NỮ GIỚI » Tâm sự

Sinh viên công khai phì phèo thuốc lá chốn giảng đường

Thứ năm, 01/12/2011 10:47

Quy định cấm thuốc lá nơi công cộng có vẻ chưa "chạm" đến giới sinh viên. Cảnh các nam sinh tranh thủ nghỉ giữa giờ tự thưởng cho mình điếu thuốc trên tay không còn xa lạ trên giảng đường và sau cánh cổng của các trường đại học.

Dạo qua một số trường đại học, trước cổng chính và sau cổng phụ đều hình thành nên các “hợp tác xã” trà đá là nơi ghé chân của sinh viên nam sau những giờ học căng thẳng trên giảng đường.

Trước cổng ĐH Điện lực, ĐH Thủy lợi, ĐH Bách khoa, Xây dựng... chỉ chừng 10 phút ngồi uống nước là có thể ngửi thấy mùi thuốc lá xung quanh.

Sinh viên hồn nhiên châm thuốc hút phì phèo tại hành lang giảng đường ĐHKHXH&NV

Cổng phụ trường ĐH Tự nhiên và Nhân văn

Bao thuốc lá luôn thường trực trên bàn uống nước - (Ảnh chụp tại cổng trước ĐH Điện lực).

Cốc trà đá, điếu thuốc lá như là lời vào đầu câu chuyện - (Ảnh chụp tại cổng trước ĐH Thủy lợi)

Không chỉ thuốc lá mà sinh viên còn chơi cả thuốc lào (sinh viên trường ĐH Kiến trúc)

Tại ĐH Bách khoa, bà chủ quán trà đá chuẩn bị hẳn 2 chiếc điếu cày để phục vụ khách hết công suất

Bưu Điện Việt Nam