NỮ GIỚI » Tâm sự

Sự thật đằng sau chiếc dây buộc tóc trong túi quần của chồng

Thứ ba, 17/11/2015 21:17

Một ngày nọ, tôi bất ngờ khi nhìn thấy chiếc dây buộc tóc xinh xắn trong túi quần của chồng. Tôi tưởng anh mua tặng tôi nhưng không ngờ sự thật lại đau đớn hơn nhiều.

Kể từ sau ngày tăng lên 5 cân vì nhậu quá nhiều, chồng tôi quyết định sẽ đi tập thể dục ở công viên gần nhà với mấy ông hàng xóm vào mỗi buổi sáng. Không những thế, sau khi tập thể dục xong, anh còn về nấu bữa sáng cho tôi. Sự thay đổi tích cực của anh khiến tôi rất hạnh phúc. Tôi lại có thêm thời gian để ngủ lười.

Vào một ngày nọ, khi giặt đồ thể dục của chồng, tôi phát hiện ra trong túi quần có chiếc dây buộc tóc khá dễ thương. Tôi thích thú chạy ra hỏi chồng: "Anh ơi, trong túi quần anh có chiếc dây buộc tóc dễ thương quá. Anh mua tặng ai đó?". Chồng tôi thoáng chút bối rối khi nhìn thấy dây buộc tóc nhưng sau đó anh bình tĩnh trả lời: "Còn tặng ai vào đây nữa. Anh mua cho em đó. Thấy một cửa hàng mới mở, anh qua xem. Thấy cái dây buộc tóc đáng yêu nên anh mua cho vợ. Em thích không? Nếu thích hôm nào anh mua cho vài cái nữa". Chiếc dây buộc tóc rất đẹp, tôi thích mê mặc dù chẳng mấy khi buộc tóc.

Tôi đặt chiếc dây buộc tóc xinh xắn ở bàn trang điểm. Tôi muốn ngắm nó mỗi ngày. Đó là món quà nhỏ nhưng ý nghĩa mà chồng dành tặng cho tôi.

Thế nhưng, một tuần sau, chiếc dây buộc tóc bỗng dưng biến mất. Tôi hỏi chồng thì anh bảo không biết. Tôi tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy nó ở đâu.

Chuyện cũng chỉ dừng ở đó nếu không có một ngày tôi đi siêu thị gần nhà và vô tình nhìn thấy một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài ấn tượng. Đặc biệt là tôi phát hiện ra chiếc dây buộc tóc của cô ấy giống với dây buộc tóc mà chồng tặng cho tôi.

Vì quá tò mò nên tôi tiến đến gần cô ấy và hỏi chuyện. "Xin lỗi cô, cho tôi hỏi cô mua chiếc dây buộc tóc ở đâu vậy. Tôi nhìn thấy thích quá". Cô ta trả lời: "Đây là quà bạn trai tôi tặng đấy. Anh ấy bảo mua ở cửa hàng gần nhà. Tôi không rõ ở chỗ nào". Tôi tiếp tục nói: "Vâng, tại tôi ấn tượng quá. Cô có thể cho tôi xin số điện thoại được không? Khi nào cô hỏi xong thì có thể cho tôi biết cửa hàng đó được không? Tôi hứa sẽ không mua chiếc dây buộc tóc giống cô đâu". Cô ấy vui vẻ cho tôi số điện thoại.

Tôi phát hiện chồng ngoại tình nhờ chiếc dây buộc tóc (Ảnh minh họa)

Với vốn tính đa nghi nên khi về nhà, tôi quyết định bấm số điện thoại của cô ấy vào điện thoại của chồng tôi. Tôi cầu mong anh ấy không số của cô gái đó. Tôi bấm số điện thoại của cô gái đó vào điện thoại chồng tôi và gọi thì thấy hiện tên lên là "đồng nghiệp Lan". Đầu giây bên kia bắt máy: "Alo, anh à. Có chuyện gì không anh. Anh nhớ em à, mình mới gặp nhau lúc sáng mà... Alo, sao anh không nói gì".

Chân tay tôi bủn rủn. Tôi vội vàng tắt máy. Thì ra dây buộc tóc đó là của chồng tôi mua cho cô ấy. Hai người thường hẹn hò mỗi buổi sáng. Anh đã ngoại tình. Tôi không ngờ rằng, người chồng thương vợ lại đi lừa dối tôi.

Cuối cùng, tôi quyết định vạch trần bộ mặt thật của anh ta. Vào một buổi sáng, chờ chồng ra khỏi nhà đi tập thể dục, tôi mới đi theo. Anh chạy rất nhanh đến công viên khiến tôi đuổi theo không kịp. Vừa đến nơi, tôi phát hiện anh đang ngồi ở ghế đá nói chuyện với cô gái đó. Họ còn nắm tay nhau, anh vuốt mái tóc dài của cô gái đó.

Anh ngoại tình ngay công viên gần nhà (Ảnh minh họa)

Tôi không ngờ anh lại ngoại tình một cách trắng trợn như vậy. Anh không ngại bị hàng xóm phát hiện. Tôi đến trước mặt hai người và nói: "Chồng yêu, hóa ra mỗi sáng anh đi tập thể dục thế này ư?". Anh bối rối đứng dậy. Còn cô gái kia thì mở to mắt ra nhìn vì ngạc nhiên: "Anh... anh đã có vợ?".

"Cô không biết sao? Chúng tôi đã lấy nhau được 3 năm rồi đấy. Cô yêu một người mà không tìm hiểu kỹ thế sao. Chắc cô mới chuyển đến. Tôi đề nghị cô đừng lại gần chồng tôi nữa. Nếu không mái tóc, khuôn mặt của cô sẽ không còn được hoàn hảo như thế đâu", tôi dọa cô ấy. Nói xong, tôi lôi chồng về bỏ mặc cô gái đó đang ngồi khóc.

Về đến nhà, anh cúi đầu xin lỗi. Chồng bảo rằng thấy cô gái đó xinh đẹp mà dễ tính nên anh mới thử tán chơi. Tôi không ngờ chồng còn nói được những lời đó. Tôi cảm thấy tức giận. Tôi không muốn gặp mặt anh nữa. Tôi phải làm sao đây. Nên tha thứ cho chồng hay quyết định ly hôn? Liệu anh và cô ta đã lên giường mới nhau chưa?

Thu Trang (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới