NỮ GIỚI » Tâm sự

Tá hỏa khi thấy cô con dâu đã chết bỗng trở về đúng ngày giỗ và làm 1 chuyện không ngờ

Thứ hai, 01/08/2016 13:50

Người phụ nữ đó vừa bỏ khẩu trang và nón ra thì ai cũng hốt hoảng tột độ và kêu la rồi bỏ chạy toán loạn: 'Ôi trời đất, ma… ma… bà con ơi. Chạy… chạy… chạy mau…'.

Mai là ngày giỗ của con dâu lớn nên cả nhà bà Hoa đã đôn đáo lo cỗ bàn rồi. 2 năm nay, cứ đến ngày giỗ con dâu là bà lại làm hơn chục mâm mời họ hàng đến dự rồi cũng khấn cho Hà (con dâu bà) thật cẩn thận. Ngày xưa bà ghét Hà thật đấy, nhưng từ lúc Hà mới bà thấy thương cô nhiều hơn giận. Giờ con trai bà đã lấy vợ mới và sinh thằng cu kháu khỉnh cho gia tộc nhà bà nên ai nấy cũng vui và không mảy may nhớ về đứa con dâu đã mất sinh toàn con gái cho dòng họ nhà bà.

Ngày giỗ vợ, Hùng cứ ngồi chơi xơi nước rồi cười đùa vui vẻ với vợ hai mà không chút ưu tư, muộn phiền gì. Ngày này 2 năm về trước khi nhận được tin vợ chết mất xác ngoài biển Hùng bàng hoàng lắm. Nhưng đằng sau sự giả tạo thương xót, khóc lóc của Hùng và cả gia đình nhà Hùng đó là niềm vui sướng vì Hùng có thể đoàng hoàng cưới vợ mới mà không mang tiếng ác xua đuổi vợ. Chưa tròn trăm ngày vợ mất Hùng đã cưới vợ mất trước sự vui mừng, chúc phúc của tất cả các thành viên trong gia đình. 3 đứa con gái của Hà thấy bố cưới vợ mới mà chúng chỉ biết ôm nhau khóc và nhìn lên bàn thờ mẹ đầy đau xót.

Mời thầy cúng đến cũng cho xong đâu đấy, nhà Hùng bê mâm ra mời tất cả mọi người ăn cỗ. Là cỗ giỗ nhưng tiếng cười nói rôm rả khiến người ngoài cứ ngỡ nhà Hùng có đại hỉ chứ không phải là giỗ chạp nữa. Vợ mất, người vui nhất là Hùng và sau đó là cả dòng tộc nhà Hùng. Nhiều lúc bố mẹ Hà thấy con rể đểu giả, sở khanh như thế mẹ Hà chỉ biết rơi nước mắt thương con thương cháu vô bờ bến.

Ôi trời đất, ma… ma… bà con ơi. Chạy… chạy… chạy mau (ảnh minh họa)

Đang ăn cỗ linh đình, bất chợt 1 người phụ nữ ăn mặc tềnh toành đội nói rách và bịt khẩu trang đi thẳng vào nhà Hùng gương đôi mắt u sầu nhìn lên ban thờ của vợ cũ Hùng rồi lặng lẽ quay ra nhìn Hùng và người đàn bà kia đang ôm ấp thằng cu mới sinh được mấy tháng. Bất ngờ khi thấy vị khách không mời mà đến, mẹ Hùng vội đứng dậy kéo cô gái đó đi nhưng cô ấy hất tay bà ra và bỏ nón và khẩu trang xuống khiến ai nấy đang bê bát cơm cũng làm vỡ choang bát vì sợ và hốt hoảng tột độ và kêu la rồi bỏ chạy toán loạn.

- Ôi trời đất, ma… ma… bà con ơi. Chạy… chạy… chạy mau.

- Vợ ơi, em sống khôn chết thiêng xin hãy phù hộ gia đình mình chứ đừng hiện về trong ngày giỗ dọa mọi người thế này. Em cần gì anh sẽ mua vàng mã thật nhiều, thật nhiều để đốt cho em được không? Em mau đi về thế giới của em đi. Anh xin em đấy. – Hùng cứ quỳ xuống khấn vái dập đầu cầu xin Hà biến mất.

- Thằng Hùng nói đúng đó con. Con giờ đã làm ma rồi thì về thế giới của con đi. Chúng ta cần phải làm ăn và nuôi dưỡng bọn trẻ nữa, con đừng hù dọa mọi người nữa con dâu ạ. – Mẹ Hùng cũng quỳ xuống khấn vái điên đảo.

- Các người làm gì thế? Các người nghĩ tôi đã chết và thờ cúng tôi suốt 2 năm qua như thế này sao? Mà có vẻ tôi chết là niềm vui của các người thì phải. Giờ anh đã cưới vợ mới và có con trai rồi cơ à? Nghe tin tôi chết đuối ở biển các người cũng không đi tìm, chỉ đứng ở bờ biển rồi khóc lóc giả tạo như thế sao? Có lẽ các người mong tôi chết lắm nhỉ. Nhưng xin lỗi, số tôi cao lắm không chết được đâu. Tôi đã được 1 người tốt cứu mạng và ở đó chữa bệnh suốt 2 năm qua, nhưng không ngờ ngày trở về lại chứng kiến cảnh này.

Em mau đi về thế giới của em đi. Anh xin em đấy (ảnh minh họa)

- Vợ… câu chuyện của em là thật hay đùa vậy?

- Không tin thì anh cứ đến chạm vào người tôi sẽ rõ.

Hùng run rẩy sợ hãi bước đến chạm nhẹ vào người Hà rồi cắn cô 1 cái thật đau rồi hét toáng lên.

- Vợ… vợ tôi vẫn còn sống. Cô ấy không phải là ma mọi người ạ.

- Thế là đủ dể các người tin rồi đúng không? Giờ là lúc tôi đến đây để đòi lại tất cả những gì các người đã nợ và đối xử tệ bạc với mẹ con tôi.

- Em… em định làm gì.

- Làm gì ư? Đuổi anh và người đàn bà kia ra khỏi nhà tôi thôi. Ngôi nhà này đứng tên tôi mà, anh tay trắng về nhà tôi rồi kéo cả bố mẹ anh về đây sống mà không biết nhục à? Nói cho anh biết tôi sẽ hủy hoại hạnh phúc của anh, như chính các anh đã làm với mẹ con tôi ấy.

- Người chết sống lại như cô thì làm được gì chứ?

- Anh cứ chờ xem.

Hà bỏ đi trước sự sợ hãi và lời xì xào bàn tán của bao người. Từ hôm đó trở đi cả nhà Hùng mất ngủ liên tục. 3 hôm sau thì Hà cầm giấy tờ nhà đất đến đòi nhà và tống cổ chồng ra, trước khi đuổi chồng đi cô còn vứt lại tờ kết quả xét nghiệm AND của Hùng và thằng con mới sinh của anh.

Cầm tờ kết quả đó lên, Hùng tái mặt khi thấy dòng chữ kết luận không cùng huyết thống. Anh choáng váng nhìn vợ hai mặt tức giận, cô ta nhìn Hùng rồi quay mặt đi chỗ khác che giấu gương mặt lo sợ vì bí mật của mình đã bại lộ. Còn Hà thì cười khẩy chồng và nghĩ đó là cái giá anh ta phải trả cho những hành động của mình mà thôi.

>> Sau lần bị vợ cắm sừng với 'quy mô lớn', tôi bỏ hẳn cô nhân tình để quay về giữ vợ

Theo Motthegioi.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới