NỮ GIỚI » Tâm sự

Nhờ đẻ thuê, cô vợ chẳng thể ngờ kéo theo hàng 'mớ' rắc rối: Con chẳng phải của mình, mất luôn cả chồng

Thứ bảy, 15/08/2020 11:57

Chứng kiến sự thay đổi của chồng sau khi có con nhờ người đẻ thuê, cô vợ đã chủ động viết đơn ly hôn.

Với đa phần các cặp vợ chồng thì con cái là sợi dây gắn kết tình cảm. Vì thế với những cặp đôi hiếm muộn, hay vì lý do gì đó mà không có con thì việc "đổ vỡ" rất dễ xảy ra.

Tâm sự của một người vợ vô sinh phải nhờ đẻ thuê dưới đây đã thu hút hơn 22 nghìn lượt quan tâm và hàng nghìn bình luận của dân mạng. Vì không thể sinh nổi con, nên người vợ chấp nhận hy sinh, hối thúc chồng nhờ người đẻ thuê để có con. Thế nhưng, sau đó kéo theo loạt biến cố khiến cô mất luôn cả gia đình.

Người vợ nghẹn ngào kể: "Chuyện đẻ thuê!

Mình thật sự muốn chia sẻ câu chuyện của mình, mình muốn tìm ai đó để trải lòng, chuyện hơi dài, mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé.

Mình và chồng cưới nhau được 4 năm rồi, các bạn đọc tiêu đề chắc cũng hiểu hết rồi nhỉ. Mình bị vô sinh, mình không đẻ được! Nghĩ đến ngày cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay lòng mình lại trùng xuống, nước mắt cứ trực rơi, 2 đứa mình đã từng mơ về 1 gia đình hạnh phúc đầy ắp tiếng cười của con trẻ. Nhưng mọi chuyện chẳng hề dễ dàng, người tính... không bằng trời tính!

Vô sinh phải nhờ người đẻ thuê, những tưởng chuyện đơn giản nhưng cô vợ chẳng thể ngờ "người tính... không bằng trời tính!"

Anh hay sang bế thằng cu con của đứa em hàng xóm lúc anh rảnh, hay cho nó kẹo, cưng nựng nó, thỉnh thoảng còn chụp hình 2 bác cháu up facebook. Nhìn anh trong cái khoảnh khắc ấy như trẻ ra vài tuổi. Từ vẻ mặt và ánh mắt ấy, mình biết, anh thèm có con! Nhưng có lẽ sợ mình buồn nên anh không nói, chắc anh nghĩ mình đã chịu áp lực từ bố mẹ anh đủ rồi.

Thương anh lắm, suy đi tính lại, mình đã bàn với anh chuyện nhờ đẻ thuê. Anh dù không chịu, nhưng cuối cùng cũng không thắng được mình.

Lúc đầu mình nghĩ quá đơn giản, chỉ đợi có thai rồi 9 tháng 10 ngày sau đến nhận con nhưng thật sự nó lại không trôi chảy đến thế. Anh và cô ấy (tên L) phải làm đến lần thứ 3, tức là gần 2 tháng sau lần đầu thì que mới nhảy vạch thứ 2. Lúc L gọi điện báo tin, mình không biết dùng từ gì để miêu tả vẻ mặt hạnh phúc của anh nữa, anh ôm mình: "Vợ ơi anh được làm bố rồi".

Thật ra lòng mình rất đau, mẹ của con anh, lại không phải là mình! Anh vội vàng thay đồ, rồi nói với mình là anh đến chở L đi khám cho chuẩn, dặn mình ở nhà nếu muộn cứ ăn cơm trước không phải chờ anh, hôm đó 9h tối anh mới về đến nhà.

Sau đó, anh thường về muộn hơn, thường vắng mặt trong những bữa cơm, mình biết, anh đến chỗ L. Anh vẫn bảo với mình, anh là bố, anh nên có trách nhiệm với con, anh đến chỉ để chăm con thôi, em đừng nghĩ nhiều. Nhưng mình không nghĩ sao được, lòng mình như xé ra khi nghĩ anh đang hạnh phúc cùng 1 người phụ nữ khác không phải mình, mình đã cố xua tan nhưng những hình ảnh ấy cứ bủa vây trong tâm trí.

(Ảnh minh họa)

Suy nghĩ thật nhiều, mấy hôm sau, mình quyết định đến gặp L, đón L về ở với vợ chồng mình để tiện chăm sóc 2 mẹ con, chồng mình cũng không phải đi qua đi lại nữa, mình cũng dễ kiểm soát hơn.

Nhưng không phải vậy, chuỗi ngày sau đó, là những ngày mình chìm trong mặc cảm và đau đớn. Trước mặt mình 2 người tỏ ra khá bình thường, chồng chỉ nhắc L đi đứng nhẹ nhàng, ăn uống bồi bổ, làm hộ L 1 số việc nặng... nhưng mình biết, khi không có mình, anh với L thoải mái hơn nhiều. Nhìn anh với cô ấy cười nói vui vẻ, nhìn anh áp tai vào bụng với vẻ mặt hạnh phúc, tim mình đã chết đi từng chút một. Tại sao, tại sao người đó không thể là mình, tại sao mình không đẻ được?

Mình định giấu nhẹm chuyện này, nhưng hôm ấy mẹ chồng sang đột xuất. Mọi chuyện vỡ lở, nghe tin có cháu mẹ chồng mình vui ra mặt. Từ hôm đó mẹ càng sang chăm L nhiều hơn. Mình nhìn cảnh 3 người họ nói chuyện, vui cười, mình cảm thấy họ mới là 1 gia đình... mình thật sự thất bại rồi, mình không có tư cách lên tiếng, cũng chẳng có tư cách đấu tranh.

Mình cảm nhận được chồng mình thay đổi từng ngày, không nói chuyện với mình nhiều như xưa nữa, đi làm về, hầu hết thời gian anh đều giành cho L, mình bây giờ, cứ như người thừa thãi trong căn nhà này vậy...

Sinh con xong, L vẫn phải ở lại, vì bé con cần sữa mẹ, đến bây giờ là hơn 1 năm trời, mình sống như 1 cái bóng trong chính căn nhà của mình. Mình nói với L, đợi vài tháng nữa, bé con cai được sữa, mình sẽ trả tiền công và gợi ý chuyện L sẽ phải rời đi. L khóc! Cũng phải, xa con ai chẳng khóc, nhưng chẳng phải đó là nghĩa vụ của L sao? Mình làm thế có ác không?

Tưởng L đi rồi, mọi chuyện sẽ về quỹ đạo, nhưng chồng mình, đã không còn là chồng mình nữa rồi! Ánh mắt anh nhìn mình, không còn tràn ngập yêu thương nữa, cả ngày về vợ chồng không nói với nhau được mấy câu, hầu hết thời gian rảnh anh chỉ chơi với bé con và làm việc.

Mình thật sự rất đau, mất ngủ bao nhiêu đêm, mình suy nghĩ có nên giải thoát cho anh không? Đêm hôm ấy, điện thoại anh sáng lúc hơn 12h đêm, là tin nhắn của L. Điện thoại anh không để pass, mình bình tĩnh kéo lên ngồi đọc hết, mình không thể tin mình có thể bình tâm đến vậy, chắc có lẽ vì mình đã đoán trước được hết rồi...

Lau nước mắt, mình quyết định ngày mai sẽ viết đơn ly hôn... Mình không thể làm anh hạnh phúc, nhưng mình rất vui vì có thể giúp anh tìm được 1 gia đình nhỏ hạnh phúc... chúc anh 1 đời bình yên vui vẻ!".

Đọc bài viết của cô vợ, nhiều người đồng cảm:

- Thương chị thật nhiều, một mình gánh hết bao đau khổ. Mong chị sau này an yên, nếu muốn và có điều kiện chị có thể nhận con nuôi vừa có niềm vui, hạnh phúc và đỡ cô đơn.

- Đã từng xem một bộ phim ngắn nhưng không ngờ lại có bức tranh đời thật. Mong chị sống vui vẻ, hạnh phúc sẽ đến với chị bằng một cách khác...

Thế nhưng, cũng có người trách ngược cho rằng những đau khổ đều từ người vợ mà ra:

- Sao lúc ấy chị không nghĩ đến thụ tinh ống nghiệm rồi nhờ người mang thai hộ thôi thì mọi chuyện chắc sẽ khác.

- Có nhiều cách sao lại đi chọn cách này, tội nghiệp bạn! Chúc bạn luôn hạnh phúc.

- Bạn cũng nên lường trước việc chồng bạn sẽ có tình cảm với mẹ của con anh ấy. Lửa gần rơm lâu ngày cũng có khói mà. Bạn L nhận tiền rồi nhưng mẹ không xa con được đâu. Có thể cũng vì chồng bạn đối xử quá tốt với bạn ấy lúc bạn mang bầu nên bây giờ nhìn con bạn ấy lại muốn con có bố.

- Đẻ thuê khác với mang thai hộ. Nếu chị làm thế thì rõ ràng là chị hơi bị ấu trĩ rồi...

- Chính chị đã tạo ra cái sai trái đó...

Bình luận trái chiều của dân mạng

Thủy Chi (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới