NỮ GIỚI » Tâm sự

Những màn tỏ tình 'siêu lãng mạn' ngày Giáng sinh

Chủ nhật, 25/12/2011 13:25

Diễm đã không nén nổi xúc động khi ngắm nhìn ánh sáng lấp lánh từ những chiếc giỏ nến mà Huy kỳ công thực hiện. Cô chỉ biết gật đầu sung sướng trước lời tỏ tình ngọt ngào của anh...

Màn tỏ tình đẹp như... phim hoạt hình

Dù có cảm tình với Diễm đã lâu nhưng Huy vẫn chưa dám ngỏ lời yêu. Nhân dịp Giáng sinh, anh quyết định làm một màn tỏ tình thật độc đáo và lãng mạn.

Diễm xúc động kể lại với tôi : “Có một lần em và anh Huy đi xem bộ phim hoạt hình 3D Công chúa tóc mây, trong phim có cảnh công chúa Rapunzel ngồi trên thuyền và nhìn hàng ngàn chiếc đèn trời được thả ra từ hoàng cung, em trầm trồ khen đẹp mãi rồi bảo với anh ấy, ước gì em cũng có một lần được nhìn thấy nhiều đèn trời như thế”. Mặc dù Diễm nghĩ đây chỉ là lời nói vui vì cô biết bây giờ đèn trời đã bị cấm thả ở Việt Nam nhưng Huy thì không nghĩ vậy. Anh tìm mọi cách để làm cho Diễm được vui lòng.

Huy đã quyết định tạo nên một khung cảnh lãng mạn như phim hoạt hình để làm vui lòng Diễm.

Huy kể, ban đầu anh đi tìm hỏi mua đèn trời nhưng mặt hàng này khá hiếm vì đã bị cấm. Rồi Huy nhớ có lần cả khu nhà mình bị cắt điện mất hai ngày để sửa chữa chỉ vì một cái đèn trời bay vào làm cháy cột điện nên anh nghĩ dùng đèn trời có đẹp thật nhưng lại dễ gây hỏa hoạn. Dù vậy, Huy không hề bỏ cuộc và quyết tâm thực hiện được mong muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Diễm.

Một lần vô tình Huy đọc được một bài báo viết về một lễ hội của Nhật Bản. Trong đó người ta thắp những cây nến bên trong những chiếc giỏ bằng tre rồi treo vào các cành cây. Nhìn xa giống như hàng ngàn chiếc đèn trời đang bay lơ lửng qua những tán cây. Không chần chừ, Huy quyết định thực hiện kế hoạch.

Huy kể: “Mình đã đi hỏi rất nhiều hàng bán đồ mây tre đan xem có loại giỏ bé như vậy không nhưng họ đều trả lời là không có. Rồi một lần, mình hỏi một cậu bạn cùng lớp vì biết nhà cậu ấy đan đồ xuất khẩu, cậu ấy bảo để về nhà tìm xem. Hôm sau mang cho mình mấy chục cái đúng loại mình cần, mình mừng quýnh lên”.

Mua được giỏ và nến rồi, Huy cặm cụi treo cẩn thận lên cành cây rồi nhờ một cậu bạn ở đó trông còn mình thì đi đón Diễm. “Ban đầu cô ấy tỏ ra không vui vì Giáng sinh mọi người thường ra những chỗ đông người hoặc nhà thờ, trong khi đó thì mình lại dẫn cô ấy đến một chỗ vắng vẻ không có cây thông Noel, ông già Noel hay nhạc Giáng sinh. Thậm chí, cô ấy còn nghi ngờ mình đưa đến chỗ vắng để tiện bề... lợi dụng. Khó khăn lắm mình mới thuyết phục được cô ấy đi theo mình. Khi hai đứa đi gần đến nơi, mình liền nhắn tin cho cậu bạn thắp nến".

Khác xa những trung tâm mua sắm ồn ào, những dòng xe cô đông đúc trên đường đang hối hả kéo về những tụ điểm để chào đón Giáng sinh, hàng chục “chiếc đèn trời” của Huy lẳng lặng thắp sáng một góc trời riêng của đôi bạn trẻ. Trông chúng như hàng ngàn con đom đóm lấp lánh xua tan cái lạnh giá của ngày cuối năm.

Diễm không thốt lên lời trước khung cảnh lãng mạn. Trong lúc cô còn đang mải nhìn ngắm hàng chục giỏ nến lấp lánh trong đêm tối thì Huy liền chỉ vào một cái giỏ to nhất nhưng không có nến rồi bảo: “Em mở ra xem đi”. Diễm thấy một cái thiếp nhỏ trong đó viết: “Chúc em một Giáng sinh vui vẻ! Đồng ý làm bạn gái anh nhé?”.

Những chiếc giỏ nến với ánh sáng lấp lánh đã khiến Diễm vô cùng xúc động. Ảnh minh họa.

Diễm chỉ biết gật đầu và cười sung sướng. Diễm bảo: “Cho đến bây giờ, mỗi lần nghĩ lại em lại thấy rất cảm động. Cứ nghĩ anh ấy là người khô khan, không biết lãng mạn là gì, không ngờ có thể lên cả một kế hoạch tuyệt vời như thế. Giờ thì em thấy đèn trời của người yêu mình là còn đẹp hơn rất nhiều so với trong bộ phim họat hình Công chúa tóc mây".

Đêm Noel siêu lãng mạn

Khác với Huy, màn tỏ tình của Tuấn có sự trợ giúp của nhiều máy móc, thiết bị hiện đại nhưng cũng không kém phần lãng mạn.

Tuấn kể, cậu đã phải vò đầu bứt tai cả 3-4 tháng trước để lên một kế hoạch tạo cho nàng một đêm Noel siêu lãng mạn, và "không đụng hàng".

Ban đầu, Tuấn nhờ chị gái mượn giúp cái máy chiếu ở trường chị cậu dạy học, sau đó cậu đích thân sơn sửa lại bức tường ở cuối ngõ nhà Dung cho thật nhẵn mịn đề làm nền chiếu. Rồi cậu còn kéo nhờ dây điện để cắm dây máy chiếu, laptop và loa. Xung quanh cậu đã trang trí rất nhiều đèn nhấp nháy để tăng thêm tính đẹp mắt. Tất cả công việc trang trí được Tuấn thực hiện nhanh chóng trong một ngày.

Tuấn bảo: “Cô ấy là một người lãng mạn và rất thích sự bất ngờ nên mình đã cố gắng chuẩn bị chu đáo nhất. Quen nhau lâu, cũng thầm thương cô ấy cả năm trước nhưng mình chưa dám bày tỏ. Nay cũng muốn nhân dịp này tạo cho cô ấy một đêm Noel đáng nhớ và bày tỏ tình cảm luôn”.

Tuấn và Dung chơi chung một nhóm bạn lên kế hoạch vi vu trong đêm Noel. Cả bọn hẹn đón ở cuối ngõ nhà Dung nhưng Tuấn đã bí mật nhờ các chiến hữu "tạm lánh" để thực hiện màn tỏ tình đầy độc đáo.

Thật khó có cô gái nào không "gục ngã" trong viễn cảnh lãng mạn như vậy.

Theo hẹn, 8 giờ tối khi Dung vừa bước đến cuối con ngõ nhỏ, thì hàng trăm bóng đèn nhỏ nhấp nháy bật sáng. Cùng lúc đó, Dung nhìn thấy một cây thông Noel rất to được chiếu lên tường. Cây thông lớn chiếm gần trọn bức tường nổi bật với tán là xanh và những đồ trang trí ngộ nghĩnh. Rồi bất ngờ giọng ca ngọt ngào của Mariah Carey vang lên với giai điệu quen thuộc "All I want for Christmas is You".

Sau đó Tuấn xuất hiện với một hộp quà trên tay đưa cho Dung. Cô mỉm cười rồi chậm rãi mở quà. Trong đó là một quả táo chín đỏ nhìn rất bắt mắt và một đôi tất xinh xắn. Tuấn bước đến rồi nhẹ nhàng nói: “Những người theo Đạo thiên chúa thường tặng táo và tất cho người mình yêu vào đêm Giáng sinh. Anh cũng muốn được tặng em món quà này. Làm bạn gái của anh nhé”.

Và tất nhiên Tuấn nhanh chóng nhận được câu trả lời đồng ý của Dung. Bất cứ cô gái nào cũng sẽ cảm động trước sự chuẩn bị chu đáo của Tuấn và dễ dàng bị hạ gục trong một khung cảnh lãng mạn như vậy.

Infonet