NỮ GIỚI » Tâm sự

Sự trở lại sau 2 năm và màn trả thù đầy ấn tượng của người đàn bà bị bạn thân cướp chồng rồi vu vạ đuổi vào trại tâm thần

Thứ hai, 10/10/2016 15:54

Nhìn thấy Loan xinh đẹp xuất hiện trước mặt, Dũng và cô bạn thân trơ trẽn liền sợ hãi mặt cắt không ra giọt máu. Họ không ngờ Loan đã thoát ra và giờ lại giàu có như vậy.

Loan chẳng hiểu vì lúc nào đầu óc mình cũng lâng lâng buồn ngủ như vậy. Cô nghĩ bụng chắc do chứng đau xoang và tiền đình của mình nên mới thế, nhưng sau này khi ngẫm lại tất cả Loan mới biết chính chồng và cô bạn thân của cô đã dở trò.

Từ thời cấp 3 người ta nhìn vào Loan và Hằng thì họ đều thắc mắc. Tại sao hai người hai tính cách như vậy mà lại có thể chơi thân với nhau nhỉ? Loan và cô bạn đều rất xinh đẹp, nhưng Loan thuộc tuýp người nhu mì, hiền lành làm gì cũng nghĩ cho người khác trước tiên còn Hằng là cô gái thích nổi loạn, cá tính bốc đồng luôn theo đuổi phong cách sexy.

Có lẽ cũng chính vì tính của Hằng như vậy nên cuộc hôn nhân của cô sớm tan vỡ. Nhiều khi thấy bạn mình là Loan hạnh phúc đủ đầy bên chồng con, Hằng cũng ghen tỵ lắm. Loan có 1 người chồng đẹp trai cao ráo lại ga lăng đã thế lại kiếm ra tiền. Đó là mẫu đàn ông mà bao cô gái đều mơ ước.

(Ảnh minh họa)

Ban đầu cô cũng chỉ khen và ngưỡng mộ Loan thôi, nhưng dần dần qua nhà Loan chơi nhiều Hằng nảy sinh ý định muốn cướp chồng bạn. Có hôm Loan ốm Hằng qua chăm, tối đó khi bạn mình đã ngấm thuốc và ngủ say thì Hằng bắt đầu ve vãn luôn chồng bạn.

Sẵn có chút men trong người, Dũng đáp trả lại nụ hôn mời gọi của Hằng nhiệt tình. Đêm đó họ đã làm chuyện đó với nhau, tuy chóng váng nhưng dư âm của những phút giây đó khiến Dũng lâng lâng, khi quay lại nằm bên vợ anh vẫn không thôi nghĩ đến Hằng dù anh biết như vậy là tội lỗi,

Rồi họ lún sâu vào vũng bùn tình ái, Loan vẫn không hề mảy may nghi ngờ vì cô luôn tin tưởng chồng và cô bạn thân của mình. Thấy chồng ngày càng quan tâm đêm nào cũng pha sữa cho vợ uống Loan rất cảm kích. Nhưng sau này cô mới biết rằng anh ta đã hòa thuốc ngủ vào đó khiến đầu óc cô luôn mộng mị, thậm chí bị ảo giác, đầu óc cô lúc nào cũng đờ đẫn khó tập trung vào công việc.

Rồi 1 ngày đẹp trời Loan đau đớn khi phát hiện ra chồng mình và cô bạn đang qua lại với nhau. Nhưng khi đó tất cả đã quá muộn vì Hằng đang mang trong mình giọt máu của Dũng. Loan đau đớn sụp đổ mọi thứ khiến cô xây xẩm rổi ngất lịm. Mọi người đưa Loan đi viện cấp cứu, lúc cô tỉnh lại thì đã thấy mình bị đẩy vảo trại tâm thần bị tiêm thuốc và trói lại.

Khi đó Hằng còn vênh váo nói:

- Chồng con cậu cứ để tớ chăm, tớ cũng sẽ nhắn tin về cho bố mẹ cậu thường xuyên yên tâm đi nhé. Tớ sẽ báo với họ là cậu qua nước ngoài công tác rồi, cậu cứ ở đây mà chữa bệnh đi nhé.

Loan nhìn Hằng với ánh mắt ngây dại đầy đau đớn. Hằng liều lĩnh vì cô ta muốn chiếm hết những gì bạn mình có, Dũng biết làm vậy là quá đáng nhưng sự đã rồi nên anh đành tặc lưỡi nghe theo.

Họ nghĩ định bụng chỉ gửi Loan vào đó 1 thời gian thôi để Hằng sinh con rồi họ sẽ ly hôn. Nhưng càng ngày sự độc ác trong Hằng càng trỗi dậy, cô muốn dìm Loan đến chết.

Sau bao ngày bị nhốt và tiêm thuốc vô cớ cuối cùng Loan cũng trốn ra ngoài được nhờ sự giúp đỡ của 1 bác sĩ có tâm. Cũng may khi cô ngất lịm bên đường đã có 1 gia đình tốt bụng giúp đỡ, trong đau khổ lại gặp được quý nhân.

Cũng may gia đình đó giàu có, họ chăm sóc Loan rất chu đáo và xem như con cái trong nhà. 1 thời gian sau cô dần ổn định lấy lại trí nhớ, Hằng và Dũng như ngồi trên đống lửa khi được báo tin Loan đã biến khỏi bệnh viện.

Suốt thời gian Loan bị nhốt vào trại tâm thần, Dũng nói với bố mẹ vợ rằng Loan đã bỏ nhà theo trai nên anh ta đơn phương ly hôn. Bố mẹ Loan không tin nhưng Hằng luôn giữ máy cô và nhắn tin về đều nên họ đành ngậm ngùi nghe theo.

Gia đình cưu mang Loan nghe cô kể chuyện nên họ cũng rất phẫn nộ. Họ nhận Loan làm con nuôi rồi nhờ mối quan hệ của mình, bố mẹ nuôi của cô giúp cô trả thù. Dũng làm ăn càng ngày càng thất bại, khiến Hằng cũng bực bội khó chịu vô cùng vì mẹ con cô không được chu cấp như trước, không những vậy họ còn có nguy cơ bị phá sản. Còn Loan cô vào công ty bố nuôi làm, cô thay đổi diện mạo và ngày càng xinh đẹp tự tin.

(Ảnh minh họa)

Rồi 1 ngày khi đã đến lúc xuất hiện, Loan đã về nhà báo với gia đình mọi người kéo nhau lên thành phố để trị tội hai con người kia. Không ai nghĩ Hằng và Dũng lại độc ác như vậy, họ xót thương vì Loan đã chịu biết bao đau đớn bao lâu nay. Cô bị hai người mình tin yêu nhất phản bội đã vậy còn bị cướp con cướp chồng và tống vào trại tâm thần nữa. Những nỗi đau thể xác và tâm hồn không có gì có thể bù đắp nổi.

Thấy Loan xinh đẹp xuất hiện trước mặt Dũng và Hằng giật mình thon thót. Họ sợ hãi đến mức mặt mũi tái nhợt lại. Hôm đó cả hai bị đánh cho 1 trận tơi tả và nghe biết bao lời nhiếc mắng thậm tệ. Ban đầu Hằng còn chối nhưng đến khi người nhà Loan tìm được điện thoại của cô ở trong túi Hằng thì cô ta hết lời chối cãi.

Người nhà Loan nằng nặc đòi gọi công an đến bắt hai con người khốn nạn đó và kiện bệnh viện. Nhưng vì bố mẹ hai gia đình quỳ gối van xin cả đêm ngoài sân hơn nữa nghĩ thương 3 đứa trẻ con nhỏ dại nên Loan đã quyết định tha. Ai cũng bảo cô quá hiền lành nhưng sau bao ngày nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng Loan chọn giải pháp trừng trị nhẹ nhàng nhất.

Loan lấy lại con và tài sản mà trước đây mình đã gây dựng. Dũng và Hằng trắng tay dắt nhau ra đường. Ai cũng nhìn họ với ánh mắt khinh thường vì ghê tởm vì họ quá độc ác.

Ngồi bần thần nghĩ lại những gì đã qua Loan vẫn thấy rủn rẩy sợ hãi và rùng mình. Những gì cô đã chịu, đã trải qua có lẽ nó sẽ ám ảnh cô hết suốt cuộc đời. Cũng may ông trời có mắt cho cô gặp được bố mẹ nuôi tốt bụng, chính họ đã giúp cô đòi lại công lý và có cơ hội làm lại cuộc đời. 1 thời gian sau Dũng bỏ Hằng, công ty phá sản nợ nần chồng chất. Người ta vẫn hay nói: “Ác giả ác báo, gieo nhân nào sẽ gặp quả nấy “ quả là không sai. Thế mới nói ở đời đừng quá tin ai, đặc biệt là mấy cô bạn các mẹ nhé.

>> Biết chồng cặp bồ vợ tạo cơ hội cho 2 người 1 đêm bên nhau xả láng và cái kết hay ho không thể nào tin nổi

Theo Motthegioi.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới