NỮ GIỚI » Tâm sự

Nhân tình đòi trả chồng về cho tôi

Thứ ba, 02/02/2016 14:12

Tôi quyết định làm lại từ đầu khi bị chồng bỏ để đi theo nhân tình. Thế nhưng, sau một năm, nhân tình đã đến gặp tôi đòi trả lại chồng.

Tôi và anh đã kết hôn được 5 năm và có hai cậu con trai. Ai nhìn vào cũng nghĩ rằng gia đình chúng tôi rất hạnh phúc và vui vẻ. Tôi cũng đã từng nghĩ như vậy. Vì anh, tôi đã bị bố mẹ từ mặt. Tôi vừa đi làm, vừa chăm sóc ba bố con anh chu đáo. Bố mẹ chồng cũng không chê được tôi ở điểm nào.

Thế nhưng anh lại không chịu an phận làm người chồng tốt, người bố yêu thương các con. Sau vài lần đi công tác xa nhà, anh 'mê mẩn' cô tiếp viên hàng không xinh đẹp.Khi làm quen được cô ta, anh bắt đầu thay đổi. Anh đặt mật khẩu điện thoại, khi xem máy tính thấy vợ lại gần thì tắt luôn. Anh cũng không còn quan tâm tới tôi như trước.

Tôi là người vợ nhạy cảm, vì thấy sự thay đổi của chồng nên tôi phát hiện ra rất dễ dàng. Tôi thuê thám tử theo dõi và phát hiện ra mọi chuyện của chồng. Mỗi lần cô ta kết thúc chuyến bay, chồng tôi bỏ cả công việc để đưa nhân tình đi chơi, ăn uống và thậm chí là vào nhà nghỉ. Biết những hành động sai trái của chồng nhưng tôi vẫn im lặng vì muốn giữ bố cho các con. Tôi hẹn gặp cô nhân tình của chồng vì muốn cô ấy buông tha cho chồng tôi.

Tôi im lặng dù biết chồng có nhân tình (Ảnh minh họa)

Lúc gặp mặt, nhìn tôi có vẻ già và ăn mặc giản dị nên cô ta cười khẩy. Tôi vừa ngồi xuống, cô ấy đã nói luôn: "Chả trách, anh Dũng chán chị là đúng. Thời đại nào rồi mà chị còn ăn mặc quê mùa thế này. Ăn mặc kín đáo quá thì chồng chán thôi. Giờ phải ăn mặc hở 1 tý chị ạ".

- Xin lỗi cô, tôi làm việc nhà nước. Ăn mặc phải kín đáo, lịch sự không thoải mái như cô được. Tôi đến gặp cô không phải để bàn về việc ăn mặc. Tôi muốn nói chuyện với cô về anh Dũng - chồng tôi.

- Thì từ lúc nãy đến giờ tôi đang nói với chị liên quan đến anh Dũng đấy thôi. Chị muốn nói thêm gì nào. Rằng hãy buông tha cho chồng chị ư? Xin lỗi nhé! Anh ấy muốn có tôi. Chị có giỏi thì bảo chồng chị bỏ tôi đi. Chứ giờ tôi đi đâu, anh ấy cũng theo như cái đuôi vậy.

- Tôi chả biết nên nói gì với cô nữa. Cô xinh đẹp và trẻ trung sẽ tìm được nhiều người đàn ông khác. Nhưng các con tôi thì không thể tìm người bố khác. Tôi mong cô hiểu cho. Chào cô, tôi phải về đây.

Nói xong, tôi rơi nước mắt đi ra về. Tôi vẫn chăm sóc chồng chu đáo. Dường như tình cảm tôi đối với anh đã hết nhưng tôi chấp nhận "chung chồng" để các con có bố. Nhưng dù tôi cố gắng bao nhiêu thì cũng không thay đổi được chồng. Một hôm, anh đưa tờ đơn ly hôn cho tôi và nói: "Xin lỗi, anh không thể cố sống với em thêm được nữa. Anh nghĩ em đã biết anh có người khác. Em vẫn im lặng chăm sóc anh. Điều đó thiệt cho em và khổ cho anh. Nên anh muốn giải thoát cho em".

Tôi không khóc chỉ im lặng đi lấy bút và ký vào đơn ly hôn. Và cuối cùng, sau nhiều năm bên nhau, tôi và anh đã "đường ai nấy đi". Chồng tôi để lại căn nhà cho ba mẹ con tôi sống. Hàng tháng, anh gửi cho tôi 4 triệu để nuôi con.

Tôi quyết định sống tốt hơn khi không có chồng. Ngoài công việc, chăm con, tôi dành một ít thời gian để làm đẹp cho mình. Sau 1 năm ly hôn, cuộc sống của tôi ngày càng vui vẻ hơn. Ai cũng bảo tôi xinh đẹp hơn trước.

Thế nhưng, một hôm, nhân tình của chồng hẹn gặp tôi. Tôi nghĩ chắc cô ta đến đưa thiệp cưới cho tôi nhưng mọi chuyện lại không đúng như vậy.

Vừa gặp tôi, cô ấy nói: "Công nhận, chị ngày càng xinh đẹp hơn rồi. Dạo này anh Dũng cũng hay khen chị lắm".

- Cô đến tìm tôi có việc gì. Đưa thiệp cưới của hai người à?

- Không như chị nghĩ đâu. Em đến đây để trả lại chồng cho chị. Em không thể thay đổi vì anh ấy. Em không thể hầu hạ, nấu nướng, giặt đồ cho anh Dũng được. Em có cuộc sống riêng của em. Em cũng cần đi chơi, đi làm chứ. Anh ấy bắt em phải giống chị. Nhưng em không làm được. Thôi em trả lại chồng cho chị. Mọi chuyện đã qua, em xin lỗi chị.

- Nghe cô nói, tôi thấy không có chút cảm tình nào. Cô thích cướp chồng người ta đến khi chán thì bảo trả lại. Xin lỗi cô. Tôi cũng có cuộc sống riêng của mình. Tôi đã không cần người chồng bội bạc ấy nữa. Chúng tôi đã ly hôn. Chuyện của cô và anh Dũng thì hai người giải quyết với nhau.

Nhân tình của chồng khen tôi xinh đẹp (Ảnh minh họa)

Nói xong, tôi xin phép ra về. Lần này, tôi không khóc và mỉm cười hạnh phúc. Tôi nhận ra rằng đôi khi biết buông tay lại là điều hạnh phúc.

Thủ đoạn đáng 'ghê tởm' của nhân tình nhằm phá nát gia đình tôi click xem thêm

Thu Trang (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới