NỮ GIỚI » Tâm sự

Sau ngày con trai đột ngột ra đi, chồng bắt ép tôi phải sinh con ở tuổi 42

Thứ năm, 01/06/2023 21:05

Khó nhọc lắm mới nuôi con khôn lớn thành đạt, đến lúc được hưởng trái ngọt thì con rời bỏ bố mẹ ra đi mãi mãi. Cú sốc này quá lớn khiến vợ chồng tôi chịu không nổi.

Ngày chưa lập gia đình, tôi là một cô gái xinh đẹp có nhiều chàng trai theo đuổi. Tiền làm ra mỗi tháng thoải mái chi tiêu, tôi không biết đến cảnh thiếu thốn tiền bạc bao giờ. Thế mà từ khi lấy chồng, cuộc đời tôi xuống dốc thê thảm. Sau khi tôi sinh con, chồng mất công việc tốt, anh làm chỗ mới lương tháng chỉ đủ trả tiền phòng và nuôi con.

Suốt những năm đi học mẫu giáo, con tôi thường xuyên bị bệnh, hết bệnh tai mũi họng đến phổi, tim. Tiền vợ chồng tôi làm ra bao nhiêu cũng thấy thiếu. Mới sinh 1 con mà đã khổ sở thế này nên chồng không muốn sinh đứa thứ 2. Anh ấy nói là quá mệt mỏi, dù mọi người khuyên bảo thế nào cũng chỉ sinh 1 con. Anh không muốn cả đời vất vả về đường con cái.

Khi con tôi lớn lên khỏe mạnh và học hành giỏi giang khiến vợ chồng tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Đến lúc này tôi động viên chồng sinh đứa thứ 2 thì anh vẫn phản đối. Bởi chồng sợ sinh đứa sau sẽ không được ưu tú như đứa đầu sẽ rất mất mặt. Không ngờ chồng lại có tính sĩ diện lớn thế nên tôi chỉ biết bó tay.

Sau ngày con tốt nghiệp đại học, đi làm được 2 tháng thì mất mát lớn xảy đến với gia đình tôi. Hôm đó, con về nhà chơi, thấy người nóng lực nên bật điều hòa và rồi đi tắm. Thấy con tắm mãi, nước chảy không dứt, lo lắng nên tôi gọi cửa, không có tiếng trả lời. Đến khi phá cửa nhà tắm thì con đã tắt thở từ bao giờ.

Ảnh minh họa

Khó nhọc lắm mới nuôi con khôn lớn thành đạt, đến lúc được hưởng trái ngọt thì con rời bỏ bố mẹ ra đi mãi mãi. Cú sốc này quá lớn khiến vợ chồng tôi chịu không nổi. Suốt 2 năm nay, vợ chồng tôi chìm đắm trong đau khổ mất con. Nhiều lúc tôi không còn thiết tha sống, chỉ muốn được đi cùng con.

Đầu tuần vừa rồi, chồng ngồi nói chuyện nghiêm túc với vợ. Anh nói quá mệt mỏi với cảnh gia đình tràn ngập đau buồn thế này rồi. Anh muốn tôi tiếp tục sinh con thứ 2 để thay đổi không khí u uất của gia đình.

Tôi nói năm nay 42 tuổi, sinh con rất nguy hiểm. Chẳng biết sinh xong có sống nổi mà nuôi dạy con tốt không. Thế nên tôi không đồng ý. Nào ngờ chồng bảo nếu tôi không sinh con, anh ấy sẽ ly hôn và lấy vợ trẻ để sinh con.

Lúc tôi còn trẻ khỏe anh không chịu sinh con. Bây giờ tôi sức yếu và có bệnh tiểu đường, thế mà anh đòi sinh con. Tôi không biết phải làm thế nào trước đòi hỏi của chồng nữa mọi người ạ?

VA (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới