NỮ GIỚI » Tâm sự

Thấy cậu bé có nhiều nét giống con trai mình, tôi xin vài sợi tóc mang đi xét nghiệm ADN, kết quả khiến tôi choáng váng

Thứ sáu, 04/12/2020 20:49

Trong số những đứa trẻ, tôi để ý đến cậu bé ngồi cạnh con trai tôi. Nhìn có nhiều nét giống con tôi vô cùng, lấy làm lạ nên tôi đã hỏi thăm một chút về gia cảnh cậu bé.

Vợ chồng tôi lấy nhau đã gần 10 năm nay, tình cảm rất tốt, anh ấy luôn biết cách chăm sóc chiều chuộng mẹ con tôi. Chưa bao giờ tôi nghi ngờ tình yêu của chồng dành cho mình, tôi tin tưởng sự chung thủy của anh ấy vô cùng.

Vào ngày sinh nhật con trai tròn 8 tuổi, cháu đã mời cả lớp đến dự, nhìn bọn trẻ đứa nào cũng đáng yêu náo nhiệt khiến tôi rất vui. Trong số những đứa trẻ, tôi để ý đến cậu bé ngồi cạnh con trai tôi. Nhìn có nhiều nét giống con tôi vô cùng, lấy làm lạ nên tôi đã hỏi thăm một chút về gia cảnh cậu bé.

Thì ra cậu ấy không có bố, mẹ ở vậy nuôi con, làm nghề bán hàng tạp hóa. Tên người phụ nữ đó tôi hoàn toàn không biết nhưng linh cảm có điều bất ổn nên tôi đã xin cậu bé vài sợi tóc để mang đi thử.

Nhận được kết quả xét nghiệm ADN mà tay tôi run bần bật, đó là con trai rơi của chồng tôi. Ngay sau đó tôi đã tìm đến địa chỉ nhà mẹ của đứa bé để hỏi rõ thực hư. Lúc đầu chị ta cũng chối không nói nhưng đến khi tôi đưa tờ xét nghiệm ADN ra thì sự thật sáng tỏ.

Ảnh minh họa

Chị ấy bảo là gái quá lứa lỡ thì, muốn tìm một người đàn ông thông minh sáng sủa để xin một đứa con và chị đã nhắm trúng chồng tôi. Ngày đó chị quen với chồng tôi qua một người bạn. Dù biết chúng tôi sắp cưới nhau nhưng chị vẫn mặt dày xin đứa con. Chồng tôi đã hào phóng cho chị để rồi giờ đây để lại hậu quả lớn như thế này.

Tôi tức giận muốn làm ầm ĩ lên, định gọi cả nhà chồng đến để phơi bày sự dối trá giả tạo của anh ấy. Nào ngờ chị ta bảo chuyện này mà vỡ lở ra chỉ tôi là người thiệt thòi nhất. Nếu chồng tôi mà biết có đứa con ở cùng thành phố sao anh ấy có thể thờ ơ.

Biết đâu lúc đó sẽ qua lại với mẹ con chị ấy thì sao. Chị thở dài nói là không muốn phá vỡ gia đình tôi, chỉ muốn mọi chuyện được bình yên và khuyên tôi nên giấu kỹ bí mật này. Chỉ hai người biết với nhau là đủ rồi đừng để 3 người biết thì chẳng gia đình nào được yên ổn cả.

Những lời chị ta nói khiến tôi tỉnh ngộ thật sự, chuyện này mà bại lộ thì chỉ có mẹ con tôi thiệt thòi thôi. Nhưng hai đứa trẻ học cùng lớp và khá thân nhau, biết đâu sẽ có người tự dưng hỏi về sự giống nhau giữa bọn chúng, rồi bí mật sẽ không giữ được thì sao?

Nếu chồng tôi mà phát hiện có con rơi, anh ấy sẽ không từ bỏ và chắc chắn sẽ cung cấp tiền cho đứa nhỏ mỗi tháng. Theo mọi người bây giờ tôi phải làm sao đây?

VA (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới