NỮ GIỚI » Tâm sự

Sự trả thù 'đau hơn hoạn' của người đàn bà bị chồng và nhân tình hãm hại

Thứ sáu, 24/06/2016 16:25

Bố mẹ chồng bỏ về, Na cũng kéo va li đi. Còn cô nhân tình gọi điện cho Hùng điên loạn. Hùng mất trắng và nếm đủ mùi đau khổ khi đã tàn nhẫn với chính vợ con mình.

Na chưa bao giờ nghĩ có ngày hạnh phúc gia đình mình lại vỡ tan tành như vậy. Nỗi đau mà chồng đã gây ra cho Na có lẽ cả đời này cô sẽ chẳng thể nào quên được.

Ngày cô bị sảy thai nhìn vết dầu ăn loang lổ trên sàn nhà cộng với vết máu khiến Na gào thét rồi ngất lịm. Cô đã chờ 2 năm mới có thể mang thai, vậy mà chính chồng cô và tình nhân của anh ta đã rắp tâm giết chết nó khi nó còn bé xíu trong bụng mẹ. Cô biết được chuyện này vì vô tình nghe được cuộc nói chuyện điện thoại lén lút của chồng.

Na sống như người mộng du không sức sống, cô đau đớn khổ sở đến mức câm lặng không nói nổi lời nào. Cứ thấy chồng là cô lại muốn hét lên, cô căm thù anh ta, cô như phát điên muốn giết chết bọn họ. Nhưng cô đã có kìm chế, Na nghe lời em gái khuyên là cô phải vực bản thân lại, sống mạnh mẽ để còn trả thù hai con người khốn nạn đó.

(Ảnh minh họa)

Từ hôm đó Na đi làm lại, cô yêu thương bản thân hơn, vẫn buồn vô hạn nhưng Na để trong lòng không thể hiện ra. Na nói chuyện làm lành với chồng, chồng Na lúc này sợ vợ nói chuyện anh ta cố ý đổ dầu ăn lên sàn làm cô bị sẩy thai với gia đình nên anh ta cũng gật đầu làm lành với vợ.

Từ đó Na nấu cơm ngon cho chồng ăn, nấu nước ngon cho chồng uống. Chồng Na lúc này vẫn qua lại với tình nhân nhưng kín đáo hơn. Anh ta tỏ ra vui vẻ khi Na không còn nhắc chuyện cũ, không chì chiết chuyện anh ta cặp bồ nữa. Nhưng anh ta đâu biết vợ đang cho mình uống mấy loại thuốc triệt tiêu ham muốn.

Những bức ảnh anh cặp bồ đi khách sạn với nhân tình đều được Na cho người chụp ảnh lại. Nhiều hôm thấy chồng nằm dài thượt ra, Na cố tình đòi hỏi chuyện ấy nhưng đều thấy anh ta kêu mệt từ chối. Na tủm tỉm cười vì thứ thuốc thần thánh ấy đã có tác dụng. Na cũng đọc được tin nhắn cô tình nhân kêu than rằng: “Anh dạo này sao thế, làm ăn chán quá, em không hài lòng đâu. Bao giờ thì anh định ly hôn vợ đây, chẳng phải cô ta đã sảy thai theo kế hoạch rồi sao?”. Hùng trả lời: “Em cứ từ từ đã, chờ anh 1 tháng nữa thôi, anh sẽ giải quyết mọi việc”. Đọc đến đó tim Na bóp nghẹt lại, đau đớn, hận thù dẫy lên khiến cô càng quyết tâm trả thù.

Khi thấy chồng đã mất dần khả năng tình dục lúc này Na mới âm thầm nộp những hình ảnh anh ta cặp bồ lên cho sếp. Na biết thừa ở công ty rất nhiều người không có thiện cảm với chồng mình, họ chèn ép nhau để lên chức nên chồng Na nhanh chóng bị kỷ luật, giáng chức. Còn cô bồ cũng bị bêu rếu khắp nơi là cặp bồ giật chồng người khác, những tin nhắn của cô ta đều bị Na chụp lại in ra rải khắp nơi.

(Ảnh minh họa)

Hôm đó chồng Na đùng đùng về nhà hỏi tội vợ, Na biết rõ nên đã chờ sẵn ở nhà cùng với gia đình chồng. Anh ta làm ầm lên, Na chỉ lẳng lặng đưa tờ đơn ly hôn rồi kéo va li đi.Trước khi đi Na nhìn chằm chằm vào mặt chồng: “Anh đã giết con tôi bằng 1 cách bẩn thỉu và hẹn hạ. Vậy nên giờ đừng trách tôi vô tình, chính anh đã cặp bồ và phá nát cái gia đình mà tôi đã dày công xây dựng. Mẹ anh đây đã mua bao nhiêu thuốc bổ cho tôi uống mong rằng tôi sẽ sinh cháu cho bà. Nhưng khi tôi vừa có bầu thì anh đã giết chết nó, anh là đồ khốn nạn không bằng loài cầm thú”.

Chồng Na đứng trơ ra, bố mẹ anh ta nhìn con với ánh mắt đầy thất vọng, giận dữ: ‘Tao không nghĩ mình lại sinh ra 1 thằng con độc ác như mày. Mày quá tàn nhẫn, mày làm nhục tao, làm nhục cái nhà này. Từ nay đừng bố con gì nữa hết, tao không có loại con như mày’.

Bố mẹ chồng bỏ về, Na cũng kéo va li đi. Còn cô nhân tình gọi điện cho Hùng – chồng Na điên loạn. Cô ta gào lên vì những gì đã xảy ra, Hùng mất trắng và nếm đủ mùi đau khổ khi đã tàn nhẫn với chính vợ con mình chỉ vì 1 con đàn bà không đáng.

>> 'Chết đứng'... nhìn 'chồng tốt' ôm eo bồ lướt qua

Theo Motthegioi.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới