NỮ GIỚI » Tâm sự

Sau màn tỏ tình là… trao thân

Thứ sáu, 14/12/2012 08:04

Nếu có ngày anh thay lòng, tôi phải làm sao bây giờ? Tại sao anh không giữ gìn cho tôi?

Tìm hiểu nhau 4 tháng, tôi với anh chưa một lần nắm tay nhau nhưng đúng như người ta nói ‘tình trong như đã mặt ngoài còn e’. Tôi dù có tình cảm với anh nhưng không dám thổ lộ điều gì vì bản thân là con gái, tôi không thể chủ động trong chuyện tình cảm. Anh thường xuyên quan tâm tôi, rủ tôi đi uống nước và đưa tôi đi chốn này chốn nọ. Tôi cũng hài lòng về cách cư xử của anh, cảm nhận được sự chân thành từ những gì anh dành cho tôi. Nhưng tôi cũng không muốn mọi thứ vội vàng.

Rồi một ngày anh nắm lấy tay tôi, tôi thẹn thùng giật nhẹ dỗi hờn, nhưng dường như anh hiểu tâm ý của con gái, anh cứ nắm lấy và tôi đã không buông. Tôi thật sự không muốn buông chút nào, chỉ muốn nắm lấy bàn tay ấy mãi mãi. Tim tôi đập rạo rực, người nóng ran, đó là cảm giác tôi có được khi tay anh trong tay tôi. Tôi biết mình đã yêu anh.  Rồi những cử chỉ thân mật cứ tiến triển dần. Anh giữ chặt tay tôi và vòng nó qua eo anh. Tôi đã ôm anh nhẹ nhàng như thế, cảm giác thật hạnh phúc khi được dựa vào vai ai đó, thấy ấm áp vô cùng. Tôi cứ ôm như thế và xiết chặt vòng tay anh. Chỉ cần có thế, anh đã hiểu tình cảm của tôi dành cho anh.

Tôi cứ ôm như thế và xiết chặt vòng tay anh. Chỉ cần có thế, anh đã hiểu tình cảm của tôi dành cho anh. (ảnh minh họa)

Tôi yêu anh và muốn ngày nào cũng được bên anh. Nụ hôn đầu anh trao tôi đầy vội vã và ngượng ngùng, nhưng đó là cảm giác đê mê nhất mà tôi từng có được từ trước tới giờ. Chỉ cần nghĩ tới nụ hôn ấy là người tôi lại rạo rực vì thương nhớ anh. Tôi thật lòng không muốn xa anh, nhớ anh da diết ngay cả khi anh gần bên cạnh tôi.  Rồi một ngày tôi gần như khóc khi nhận được lời tỏ tình đầy lãng mạn của anh. Anh hứa sẽ bên tôi trọn đời, yêu tôi bằng tất cả tấm chân tình. Tôi đã tin tất cả những lời nói đó. Và trong giây phút xúc động, vì không kìm được lòng, tôi đã nhận lời theo anh vào nhà nghỉ.  Trong đêm ấy tôi đã trao cho anh sự trong trắng của mình. Nhưng rồi tôi chợt  nhận ra mình quá vội vàng. Tại sao lại để cảm xúc lấn át lí trí. Tại sao tôi lại trao thân cho anh trong khi chưa có một lời hứa nào cho tương lai. Anh nói yêu tôi nhưng còn đám cưới thì sao? Anh có ý định lấy tôi hay không tôi còn không rõ. Tôi lo lắng quá, tôi sợ, sau này, khi đã trao thân cho anh và chúng tôi thường xuyên quan hệ, anh sẽ chán tôi, sẽ coi tôi như đồ chơi mà thôi.  Nếu có ngày anh thay lòng, tôi phải làm sao bây giờ? Tại sao anh không giữ gìn cho tôi?

Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. Hãy để Ngoisao.vn đồng hành và giúp bạn! Vui lòng gửi tới email:tamsu@ngoisao.vn. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và đăng tải những điều mà bạn muốn chia sẻ!

 

Eva