NỮ GIỚI » Tâm sự

Rửa 20 mâm bát đến lả người mà vẫn bị hất thức ăn thừa vào mặt, cô con dâu đã nói 1 câu khiến nhà chồng chết sững

Chủ nhật, 21/08/2016 09:04

Chưa được ăn gì, giờ ngồi rửa 20 mâm bát khiến cô lả người. Vậy mà khi thấy Quyên ngồi dựa vào tường vì mệt, mẹ chồng cô tức giận hất cả tô thức ăn thừa vào mặt con dâu.

Lấy chồng giàu đối với Quyên là một nỗi ác mộng chứ không phải là một sự đổi đời như nhiều người nói. Nhà chồng Quyên giàu lắm, lại đông conmaf ai cũng có của ăn của để nên đôi khi bước vào đó, Quyên thấy mình thật lạc lõng. Mẹ chồng Quyên luôn nhắc đi nhắc lại một chuyện đó là nhà này có cô con dâu út là thành phần đặc biệt. Quyên biết mẹ chồng cô đang nói móc mình. Vì các con dâu khác của bà đều là con nhà giàu, họ cũng có công việc tử tế chứ không phải ở nhà làm nội trợ như Quyên.

Đã bao lần Quyên phải nuốt nước mắt khóc thầm khi bị gia đình chồng đối xử bất công. Chồng Quyên thì động viên cô nhẫn nhịn, anh bảo anh yêu cô vì tính tình chứ không phải vì sự giàu có. Nhưng Mạnh không hiểu được cái cảm giác có bao nhiêu con mắt cứ đổ dồn vào Quyên rồi chép miệng khinh bỉ sự nghèo khổ của cô.

Quyên luôn bị nhà chồng khinh bỉ (Ảnh minh họa)

Cũng may là sau 2 năm ở nhà làm nội trợ cho nhà chồng, Quyên cũng đã xin được công việc nấu ăn cho một trường mẫu giáo. Công việc đó tuy cũng rất mệt mỏi nhưng đã giúp cô rất nhiều vì cô không còn phải ở nhà suốt ngày và bị bố mẹ chồng hành hạ. Chị dâu của chồng Quyên cũng có mấy người trời ơi đất hỡi, họ toàn kiếm chuyện làm quà để cho mẹ chồng Quyên hành hạ cô. Cứ như thể không hành hạ cô thì họ không thể nào thoải mái được ấy.

Nhưng đi làm cả ngày thì tối về Quyên vẫn phải nai lưng ra mà phục vụ nhà chồng vì mẹ chồng cô kiên quyết không thuê ô sin. Bát đũa ăn cả ngày mẹ chồng cô vẫn cứ để dồn lại để chờ con dâu về rửa, nhà cửa bẩn bà cũng chẳng lau, áo quần bẩn bà cũng không thèm giặt. Nói chung đêm nào Quyên cũng phải thức đến nửa đêm để làm xong mọi việc rồi mới được đi ngủ.

Nhưng nào cô có được yên, khi nào mẹ chồng cô cũng kiếm chuyện để gây gổ. Như sáng nay, Quyên ngủ quên, dậy một cái là Quyên đi làm luôn nên không chuẩn bị bữa sáng thì mẹ chồng Quyên cầm luôn cây chổi đánh Quyên tới tấp, bảo cô là loại con dâu mất dạy, không biết chăm lo cho bố mẹ chồng. Báo hại sáng đó đến trường mặt Quyên sưng vù khiến ai cũng hỏi.

Chịu cực chịu khổ là vậy nhưng rồi đến cả chồng Quyên cũng bỏ rơi cô. Sau 3 năm chung sống thì Quyên phát hiện ra Mạnh có bồ bên ngoài, đến khi hỏi chồng thì anh chối đây đẩy, bảo đó là vì mẹ anh ép mà thôi. Quyên buồn lắm, cô đã bất chấp tất cả để lấy Mạn, phải chịu bao nhiêu khổ cực để ở bên anh nhưng cuối cùng lại phải nhận một cái kết đắng như vậy.

Nhưng đến hôm nhà Mạnh có giỗ thì sự việc mới tức nước vỡ bờ. Mẹ chồng của Quyên thuê người nấu cỗ nhưng không thuê người rửa bát, trong khi mấy chị dâu chồng Quyên thì mặc váy đẹp, đi tiếp khách hoặc ngồi ăn uống, tám chuyện thì Quyên bị mẹ chồng bắt ra ngồi rửa bát. 20 mâm bát chứ có ít đâu, vậy mà mẹ chồng Quyên bắt cô ngồi xoay sở một mình, không cho ai giúp. Sáng dậy Quyên tất bật trong bếp, chưa được ăn cái gì, giờ ngồi rửa 20 mâm bát khiến cô lả cả người ra. Vậy mà khi đi ra, thấy Quyên ngồi dựa vào tường vì mệt, mẹ chồng cô đã tức giận hất nguyên tô thức ăn thừa vào mặt con dâu rồi hét:

- Trời ơi, nhà thì có giỗ, việc làm không kịp mà sao cô cư ngồi đây nhởn nhơ vậy hả?

Mẹ chồng Quyên khi nào cũng tìm cớ để chửi mắng cô (Ảnh minh họa)

Quyên tối tăm mặt mày vì bị tô thức ăn thừa làm cho cay mắt. tóc tai, quần áo của Quyên bẩn hết. Lúc đó còn có cả mấy người bà con của nhà chồng đứng đó nữa, họ chỉ trỏ vào mặt Quyên rồi chê cô lười này nọ.

Quyên cúi xuống vặn nước lau mặt rồi đứng thẳng dậy. Cô lại trước mặt mẹ chồng rồi nói dõng dạc.

- Con là con dâu chứ không phải ô sin, nếu mẹ muốn thì ngày mai mẹ có thể kiếm một con dâu khác về mà làm ô sin. Con xin dừng cuộc chơi tại đây.

Bị mẹ chồng hất cả tô thức ăn thừa vào mặt, Quyên đã nói một câu khiến cả nhà chồng sững sờ (Ảnh minh họa)

Nói xong, Quyên tháo găng tay ra vứt xuống đống bát đũa đang ngổn ngang rồi vào phòng xếp quần áo vào va li. Một lúc sau, giữa bao nhiêu khách khứa Quyên ngẩng cao đầu kéo va li đi thẳng. Nhà chồng Quyên sững sờ trước thái độ của cô con dâu nghèo. Mẹ chồng cô chạy ra kéo Quyên lại rồi lớn giọng:

- Cô tưởng đây là cái chợ, muốn đi thì đi, muốn về thì về à?

- Chỗ này còn hơn cái chợ nữa mẹ ạ, và mẹ cũng chưa bao giờ nghĩ con là con dâu, chồng con thì bồ bịch, con còn ở đây làm cái gì cho khổ cái thân con ra? Mai con sẽ gửi đơn ly hôn, mẹ gọi các con dâu giàu có của mẹ lại mà rửa cho xong đống bát đũa đấy đi. Con xin cáo từ.

Mẹ chồng Quyên chết ngất, bà không ngờ cô con dâu nghèo bao năm nay cam chịu mà giờ lại phản kháng một cách mạnh mẽ như vậy. Mạnh cũng chạy ra giữ vợ nhưng bị Quyên hất tay ra. Hàng xóm láng giềng thấy thế thì lắc đầu chậc lưỡi bảo chắc do nhà Mạnh ác quá. Còn Quyên, cô thấy lẽ ra mình nên hành động sớm hơn chứ không phải đợi đến khi tô thức ăn thừa kia nằm trên mặt mình rồi mới bỏ đi.

>> Vợ bầu trượt chân chảy máu nhưng chồng tiếc tiền không cho đi khám và cái kết xé lòng ngày hôm sau

Theo Motthegioi.vn