NỮ GIỚI » Tâm sự

Tâm sự của một người đàn ông: Hình phạt nặng nề nhất cho sự lầm đường lạc lối không phải là ly hôn mà là điều này

Thứ ba, 13/06/2023 21:36

Sau 3 năm lập nghiệp, tôi cũng thành công và có tài sản nhất định. Tôi kết hôn với vợ và cực hãnh diện trước mặt gia đình cô ấy.

Điều tối kỵ trong đời sống vợ chồng là ngoại tình. Nếu trong quá trình chung sống mà xảy ra mâu thuẫn thì vợ chồng có thể bình tĩnh giải quyết, nhưng một khi đã ngoại tình thì không thể tha thứ được, ly hôn là chuyện đương nhiên. Nói chung, thực tế cho thấy những người lừa dối sẽ không có kết cục tốt đẹp, tôi là một trong những người đang chịu hậu quả như thế.

Tôi vẫn còn nhớ, sau khi ra trường, vợ cũ chính là người luôn ở bên cạnh động viên tôi lập nghiệp. Sống trong căn phòng trọ thuê nhỏ hẹp, ban đầu tôi cũng nản lòng lắm nhưng chính vợ cũ là nguồn năng lượng tích cực truyền cho tôi sự tự tin, vượt qua tất cả.

Sau 3 năm lập nghiệp, tôi cũng thành công và có tài sản nhất định. Tôi kết hôn với vợ và cực hãnh diện trước mặt gia đình cô ấy. Gia cảnh của vợ cũ giàu có nên ban đầu cấm đoán lắm. Thậm chí bố mẹ vợ luôn bóng gió nói lời cay nghiệt với tôi. Nhưng cuối cùng, tôi cũng thể hiện được năng lực của mình.

Kết hôn xong, vợ cũ có thai luôn. Tôi yêu cầu vợ ở nhà nuôi con và làm nội trợ, chỉ cần mình tôi đi làm cũng thoải mái lo cho gia đình sống sung túc.

Một người đàn ông thành đạt luôn có một sức hấp dẫn nào đó. Tôi rơi vào tầm ngắm của nhiều cô gái, trong đó có một người em đồng nghiệp. Ban đầu, cô ấy ngưỡng mộ tôi và tôi xem người đó như em gái. Nhưng lâu dần làm việc tiếp xúc với nhau, chúng tôi nảy sinh tình cảm. Tôi luôn dành cho nhân tình một tình cảm đặc biệt, khác với vợ.

(Ảnh minh họa)

Trở về nhà, tôi và vợ liên tục cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống như chăm con hay dọn dẹp nhà cửa. Vợ liên tục cằn nhàn tôi chuyện ở bẩn, không gọn gàng. Còn ở bên nhân tình, tôi cảm giác thanh thản và được thể hiện phong độ đàn ông.

Dần dần, mối quan hệ giữa tôi và vợ cũ có vấn đề trầm trọng nhưng tôi không nói ra. Tôi làm tròn trọng trách của người chồng mà vẫn vui vẻ với nhân tình bên ngoài. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, vợ biết được tôi ngoại tình. Ngay lập tức, vợ đâm đơn ly hôn tôi.

Cứ tưởng rằng ly hôn sẽ được ở bên người tình nhưng ai ngờ, người tình chỉ lợi dụng tôi, cô ấy cũng có bạn trai sau lưng tôi. Tôi quay lại tìm vợ, xin lỗi, mong nhận được sự tha thứ nhưng vợ cũ không chấp nhận. Thái độ của vợ cũ rất lạnh lùng và nói rằng: "Nếu anh còn làm phiền kiểu này thì em sẽ không cho anh gặp con nữa".

Mỗi ngày sau giờ làm việc trở về căn nhà rộng rãi nhưng trống vắng, không ai nói chuyện, không ai nấu ăn, không có tiếng cười của trẻ con... tôi cảm thấy vô cùng cô đơn. Cuộc sống của tôi trở thành một thứ cực hình, lúc này tôi mới phát hiện ra rằng sự kinh khủng nhất đó là hai chữ "ngoại tình". Tôi mong những người đàn ông nên tỉnh táo trong các mối quan hệ xung quanh và biết trân trọng những gì mình đang có.

Mimi (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới