NỮ GIỚI » Tâm sự

Những vụ “bê bối” để đời trong ngày đầu ở nhà chồng của dâu mới

Thứ hai, 26/05/2014 13:01

Một số nàng dâu mới trong ngày đầu tiên ở nhà chồng đã chẳng may gây ra vụ "bê bối" lớn khiến chồng, nhà chồng và có lẽ cả họ hàng làng xóm cũng khó mà quên được...

Hiện giờ, chị Ngọc (Phường 1, quận 4, Tp. HCM) đã là mẹ của một cô con gái 2 tuổi nhưng mỗi khi nhắc lại vụ "bê bối" xảy ra vào ngày đầu tiên ở nhà chồng, chị vẫn không khỏi phải bật cười.

Chị nhớ lại: “Khi cô dâu là mình được đón về nhà chồng cũng là lúc trưa muộn, khách khứa đã về hết. Làm xong các thủ tục cần thiết, mình chạy lên phòng tẩy trang, trút đống váy áo vướng víu ra rồi xuống nhà dọn dẹp loăng quăng. Mẹ chồng bảo mình cứ chạy đi chạy lại cho có thôi vì mình đủ mệt rồi mà mọi người cũng dọn gần hết rồi còn đâu.

Được một lúc thì mẹ chồng nháy mình lên nhà mà ngủ một giấc cho khỏe, chiều tối dậy cũng được. Mình được lời như cởi tấm lòng, gật đầu một cái thật mạnh rồi tót lên tầng 2 luôn. Hồi đó mình cưới đúng vào đợt nóng cao điểm, nóng kinh dị mà nhà chồng lại không có điều hòa nên mình mặc dù rất mệt nhưng nằm trằn trọc mãi chả ngủ được gì cả. Lúc ấy trong đầu mình lóe lên một ý tưởng táo bạo.

Nghĩ là làm, mình len lén trốn ra ngoài cửa sau, vẫy taxi đến một nhà nghỉ gần nhất. Ở đó có điều hòa máy lạnh hẳn hoi, mình cứ gọi là sướng mê tơi, chìm vào giấc ngủ êm đềm. Định rủ chồng đi cùng mà anh ấy lại bị mấy bác túm vào bắt uống rượu nên thôi mình kệ. Trước khi mi mắt sụp xuống, mình đã định bụng ngủ vài tiếng thôi, chiều tối sẽ về phụ mọi người nấu cơm và chắc hẳn chả ai phát hiện việc mình trốn ra đây đâu. Nhưng người tính không bằng trời tính, dự định đó của mình đã không thể nào thực hiện nổi…”.

Chị chia sẻ tiếp câu chuyện "kinh hoàng" diễn ra sau đó: “Mình không biết là mình đã ngủ bao lâu, ngủ say không vẫy tai thế nào, chỉ biết, khi mình mở mắt ra thì đã là… 10 giờ tối. Mình kinh hoàng, bật dậy, vội vã thanh toán tiền rồi lao như tên bắn về nhà. Về đến nơi, thấy nhà chồng mình tụ tập rất đông người, ai cũng lo lắng hốt hoảng như kiểu nhà có động đất vậy.

Phát hiện ra mình thò mặt về, tất tần tật đều xúm lại, mấy chục người như một đều có chung một câu hỏi, đại để là mình đã đi đâu, ở đâu. Lúc ấy mình đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc rồi. Ngày đầu tiên ở nhà chồng đã gây chuyện thị phi lớn như thế, mình sợ hãi vô cùng, òa lên khóc. Mình vừa khóc vừa trình bày lại sự việc, ừ thì là mình chuồn ra nhà nghỉ ngủ, mệt quá nên ngủ quên trời quên đất mà lại cũng quên chẳng mang điện thoại theo luôn. Khi nghe xong, cả nhà thở phào một cái nhẹ nhõm rồi sau đó tất cả không ai bảo ai cùng ôm bụng cười ngặt nghẽo”.

“Sau đó, chồng mình kể lại rằng, chiều tối không thấy mình xuất hiện, mẹ chồng bảo anh lên gọi mình. Lúc đó mới phát hiện ra mình mất tích, gọi điện thoại thì thấy mình vẫn để điện thoại ở nhà, hỏi thì lại chả ai biết được hành tung của mình. Chờ mãi qua bữa cơm cũng không thấy mình về, gọi sang nhà gái cũng không thu được kết quả gì. Lúc ấy thì nhiều người đã nghĩ đến có khả năng xấu xảy ra. Có bác thì hỏi anh xem mình còn vương vấn tình cũ không, liệu có phải lại một vụ cô dâu bỏ trốn theo người tình chăng? Có chú thì đề nghị đi kiểm tra tiền vàng, của hồi môn, nhỡ đâu lại một vụ án cô dâu ôm tiền chạy mất thì chết. Có cô thì đề nghị phải đi báo công an ngay nhờ tìm người ngay. Và đang trong lúc 9 người 10 ý như thế thì mình lù lù vác mặt về” - chị cười toe kể lại.

Chị bảo, lúc nghe anh thuật lại, chị chỉ biết cười bồi tội. Chị chẳng ngờ một hành động nhỏ của mình đã gây ra một “tai nạn" kinh hoàng trong ngày đầu tiên ở nhà chồng mà chị, cả nhà chồng và có lẽ họ hàng làng xóm cũng khó mà quên được.

Sáng đầu tiên ở nhà chồng, chị tiếp tục gây ra một vụ bê bối cũng liên quan đến bát đĩa (Ảnh minh họa).

Chị Ngân (Tân Phong, quận 7, Tp. HCM) cũng có một kỉ niệm nhớ đời khi ngày đầu tiên chị ở nhà chồng. Chị kể: “Hồi xưa, mình phải cái nhát và hay hồi hộp lắm. Mình nhớ lúc chuẩn bị cưới, mình đến nhà chồng ăn giỗ, vì hồi hộp quá nên nấu có mâm cơm cúng mà xoong nồi cứ rơi xủng xẻng cả, làm mọi người lại tưởng trong bếp có động đất. Mình nấu bát miến còn quên cả bỏ nhân vào, đến lúc ra thành phẩm thì tới mình còn không chấp nhận được. May mà bố mẹ chồng dễ tính nên mình vẫn được qua cửa ải và trở thành con dâu của ông bà”.

Chị Ngân cho biết, chính vì cái tính hay hồi hộp đó mà ngày đầu tiên ở nhà chồng chị đã gây ra một "tai nạn", và đối với một cô con dâu mới toanh thì tai nạn đó quả là kinh hoàng.

“Chiến tích ngày đầu tiên về nhà chồng của mình là làm rơi vỡ tan tành chồng đĩa 8 cái mà mẹ chồng rất mực nâng niu. Lúc đó đón dâu về rồi, mình đang giúp mọi người dọn dẹp nốt đám tiệc nên họ hàng nhà chồng đã được chứng kiến tất cả, đó cũng là điều kinh khủng không kém.

Khiếp đảm hơn là sau khi gây chuyện, mình luống cuống thu dọn mảnh vỡ thì các chị đằng nhà chồng im lặng chả ai nói gì làm mình càng sợ, muốn phát khóc ngay được. Các cháu của chồng thì đứng quanh ‘cổ vũ’: 'Ô la la, cô dâu làm vỡ đĩa của bà!'. Lúc này thì mình không kìm được nữa rồi, đứng giữa sân khóc tu tu như trẻ con. Bọn trẻ lại đổi giọng: ‘Ô la la cô dâu làm vỡ đĩa lại khóc nhè’. May lúc ấy mẹ chồng mình thấy ầm ĩ nên chạy ra, nắm bắt được tình hình thì bà cười và an ủi mình, nhưng vừa ngồi rửa bát mà mắt mình vẫn cứ rơm rớm.

Tối đi ngủ mình bảo với chồng: ‘Thể nào sáng mai em cũng được lên trang nhất báo làng anh với tiêu đề ‘Cô dâu ngày đầu tiên về nhà chồng làm vỡ 8 cái đĩa rồi ăn vạ khóc lóc thảm thương’. Chồng cười an ủi bảo không sao đâu, mẹ dễ tính mà. Mình cũng đỡ lo hơn, thầm thấy may mắn vì có một người mẹ chồng tâm lý và tốt tính như vậy” - chị Ngân kể lại scandal tai tiếng của mình ngày đầu tiên ở nhà chồng. Chị bảo, cái vụ chị làm vỡ đĩa đã đành một nhẽ, nhưng cái vụ chị khóc tu tu giữa bàn dân thiên hạ thì sau đó đã được lan truyền chóng mặt, khiến chị đi đâu gặp ai cũng thấy xấu hổ vô cùng.

Chưa dừng lại ở đó, chị kể, ngay sáng hôm sau – sáng đầu tiên ở nhà chồng, chị lại tiếp tục gây ra một vụ "bê bối" nữa, "cũng liên quan đến bát đĩa mới chết chứ!". Chị Ngân cười tủm tỉm tâm sự: “Sáng hôm sau, lúc cả nhà ăn sáng xong, mình định đi rửa chén mà chạy ra bếp thì thấy bố chồng đã đứng đó và đang rửa từ lúc nào rồi. Mình hốt hoảng chạy lại: ‘Ba, ba để con rửa!’. Bố thì cứ nói: ‘Hai đứa nghỉ ngơi rồi xem sang nhà ngoại lại mặt thế nào, để ba rửa được rồi!’.

Vì thường ngày ở nhà chồng thì rửa chén là công việc quen thuộc của bố chồng nên ông thấy bình thường chứ mình đường đường là dâu mới, ai dám để thế được. Mình bỏ đi thì không đành mà xin rửa thì bố chồng cứ khư khư giành với mình. Cứ thế mà hai ba con giành nhau mấy cái chén, mình xông vào túm lấy cái đĩa thì bố chồng lại gạt ra. Thế là ‘Choang! Choang!’ - 3 ‘em’ đĩa nữa hy sinh! Mình đứng đó mặt méo xẹo vì lại làm vỡ đĩa nữa rồi, nhưng lại thấy buồn cười vì ai đời con dâu mới về nhà chồng lại phải đi giành rửa chén với ba chồng (chứ không phải mẹ chồng). Mẹ chồng mình vào nhìn tình hình thì phán gọn lỏn: ‘Từ mai chia ra, ông rửa ngày lẻ, con Ngân rửa ngày chẵn! Thế là khỏi giành nhau nhé!”.

“Ngày đầu tiên ở nhà chồng của mình như thế đó, tai nạn liên tiếp, scandal nối tiếp scandal. Từ đó chồng mình cứ trêu mình là ‘khắc tinh của đĩa’!” - chị cười nói

afamily.vn