NỮ GIỚI » Tâm sự

Sợ hãi vì bạn trai cũ đe dọa 'nhận con đẻ'

Thứ năm, 20/11/2014 21:57

(Ngoisao.vn) - Khi biết cô sinh con chỉ sau khi kết hôn được vài tháng, anh ta đã nghi ngờ rằng đó là con của mình và còn đe dọa sẽ "nhận con đẻ" khiến Liên hoảng sợ.

Vừa kết hôn được gần 1 năm và sinh em bé được 4 tháng, Liên đã khiến cả nhà nội vô cùng hài lòng. Chồng Liên cũng thấy hạnh phúc và rất mực yêu con nhưng Liên thì lại lo lắng không yên.

Trước khi kết hôn với chồng Liên bây giờ, cô đã có một mối tình khá sâu đậm với một người bạn trai cùng học chung truờng Đại học. Đến cuối năm thứ 4, vì những mâu thuẫn nhỏ không thể điều hòa, tình cảm của cả hai rạn nứt, chồng Liên khi ấy đã đến với cô như một sự cứu cánh. Anh yêu cô thật lòng và cô cũng có cảm giác ấy với anh, nhưng chưa rõ ràng lắm, vì cô vẫn còn tình cảm với bạn trai cũ. Cô và anh ta chưa chính thức chia tay nhau, cô yêu chồng bởi sự chân tình và dịu dàng của anh dành cho mình, còn lưu luyến người yêu cũ bởi cô và anh đã “lên giường” với nhau. Đôi khi cô có cảm giác thèm khát vòng tay rắn chắc của anh ta mỗi khi cả hai ở bên nhau.

Cô yêu chồng bởi sự chân tình và dịu dàng của anh dành cho mình còn lưu luyến người yêu cũ bởi cô và anh đã “lên giường” với nhau. (Ảnh minh họa)

Từ đó, Liên duy trì tình cảm với cả hai người đàn ông trong thời gian chuẩn bị làm đám cưới, cô đã quan hệ với cả hai người ấy mà không hề nghĩ đến những hệ lụy về sau. Đến khi quyết định chấm dứt tình cảm với bạn trai cũ để kết hôn, anh ta đã bị sốc khi Liên tuyên bố chia tay. Lúc đó cô không hề nói cho anh ta biết rằng, cô đang có bầu. Anh ta cũng không hề biết Liên đã duy trì mối quan hệ tình cảm này từ lâu. Cô chỉ nói, cô muốn kết hôn vì bố mẹ mình muốn thế, và rằng, cô không muốn tiếp tục cuộc tình không có hồi kết với anh nữa. Liên muốn cả hai chia tay trong êm đẹp để mỗi người sẽ đi tiếp con đường của mình.

Kết hôn xong, Liên đã quyết toàn tâm toàn ý với gia đình nhỏ và không liên lạc gì với bạn trai cũ nữa. Chồng cô là người đàn ông rất có trách nhiệm, anh lo lắng cho cô và yêu con vô cùng. Mỗi lúc đi làm về, anh ôm lấy con và hôn con thắm thiết. Mọi người suốt ngày trêu anh bị “ngộ” con, nhưng đúng là anh yêu vợ con hơn tất cả mọi thứ trên đời. Liên thầm cảm ơn cuộc sống đã cho cô sự lựa chọn đúng đắn. Cô nguyện cả đời này sẽ hết lòng vì chồng con và thầm ước cuộc sống sẽ mãi như thế này, thầm ước chồng cô sẽ không bao giờ thay đổi.

Kết hôn xong, Liên đã quyết toàn tâm toàn ý với gia đình nhỏ và không liên lạc gì với bạn trai cũ nữa. (Ảnh minh họa)

Nhưng mọi việc không đơn giản như vậy, gần đây bạn trai cũ của Liên liên tục tìm cô. Anh ta nói rằng, không thể quên những gì họ đã từng có với nhau. Khi biết cô sinh con chỉ sau khi kết hôn được vài tháng, anh ta đã nghi ngờ rằng đó là con của mình. Anh đưa ra những lý lẽ khiến chính bản thân cô cũng phải nghi ngờ về đứa con mới sinh, nhưng dù thế nào Liên cũng không thể thừa nhận điều đó. Anh còn ngỏ ý muốn cô tiếp tục qua lại và sẽ không làm gì ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình cô. Tất nhiên, Liên không bao giờ chấp nhận điều này, cô sợ mọi chuyện vỡ lở thì cô sẽ không giữ được hạnh phúc gia đình.

Liên bắt đầu lo sợ, mất ngủ triền miên trước sự đe dọa của bạn trai cũ. (Ảnh minh họa)

Khi bị cô từ chối, anh ta đã quay ra đe dọa: nếu cô không đáp ứng nguyện vọng của anh ta thì anh ta sẽ công khai nhận con trai cô là con. Mới tuần trước anh đã gọi điện vào máy nhà cô và gặp chồng cô, sau đó anh nói là nhầm số. Liên biết rằng người yêu cũ đang cảnh cáo cô. Liên bắt đầu lo sợ, mất ngủ triền miên. Chồng cô thấy vậy lại nghĩ là cô bị trầm cảm sau sinh, càng lo lắng cho cô hơn. Cô càng thấy day dứt về những gì đã làm trước ngày cưới… Nhiều lúc cô muốn thú nhận với chồng nhưng lại lo anh bị sốc dẫn tới trầm uất thì cô không thể gánh được hết tội của mình.

Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)