NỮ GIỚI » Tâm sự

Nỗi lòng người vợ không được chồng hôn sau khi thu gọn môi

Thứ bảy, 15/06/2013 08:38

Từ ngày phẫu thuật thu gọn môi, chồng mình không bao giờ hôn vợ nữa. Thiếu vắng hẳn nụ hôn của chồng, mình tủi thân khủng khiếp. Ngay cả khi vợ chồng âu yếm, anh cũng chẳng hôn mình nồng nhiệt như trước.

Chào bạn đọc Phạm Thanh Minh với tâm sự: “Tâm sự của một phụ nữ lạm dụng phẫu thuật thẩm mĩ”!

Đọc tâm sự của bạn, mình thấy đồng cảm với bạn. Suốt 2 tháng nay, mình cũng rơi vào bi kịch như bạn. Nhưng bạn còn may mắn chán là bạn trai của bạn vẫn ở bên cạnh bạn. Còn chồng mình, dù mang tiếng ở bên cạnh mình, song anh lại chẳng bao giờ muốn hôn vợ nữa. Có lẽ sai lầm của mình là quyết định từ khi phẫu thuật thẩm mĩ thu gọn bờ môi? Mình thực sự ân hận về quyết định làm đẹp này quá.

Gần 2 năm trước, mình cũng có một gia đình hạnh phúc như ai. Chúng mình mới kết hôn nên còn chưa vội có con cái. Chồng mình cũng rất yêu chiều mình. Bản thân mình cũng vì muốn hoàn thiện hơn trong mắt anh mà muốn ngày một đẹp hơn và nghĩ đến chuyện phẫu thuật thẩm mĩ.

Chẳng là, dù có chồng rồi nhưng mình thực sự thấy tự ti khi phải sở hữu một bờ môi không lấy làm gì gợi cảm. Môi của mình vừa dày lại vừa cong. Nói chung là xấu lắm. Tuy nhiên không đến nỗi xấu thậm tệ.

Nhìn tổng thể nhan sắc, mình thực sự chỉ không ưng nhất đôi môi nên muốn đi tu sửa sắc đẹp chút. Mình cũng đã tâm sự với chồng để tìm sự đồng thuận. Nào ngờ chồng mình còn bảo rằng rất thích môi dày của mình. Anh còn nói nhìn như ngôi sao nổi danh Angelia jolie. Nói chung, mình biết anh nói động viên mình. Anh bảo rằng chẳng cần đi thu gọn làm gì. Anh còn nói nhiều người còn muốn đi bơm môi cho nó to và có vẻ dỗi hờn mà.

Chồng mình còn tâm lý đến mức bảo nếu bản thân mình thấy quá tự ti với đôi môi dày thì tìm cách vẽ vời gì đó hay trang điểm để che giấu đi. Được chồng không chê vợ, nhưng thực sự môi mình vừa dày lại vừa cong. Nhất là khi chụp ảnh, chẳng hiểu sao mình toàn thấy môi là môi. Vì thế, mình sợ đến nỗi không dám cả chụp ảnh nữa.

Ngày nào, trước khi đi làm, mình cũng phải mất thời gian trang điểm để ngụy trang cho đôi môi dày. Tất nhiên, mình cũng có thể cải thiện chút ít bằng make up. Song mình thấy sáng nào cũng mất thời gian ngụy trang cho môi nên nản lắm.

Hàng đêm, dù nằm ngủ bên cạnh chồng, dù vẫn được chồng yêu thương nhưng mình vẫn khao khát được đi phẫu thuật thẩm mĩ thu gọn môi và mơ về một đôi môi mỏng. Nhưng mình còn chưa dám, phần vì sợ phẫu thuật sẽ dẫn đến biến chứng không tốt, phần vì sợ anh xã không đồng ý.

Rồi một ngày, anh xã mình phải đi công tác ở Singapore 1,5 tháng. Chẳng hiểu sao, ở nhà buồn mình lại bắt đầu nghĩ tới việc thực hiện ước muốn âm ỉ kia. Mình tìm hiểu thì thấy đây cũng chỉ là một tiểu phẫu nên khá yên tâm. Với lại, mình cũng muốn gây bất ngờ cho chồng khi chồng đi công tác về. Thế là mình tranh thủ giấu chồng đi phẫu thuật thu nhỏ môi.

Tại thẩm mĩ viện nọ, mình được bác sĩ gây tê tại chỗ dọc theo bờ môi. Sau đó, bác sĩ đã cắt bỏ phần môi đã được đo vẽ từ trước nhằm thu gọn bờ môi dày thành mỏng để môi thêm thanh thoát và gợi cảm hơn. Tất nhiên khi phẫu thuật cắt niêm mạc phía trong môi sẽ kèm tạo hình môi theo yêu cầu luôn.

Chẳng lẽ vì một lần trót dại phẫu thuật môi mà giờ vợ chồng mình lại xa cách thế này sao?

Song có thực hiện thu nhỏ môi mới thấy phẫu thuật này chỉ là tiểu phẫu đơn giản nhưng mình đã phải chịu những cơn đau đớn vì môi tập hợp vô số dây thần kinh cảm giác. Cứ thế, sau khi phẫu thuật xong, dù không để lại sẹo nhưng mình phải chịu đựng gần 1 tháng môi sưng đau. Lúc này mình bắt đầu cảm thấy hãi và hối hận.

Ngày chồng đi công tác về, mình hoan hỉ chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ tại nhà để đón anh. Mình nghĩ sẽ làm anh phải bất ngờ với đôi môi mỏng manh và thanh thoát hơn. Thế nhưng, sau phút lạ lẫm ban đầu khi nhìn thấy mình sau phẫu thuật thu gọn môi, anh đã đẩy mình ra và cãi nhau một trận to. Anh bảo mình không tôn trọng anh, không nghe lời anh và cứ thích đem thân thể của mình ra để làm những điều dại dột trong khi anh chẳng yêu cầu thế.

Vợ chồng mình đã giận nhau mấy tuần liền vì điều này. Sau đó, hai vợ chồng lại bình thường trở lại. Song cũng từ đấy, chồng mình không bao giờ hôn vợ nữa. Thiếu vắng hẳn nụ hôn của chồng, mình tủi thân khủng khiếp. Ngay cả khi vợ chồng âu yếm, anh cũng chẳng hôn mình nồng nhiệt như trước.

Mình hỏi thẳng và nghi ngờ anh có người khác. Song anh bảo rằng, anh không muốn hôn mình nữa và sợ phải hôn vợ mỗi lúc gần gũi. Lý do anh đưa ra là, cứ đụng nhìn vào môi mình, anh lại thấy như đó là môi của người đàn bà khác. Nói chung, anh thấy nó xa lạ vô cùng và thấy mình như không còn là vợ anh ngày xưa.

Tình trạng này cứ diễn ra như vậy suốt 2 tháng nay, mình thực sự đau khổ vô cùng. Có lúc vợ chồng gần gũi, mình thèm được anh xã hôn hít như ngày xưa. Nhưng anh xã chỉ lờ đi và toàn chú ý đến vùng khác. Có lúc thèm được chồng hôn, mình toàn phải cưỡng hôn nhanh thì anh xã mới chịu.

Chẳng lẽ vì một lần trót dại phẫu thuật môi mà giờ vợ chồng mình lại xa cách thế này sao? Có phải chồng mình kỹ tính quá không hay là mình đã sai thật rồi? Mình sợ cứ tình trạng này diễn ra thì tình cảm vợ chồng sẽ sứt mẻ. Mọi người ơi, hãy cho vợ chồng mình lời khuyên với!

Theo Afamily.vn