NỮ GIỚI » Tâm sự

Tâm sự của người đàn ông nghèo mất vợ khi sinh, đèo con khắp nơi làm mướn khiến cộng đồng mạng rơi nước mắt

Thứ tư, 21/10/2020 19:42

Vì nhớ người vợ quá cố, người đàn ông 40 tuổi lên mạng tâm sự cho nhẹ lòng.

Đàn ông được cho là phái mạnh, mỗi khi có nỗi buồn họ thường giấu trong lòng, ít khi chia sẻ với người bên cạnh. Tuy nhiên, đôi lúc tâm sự với người xa lạ lại khiến cho họ nhẹ lòng.

Mới đây, một người đàn ông 40 tuổi khiến nhiều người xúc động khi tâm sự về người vợ quá cố của mình trên một diễn đàn: "Chào mọi người. Tôi vào nhóm đã lâu. Chỉ để thỉnh thoảng đọc những tâm sự nhỏ. Hôm nay có chút buồn muốn nói ra cho nhẹ lòng.

Tôi năm nay gần 40 rồi. Vợ tôi hơn tôi 2 tuổi. Cũng vì hoàn cảnh mà xa quê đi làm xây dựng. Tôi là thợ, còn vợ tôi làm công nhân.

Cuộc sống xa nhà không có bố mẹ đỡ đần quả thực rất vất vả với 2 vợ chồng. Tôi và vợ đều muộn màng, yêu nhau lâu nhưng vì không có điều kiện mãi đến năm 33 tuổimới báo hỉ về quê. Chúng tôi không có đám cưới vì nhà 2 bên đều nghèo. Tôi mồ côi, sống với chú ruột từ nhỏ. Tới giờ tôi vẫn không hiểu sao bố mẹ tôi đều lần lượt ra đi khi tôi mới 4 tuổi. Tôi chỉ nhớ thoáng qua khuôn mặt bố mẹ. Còn lại chỉ là trong ảnh và ký ức mờ nhạt. Bên vợ tôi còn mỗi mình mẹ. Gia đình ngoài Bắc thuần nông cũng nghèo. Thế là 2 vợ chồng thống nhất chỉ báo hỉ và đi đăng ký kết hôn. 2 đứa cùng khó khăn vì thiếu tiền. Mẹ cô ấy ở quê bệnh suốt cứ phải gửi tiền ra luôn. Vợ chồng mới kết hôn mà không sắm sửa được gì. Trên mặt cô ấy đen sạm vì chưa một lần được thoa phấn tô son, nếp nhăn cứ nhiều lên mỗi ngày.

Tới giờ tôi không nhớ nổi đã bao lần 2 vợ chồng phải chuyển phòng trọ vì giá phòng tăng nữa. Được 2 năm thì vợ tôi bầu, vừa mừng vừa lo. Tôi cố gắng làm lụng mua thêm đồ ăn tẩm bổ cho vợ. Công việc không ổn định, tiền công, lương cô ấy lúc chậm lúc thì gửi cho mẹ vợ ở quê chạy thận, không biết bao nhiêu là đủ. Vợ bầu mà cơm chỉ có ít thịt với rau. Rồi vợ tôi sinh non. Gần 8 tháng thì mổ. Con gái tôi 2,3kg. Ngày vợ sinh tôi đứng ngồi không yên, ca mổ kéo dài. Rồi tôi thấy bác sỹ, y tá chạy ra chạy vào liên tục. Khoảng 2 tiếng sau bác sĩ báo vợ tôi bị một tai biến sản khoa hiếm gặp: tắc mạch ối, chỉ cứu được con, không cứu được mẹ. Trong đầu tôi lúc đó vô vàn câu hỏi. Do vợ tôi vất vả hay do sinh đẻ muộn màng (lúc đó đã gần 38 tuổi), hay do bác sỹ tay nghề kém, hay do tôi không có tiền mà không cứu được vợ tôi?

Tôi sốc lắm, ân hận lắm, dằn vặt lắm. Nuốt hết nước mắt vào trong nhìn con còn đỏ hỏn đã không còn mẹ, không được hưởng hơi ấm và dòng sữa của mẹ. Nhìn vợ tôi gầy guộc nằm đó. Đến cả một bữa cơm no đủ cho vợ tôi còn không lo được thì nói gì tới bữa ăn nhà hàng sang trọng, đến cả một hộp sữa bầu vợ tôi cũng chưa được uống, một hộp phấn che đi những vết tàn nhang trên mặt cô ấy cũng chưa từng đòi hỏi.

Trộm vía con gái tôi ngoan, chỉ có sữa bò pha mà cũng cứng cáp lắm. Dịch bệnh tôi không có việc làm. Tôi cứ đèo con đi rong ruổi khắp các phố phường, ai mướn gì tôi cũng làm miễn có tiền nuôi con.

Hôm nay đi qua chợ, thấy cửa hàng người ta bán phấn son. Bất giác tôi rẽ vào mua một món đồ. Đây là món quà đầu tiên tôi mua tặng vợ tôi 20/10. Dù cô ấy không còn nữa. Dù lúc sống cô ấy với tôi luôn tiết kiệm, cô ấy nói với tôi rằng: "son phấn làm gì cho tốn tiền" nhưng tôi biết trong sâu thẳm cô ấy cũng thích phấn son lắm. Dù giá trị chẳng đáng bao nhiêu, chỉ cần cô ấy hiểu rằng tôi yêu và luôn mong cô ấy được điểm phấn tô son mỗi ngày, rằng trong mắt tôi người mẹ của con tôi luôn luôn đẹp nhất. Vậy thôi là đủ. Gửi cho mẹ của Tít, người con gái cùng khổ với tôi, mẹ của con gái tôi. Tôi nhớ vợ tôi quá".

Người đàn ông đau đớn khi vợ qua đời do tai biến sản khoa hiếm gặp trong lúc sinh con.

Lần đầu tiên anh mua quà tặng vợ nhưng trớ trêu thay vợ anh đã qua đời.

Dưới bình luận, cư dân mạng động viên người đàn ông cố gắng để làm chỗ dựa cho con: "Cầu mong anh nhiều sức khỏe", "Đọc mà rớt nước mắt, xót xa vô cùng, mong 2 bố con luôn bình an và khoẻ mạnh", "Chúc 2 bố con luôn luôn mạnh khoẻ", "Vậy nên mới nói hãy biết trân trọng nhau khi còn có cơ hội, đừng để đến khi quá muộn", "Đọc mà roi nước mắt, cầu mong Trời Phật độ trì, cha con anh luôn luôn khỏe mạnh, bé lớn lên trong tài giỏi, một đời an yên"...

Cư dân mạng xúc động, rớt nước mắt khi đọc bài viết.

An An (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới