NỮ GIỚI » Tâm sự

Quyết tâm ly dị vì suy nghĩ 'ngoài kia vẫn còn nhiều người đàn ông tốt', cô gái nhận cái kết đắng

Thứ năm, 15/06/2023 16:22

Vì tính trẻ con và nghĩ không có người đàn ông này thì lấy người đàn ông khác, cô gái hối hận khi 5 năm rồi vẫn không tìm ra ai tốt hơn chồng cũ.

Trong mối quan hệ vợ chồng, cả hai sẽ có những mâu thuẫn, cãi vã. Nhưng nếu nhường nhịn, cùng nhau chia sẻ thấu hiểu thì các cặp vợ chồng sẽ được bền lâu. Tuy nhiên, cũng không ít cặp đôi ly hôn vì bất đồng quan điểm.

Mới đây, một người phụ nữ lên diễn đàn tâm sự về sự ân hận sau khi bỏ chồng với suy nghĩ ''ngoài kia còn đầy đàn ông tốt'': ''Không yêu người này thì yêu người khác, li dị chồng, ngoài kia còn đầy đàn ông tốt. Mình lấy chồng được 5 năm thì hôn nhân đổ vỡ, nói chung giờ nhìn nhận lại thì là do mình quá trẻ con để rồi làm single mom cực kì vất vả.

Ngày ấy nói thật ra là gia đình mình cũng được, mình thì trình độ học vấn cũng Thạc sĩ, công việc lương lậu cũng ổn nhưng tính mình hơi trẻ con là vì quá bận bịu công việc nên lúc nào mà rảnh cũng muốn người yêu mình. Chồng mình dành thời gian cho mình xong nghĩ tới suy nghĩ của anh, đặt mình là anh… nên từ chuyện bé xé ra to, chúng mình không ở dược với nhau nữa dẫn đến li dị.

Mà 1 trong những lý do khiến mình quyết tâm li dị là mình cũng nghĩ ngoài kia còn đầy đàn ông tốt, không yêu người này thì yêu người khác…

Để rồi đến giờ đã 5 năm tiếp theo trôi qua, mình vẫn vậy, chỉ single mom nuôi con, cũng may có sự giúp đỡ của bố mẹ chứ không biết làm thế nào.

Cũng có mở lòng với 1 vài người nhưng… Người thì đến với mình chỉ với mục đích để thoả mãn cái… của hắn, ngay lần đầu gặp đã động chạm mình quá nhiều, mình đã hiểu ra.

Người thì đến với mình vì bố mình vẫn còn công tác, nói thẳng luôn là nếu lấy được mình thì con đường công việc sẽ rộng mở rồi bảo là sẽ lo được cho mình, cho con mình. Người thì ừ cũng có tình cảm với mình nhưng lại chẳng đoái hoài gì đến con mình, chắc chắn đi xa hơn thì con mình sẽ khổ. Còn có những người có ý định ăn bám mình, trong khi cũng hơn 30 gần 40 rồi.

Mà có những người còn chưa lấy vợ cũng tìm hiểu mình nhưng khi mình tìm hiểu kĩ hơn thì có nhiều vấn đề, nào là ăn nói vô duyên, nào là ý chí phấn đấu kém,… (ý là có nhiều vấn đề mà con gái không chấp nhận được nên mới không có người yêu, không có vợ).

Để rồi 5 năm trôi qua, mình cũng nhận ra rằng không ai bằng chồng mình ngày ấy, luôn hi sinh, cày cuốc làm việc để lo cho mình, cho con, đến nỗi còn không có thời gian chơi. Thời gian dành cho mình nên mình còn có suy nghĩ là đã có tình cảm với người khác, ngoại tình hay không còn yêu mình nữa.

Mình có 1 hôm tâm sự với anh, muốn quay lại thì anh nói là gương vỡ dù có cố gắng ghép lại thì nó vẫn là 1 chiếc gương vỡ thôi… Anh nói như vậy là mình hiểu…

Thế nên chị em đang có bạn trai, hay đã lấy chồng, thì trước khi chia tay, li dị, hãy nhìn vào những điểm mạnh, mặt tích cực, đừng vì 1 chút bốc đồng, nghĩ bản thân có giá trị thì ko thiếu người theo đuổi… Tất nhiên ai cũng có giới hạn nhưng đừng vì những chuyện nhỏ nhặt, chuyện bé mà xé ra to, hãy cố gắng chậm lại 1 chút, suy nghĩ thật kĩ hãy đưa ra quyết định… Đừng để rồi sau này hối hận như mình bây giờ".

Suy nghĩ "ngoài kia còn người đàn ông tốt" nên khi cãi nhau, người phụ nữ quyết tâm ly hôn để rồi phải hối hận (Ảnh minh họa).

Đọc xong lời tâm sự của cô gái, cư dân mạng bình luận: "Xin lỗi vì em đã cười, nhưng mà sống mà cứ đứng núi này trông núi nọ thì sống kiểu gì cũng khổ thôi ạ", "Là đàn ông nghĩ tội thật. Các cô thích yêu thì yêu, thích lấy thì lấy... Chán không chiều được là đòi đá chúng tôi ngay. Thôi tự yêu nhau đi các anh em", "Chắc trượt mất mối tốt hơn nên quay ra tiếc cái cũ chứ gì"...

Cư dân mạng bình luận về câu chuyện.

Thùy Dương (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới