NỮ GIỚI » Tâm sự

"Ôi chồng em 'yếu'!"

Thứ bảy, 25/08/2012 09:03

Anh chị là cặp đôi đẹp về mọi mặt duy chỉ có chuyện "chăn gối" lại "lệch pha". Cứ mỗi lần chị gợi ý là y như rằng anh lại gạt đi.

Lại chuyện chồng "yếu"

Lấy chồng chưa được 1 tháng, chị Thủy đã về nhà ấm ức khóc với mẹ. Mẹ hỏi thì chị chẳng chịu nói. Chị chỉ tâm sự với chị gái mình. Chuyện là vợ chồng Thủy tuy mới lấy nhau nhưng chưa khi nào chuyện chăn gối khiến chị cảm thấy mãn nguyện.

Vợ chồng chị cùng học với nhau từ thời cấp 3, lên đại học mỗi người học một trường. Tình yêu giữa họ trong sáng, thánh thiện và chỉ chờ ngày ra trường là cưới nhau.

Ra trường với tấm bằng đại học loại giỏi, họ nhanh chóng khẳng định được bản thân mình với công việc và mức lương cao. Rồi họ cưới nhau trong niềm vui của gia đình họ hàng và bạn bè.

Anh chị là cặp đôi đẹp về mọi mặt duy chỉ có chuyện "chăn gối" lại "lệch pha". Cứ mỗi lần chị gợi ý "chuyện ấy" là y như rằng anh lại gạt đi.

"Anh luôn rủ rê mình xem phim hay đi dạo để 'tránh' chuyện đó", chị tâm sự. Cứ nghĩ đến câu "Hôm nay nghỉ nhé, anh mệt quá" mà mỗi lần lên giường chồng nói khiến chị bứt rứt và chỉ muốn "mèo mỡ" cho xong.

Nhiều khi Thủy nghĩ "hay chồng không yêu mình thật lòng nên như vậy?". 

Mò mẫm lên mạng, Thủy òa khóc khi thấy có quá nhiều hoàn cảnh cũng giống mình (Ảnh minh họa)

Cùng cảnh ngộ lấy phải chồng “yếu” là chị Ngọc. Hùng - chồng chị cao ráo, đẹp trai, trẻ trung, nhìn bề ngoài ai cũng tấm tắc khen sao Ngọc tìm chồng mát tay thế. Nhưng chỉ chị mới hiểu. Trước đây, anh chị rất hợp nhau nhưng không hiểu sao dạo gần đây chồng chị bỗng dưng "xuống dốc không phanh".

Trong khi Ngọc là hoa khôi một thời của trường đại học. Đến bây giờ, ngay cả khi đã có gia đình rồi mà vây quanh chị biết bao ánh mắt dòm ngó, xao xuyến của các đồng nghiệp nam ở công ty.

Chị buồn bã nói: "Bây giờ chúng tôi sống với nhau như hai thằng đàn ông. Tôi chẳng hiểu phải làm thế nào để cải thiện tình hình này. Chúng tôi còn quá trẻ, anh mới 40, tôi mới gần 30... chẳng lẽ cả quãng thời gian sau này của chúng tôi sẽ mãi như vậy ư?".

Nói rồi chị ước "Giá trước đây mình không chỉ nhìn vào bề ngoài của anh để quyết định đi tới hôn nhân thì tốt biết mấy. Anh là một người chồng rất yêu, tận tụy và chiều chuộng vợ trong mọi chuyện trừ khoản đó. Cứ tối đến anh lại cuộn tròn trong chăn xem tivi hoặc chăm chú làm việc say sưa tới mãi khuya. Mình ngủ từ lúc nào không biết".

Vì sợ anh buồn, vì thương anh, và cũng thương chính bản thân mình, chị không thể nói cho anh biết cảm giác thật của mình mà chỉ biết im lặng, mặc cuộc sống muốn thế nào thì cứ diễn ra.

Ý kiến của người trong cuộc và chuyên gia

Văn Trường (29 tuổi, Bắc Linh Đàm) chia sẻ: “Mình lấy vợ được 3 năm, rất yêu vợ nhưng thời gian gần đây mình cứ ở lỳ cơ quan với hết lý do này đến lý do nọ rồi về thật muộn sau khi vợ đã ngủ. Trước đây, 'chuyện ấy' của vợ chồng mình rất hợp nhau nhưng dạo này công việc bận rộn khiến mình không có cảm hứng “yêu” bà xã. Chuyện này đã kéo dài tới hơn 2 tháng. Mình biết vợ rất buồn. Mình cũng đã nói chuyện và mong cô ấy thông cảm. Thật may, vợ mình hiểu và cô ấy chủ động nấu cho mình những món ăn để 'tăng tinh thần'…"

Trả lời về vấn đề này, chuyên gia tâm lý Nguyễn Giang (TT tư vấn tâm lý Tình yêu - Tình dục thành phố Hà Nội ) cho biết, người vợ nên trao đổi thẳng thắn với chồng. Đối phương sẽ cởi mở hơn nếu người vợ biết cách chia sẻ.

Cũng giống như cách cư xử của bạn Trường ở trên, người chồng cũng nên thẳng thắn trao đổi với vợ. Ngược lại, người vợ cần chủ động tâm sự chân thành, tích cực chứ không phải oán trách, căm giận chồng.

Bạn nên nói chuyện thẳng thắn với chồng để tìm ra nguyên nhân mấu chốt (Ảnh minh họa)

Người đàn ông cũng đau buồn, u uất chẳng kém. Anh nào cũng muốn “oai phong lẫm liệt” trước vợ, có anh nào muốn mình “kém” đâu.

Đồng thời, người vợ có thể tìm tài liệu, sách báo rồi khéo léo gợi chuyện với chồng, khuyên nhủ, vận động chồng đi khám, tìm nguyên nhân và cách điều trị.

Chuyện gì cũng có nguyên nhân riêng. Phải bắt đúng bệnh thì mới trị được bệnh. Đừng bỏ mặc hoặc trông chờ vào đối phương vì đã là tổ ấm thì luôn cần sự đồng thuận của cả vợ và chồng trong mọi trường hợp.

Hôn nhân không thể không có “chuyện đó”. Cũng không nên thiêu rụi mỏi cảm hứng vì chồng. Ham muốn giống như ngọn lửa, cháy âm ỉ chứ không thể tắt hẳn. Vợ chồng có thể “chiều” nhau bằng những cử chỉ âu yếm trong thời gian "chưa hoàn thiện" này. 

Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. Hãy để Ngoisao.vn đồng hành và giúp bạn! Vui lòng gửi tới email:tamsu@ngoisao.vn. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và đăng tải những điều mà bạn muốn chia sẻ!

 

TTVN