NỮ GIỚI » Tâm sự

Phụ nữ lấy nhầm người nhưng lại không thể ly hôn thì phải làm thế nào? Nhớ rõ 4 điều để cuộc đời không trở nên bất hạnh

Thứ tư, 02/11/2022 12:56

Con người sống ở đời, không sợ chọn sai, chỉ sợ đã sai lại càng thêm sai. Vì vậy nếu đã sai hãy tìm cách khiến cho cuộc đời của bạn không vì lựa chọn sai lầm ấy mà phải trả một cái giá đắt hơn, chỉ có bạn mới có thể cứu lấy chính mình.

Cuộc hôn nhân gian nan, khó khăn nhất là cuộc hôn nhân như thế nào? Rất nhiều người đều nói: Là cuộc hôn nhân không có tình yêu. Nhưng trong cuộc đời này đã thấy quá nhiều người phụ nữ muốn ly hôn mà không được, cũng đã gặp quá nhiều cuộc chia ly giằng xé, tranh chấp nhau về con cái, tài sản. Cuối cùng mới biết: Thứ khó khăn nhất trong hôn nhân chính là lấy nhầm người, nhưng lại không thể ly hôn được.

Đối với phụ nữ mà nói, chỉ cần không bị ép tới bước đường cùng thì sẽ không ly hôn. Vậy thì trong một mối quan hệ hôn nhân sai lầm thì phải làm thế nào? Những người từng trải nói cho bạn biết nên làm gì.

(Ảnh minh họa)

Hạ thấp kỳ vọng vào hôn nhân

Có một câu nói như thế này: Ảo mộng hão huyền không thực tế là sát thủ lớn nhất trong hôn nhân. Quả thật, không có khung cảnh màu hồng mộng mơ, tươi đẹp thì sẽ không có nỗi thất vọng, hụt hẫng sau này. Những kỳ vọng, mong đợi không thực tế chính là thứ dập tắt ảo mộng. Vì thế, sự giải thoát của hôn nhân đều được bắt đầu từ việc hạ thấp kỳ vọng vào đối phương.

(Ảnh minh họa)

Trong thế giới của người trưởng thành, kỳ vọng càng nhiều thì thất vọng cũng sẽ càng nhiều. Bạn hy vọng anh ấy sẽ mua hoa vào ngày kỷ niệm nào đó, anh ấy quên mất, bạn sẽ thất vọng. Bạn khát khao những cảm giác lãng mạn hay cảm giác trang trọng trong cuộc sống, anh ấy không có, bạn sẽ cảm thấy tổn thương, nghĩ rằng mình lấy nhầm người. Khi những kỳ vọng đều hụt hẫng hết lần này tới lần khác, cả hai cũng dần chán ghét nhau. Trong hôn nhân, nếu nói 100 lần là lấy nhầm người thì thà hạ thấp kỳ vọng của mình dành cho người đó.

Giảm bớt tất cả những tranh cãi không cần thiết

Trong những cuộc hôn nhân không hạnh phúc không hề thiếu những cặp vợ chồng như thế này: Giữa hai người họ chẳng có mâu thuẫn gì nhưng thường vì một câu nói nhỏ nhặt nào đó mà cãi nhau ầm ĩ. Họ chẳng hề có ác ý gì với nhau nhưng mỗi khi một người cằn nhằn gì đó là người kia lại nổi nóng. Họ giống như hai con thú thù địch, dùng nanh vuốt sắc nhọn để giữ chặt lấy vùng lãnh địa của riêng mình, không ai chịu thua ai nhưng càng nói lại càng sai, càng cãi nhau lại càng thấy phiền não, cuối cùng chỉ có thể đem theo cơ thể với đầy vết thương lòng mà đường ai nấy đi, không hề vui vẻ.

(Ảnh minh họa)

Điều anh ta nói bạn không thích nghe, điều mà bạn nói thì anh ta không hiểu, lựa chọn tốt nhất đương nhiên là im lặng, ai làm việc nấy. Cuộc hôn nhân vốn toàn những thứ lặt vặt vớ vẩn, thà không nói cũng không muốn nhiều lời. Đây không phải là kiểu hời hợt, tạm bợ, cũng không phải là thuyền theo lái gái theo chồng, nước chảy bèo trôi mà là để giảm bớt những tranh cãi không cần thiết.

Một điều nhịn chín điều lành, tuổi tác tăng dần càng càng cảm thấy: So với việc liên tục đòi ly hôn thì thà học cách im lặng, quay sang kiếm tiền, đi làm việc, làm những điều thực tế hơn. Bạn cần biết rằng, khi bản thân trở nên bận rộn, mắt không thấy thì lòng không phiền, hơn nữa còn có thể đối lấy được sự yên ổn cho cuộc sống. Tuy tiền kiếm được không thể mua được hôn nhân mỹ mãn, nhưng có thể khiến điều kiện kinh tế trở nên dư giả.

Vun đắp tốt cho cuộc đời của chính mình

Đối với phụ nữ mà nói, còn điều gì tồi tệ hơn cả việc lấy nhầm người? Có người trả lời với 4 chữ đơn giản: “Đánh mất chính mình”. Đúng vậy, lấy nhầm người không thể nào làm hoang phí cả thanh xuân cuộc đời, nhưng tự mình buông xuôi mới là thứ làm mục ruỗng mọi sự tốt đẹp của cuộc sống. Trong hôn nhân, khó tránh được việc gặp phải “người không tốt”, nhưng bạn cần nhớ rằng: Sống chăm chỉ nghiêm túc còn hơn là cẩu thả, buông xuôi, nâng cấp chính mình vẫn tốt hơn là việc oán thán bản thân, số phận. So với việc chỉ ngồi một chỗ hỏi tại sao, phải làm thế nào thì thà tự nâng cấp bản thân, chăm lo thật tốt cho cuộc đời của chính mình.

(Ảnh minh họa)

Bao nhiêu người, khi lấy nhầm người đã lựa chọn tạm bợ, tiếp tục sống qua ngày, lấy nhầm người vẫn cam chịu, nhẫn nhịn. Cũng có bao nhiêu người bị nhốt trong suy nghĩ chủ quan của mình, tưởng rằng bị mắc kẹt trong “nhà tù hôn nhân” thì sẽ phải đánh đổi cả cuộc đời của mình. Họ không biết rằng, hôn nhân chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của chúng ta, cho dù lấy nhầm người, cuộc đời vẫn có thể vô cùng đặc sắc. Họ không hiểu rằng, cho dù là lúc nào, bất kỳ hoàn cảnh nào, sống tốt cuộc đời của mình quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Vì chỉ có bản thân mình mới là chỗ dựa lớn nhất trên đường đời của mỗi chúng ta.

Hôn nhân không phải là tất cả trong cuộc đời của bạn

Tôi rất thích một câu nói như thế này: "Cho dù cuộc hôn nhân của bạn có hạnh phúc hay không, cho dù người bên gối của bạn có chung thủy hay không, là người phụ nữ bạn đều nên hiểu một điều: Hôn nhân không phải là toàn bộ cuộc đời của bạn”. Ngoài hôn nhân, chúng ta vẫn còn con cái, công việc, sở thích,… của riêng mình. Tuyệt đối đừng tự nhốt mình trong thế giới nhỏ bé của hôn nhân. Hãy chăm ra thế giới bên ngoài nhiều hơn, ngắm nhìn phong cảnh tươi đẹp bên ngoài nhiều hơn.

Con người sống ở đời, không sợ chọn sai, chỉ sợ đã sai lại càng thêm sai. Cuộc hôn nhân ở tuổi trung niên, muốn ly hôn cũng khó, nếu còn muốn tiếp tục đi tiếp thì nhất định phải nhớ một điều: Hạ thấp kỳ vọng vào hôn nhân mới có thể hái được quả ngọt hạnh phúc. Giảm bớt những tranh cãi không cần thiết mới có thể có được tâm hồn thư thái. Chăm lo thật tốt cho cuộc đời của chính mình mới có thể sống cuộc sống thuộc về riêng mình.

(Ảnh minh họa)

Nếu lấy nhầm người thì hãy nâng cấp bản thân, không ly hôn được thì hãy sống chăm chỉ, nghiêm túc. Chẳng có gì to tát cả, trong cuộc sống vốn dĩ có rất nhiều thứ quan trọng hơn hôn nhân rất nhiều. Quãng đời còn lại mong bạn nếu không may lấy nhầm người thì cũng vẫn có thể sống độc lập, đặc sắc, lựa chọn sai vẫn có thể tái sinh. Hãy yêu thương bản thân mình, bớt nóng giận, kiếm nhiều tiền hơn, chăm lo cho bản thân, đó mới là chuyện đại sự của cuộc đời.

Vũ Phong (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới