng thì đúng thật, tôi không còn mặt mũi nào mà đối diện với bố mẹ.

Tôi đang băn khoăn không biết mình có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không vì thật lòng tôi lo lắng, vợ tôi sau này cũng giống mẹ và chị gái của em. Không phải tôi là kẻ mê tín nhưng những gì thể hiện ra trước mắt khiến một gã đàn ông sắp làm chồng em như tôi không thể không nghi ngờ.

Tôi yêu em được hơn 1 năm thì em đưa tôi về ra mắt. Trước tôi, em cũng có nhiều gã theo đuổi và em cũng có vài ba mối tình nhưng không sâu sắc. Em chọn tôi vì tính tình chúng tôi hợp nhau, và có lẽ hơn những người khác, tôi là người đàn ông nghiêm chỉnh, đã có công ăn việc làm tốt và có khả năng lo cho cuộc sống vợ chồng sau này.  Lần ấy về ra mắt, tôi hoàn toàn bất ngờ về hoàn cảnh gia đình em. Những gì diễn ra trước mắt em chưa hề nói với tôi. Em nói, không muốn tôi nghĩ linh tinh nhưng thật lòng, sự giấu giếm của em càng khiến tôi có gì đó hoài nghi. Bố em đã lấy vợ hai. Mẹ em bỏ nhà theo người đàn ông khác, bỏ lại 3 chị em em. Cuộc sống với người mẹ kế không mấy suôn sẻ, em cũng không ưng gì mẹ kế. Thế nên, đó là lý do khiến em do dự chuyện đưa tôi về ra mắt bao lâu nay.

Lần ấy về ra mắt, tôi hoàn toàn bất ngờ về hoàn cảnh gia đình em. Những gì diễn ra trước mắt em chưa hề nói với tôi. (ảnh minh họa)

Tôi yêu em cũng không tính toán thiệt hơn nhiều và cũng không quá quan trọng chuyện gia cảnh của em. Nhưng chuyện mẹ em bỏ nhà đi theo người khác, rồi lại đến chị gái em cũng vậy khiến tôi bàng hoàng vô cùng. Chị em phản bội chồng trong quãng thời gian chồng đi công tác xa và rồi khi bị phát hiện, chồng của chị đã không thương tiếc, đuổi chị em ra khỏi nhà. Và hiện tại, chị đang sống cùng gia đình em.  Em nói, em thương chị vô cùng nên trước đây em mong muốn lấy được một người chồng giàu có để trang trải cho gia đình. Nhưng rồi, khi gặp tôi, em bị hút hồn bởi nhiều thứ. Tôi vừa đẹp trai lại có điều kiện, thế nên em chọn tôi. Nhưng trong suốt thời gian yêu tôi, giờ thì tôi đã ngộ ra vài điều rằng em vẫn giữ liên lạc với người yêu cũ và những người từng tán tỉnh em, nói chuyện ngọt nhạt với họ trước mặt tôi mà không hề để ý tới cảm giác của tôi. Tôi có nói thì em bảo bạn bè, giữ quan hệ sau này còn nhờ cậy làm ăn. Việc đó đến giờ tôi thật sự cảm thấy không hài lòng và có phần hoang mang.  Nghe người ta bàn tán nhà em có ‘gen’ theo trai khiến tôi có chút chạnh lòng. Tôi không quá câu nệ quan cách, cũng không phải kẻ thích nghe xúi giục nhưng những gì họ nói cũng không phải không có lý. Mẹ em và chị gái em cũng là minh chứng cho sự nghi ngờ của tôi. Tôi lo lắng, nếu như em cứ giữ nguyên thái độ này với những gã đàn ông khác thì rất có thể một ngày nào đó em cũng theo trai mà thôi.  Tôi băn khoăn không biết có nên tiếp tục mối quan hệ này không hay phải tạm dừng để chỉn chu lại con người em. Lấy một người vợ mà lăng nhăng thì đúng thật, tôi không còn mặt mũi nào mà đối diện với bố mẹ. Tôi phải làm sao bây giờ, xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.

Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. Hãy để Ngoisao.vn đồng hành và giúp bạn! Vui lòng gửi tới email:tamsu@ngoisao.vn. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và đăng tải những điều mà bạn muốn chia sẻ!

 

Eva