NỮ GIỚI » Tâm sự

Thấy chồng đưa bồ về nhà ngang nhiên 'trên giường' cô vợ sề 3 con đã có màn đáp trả

Thứ sáu, 19/08/2016 15:47

Nhìn chồng và Lan dính chặt lấy nhau ngay trước mặt mình mà Hoa đau đớn vô cùng. Họ đã có coi thường cô như vậy thì cô sẽ khiến cả 2 phải khóc thét vì chuyện này.

Từ ngày vợ đẻ đứa thứ 3 vẫn là con gái khiến Tú chán ngán vô cùng. Lúc nào về nhà nhìn 3 đứa nhỏ rồi cô vợ sề của mình Tú lại phát cáu và chì chiết Hoa các kiểu rằng cô không biết đẻ, vô dụng các thể loại. Biết chồng thích con trai, nhưng cái số cô không có được điều may mắn đó nên Hoa đành cam chịu tất cả. Mặc chồng mắng, thậm chí là đánh chửi Hoa cứ ôm chặt 3 đứa nhỏ vào lòng ứa nước mắt tủi thân.

Vợ như thế khiến Tú lại có nhu cầu kiếm con bên ngoài, anh bí mật cặp kè với Lan – cô bạn đại học cũ. Giờ Lan đã có gia đình hết cả rồi nhưng không hiểu sao Lan lại cặp bồ với Tú như những kẻ đang yêu đương vụng trộm. Nhiều lần ở bên Lan, Tú cứ giục cô ly hôn với chồng đi để có thể sinh con cho Tú nhưng Lan lắc đầu từ chối. Lan không thể bỏ chồng vì nhà cô mắc nợ chồng nhiều lắm, chuyện qua lại với Tú là sai trái nhưng vì yêu cô cứ bất chấp tất cả mọi thứ.

Thế rồi 1 ngày nọ, Tú vô tư đưa Lan về nhà mình giữa trưa nắng. Hôm ấy bé Chíp bị ốm nên Hoa cứ ở lì phòng con chăm cho bé Chíp. Bất chợt về phòng lấy thuốc cho con ốm, Hoa chết trân thấy chồng đang ôm hôn Lan 1 cách tự nhiên không hề sợ hãi gì hết. Qúa sốc về chuyện này, Hoa cứ ứ ớ không nói lên lời tay chỉ về phía chồng thì lúc này Tú quay ra nhìn thấy Hoa. Anh ta chẳng biểu hiện sự sợ hãi gì hết mà cười khẩy nói với vợ 1 câu khiến Hoa cay đắng vô cùng.

Cô muốn học cách không thì đứng đó mà nhìn học hỏi kinh nghiệm, không thì biến cho đỡ ngứa mắt tôi (ảnh minh họa)

- Loại vợ không biết đẻ như cô nhìn cái gì, vì cô nên tôi phải đưa Lan về nhà âu yếm để có con trai đấy. Cô muốn học cách không thì đứng đó mà nhìn học hỏi kinh nghiệm, không thì biến cho đỡ ngứa mắt tôi.

- Anh… anh quá đắng vừa thôi chứ.

Thấy chồng đã ngoại tình lại còn ngang nhiên đưa gái về nhà làm “chuyện đó” trước mặt vợ khiến Hoa đau như có hàng ngàn con dao cứa vào tim mình. Đi ra ngoài, Lan ứa nước mắt cay đắng, giận hờn vì trót lấy phải người chồng không có đạo đức kia. Về phòng con nhìn bé Chíp đang sốt cô thương con vô cùng, lẽ nào mẹ con cô lại là người bỏ đi trong căn nhà này. Không, cô không được mềm yếu và để chồng khinh thường như thế. Cô sẽ khiến họ phải trả giá, khóc thét vì đã làm tổn thương mẹ con cô thế này. – Hoa tự nhủ lòng thế.

Cầm lấy điện thoại Hoa đi thẳng sang phòng chồng và mở facebook lên rồi bật chế độ livestream ra. Chĩa thẳng điện thoại vào hướng chồng và Lan đang ân ái nhau, Hoa cay đắng viết 1 cái chú thích lên đó: “Nếu chồng/vợ bạn đang ở trong ví trí của 2 người kia bạn sẽ làm gì?” và tag luôn tên facebook của chồng Lan vào.

Phát trực tiếp chừng được 2 phút thì Hoa tắt đi và tiến thẳng tới chỗ 2 con người ti tiện đó nói 1 câu khiến cả 2 sợ tái mặt mà ôm quần áo bỏ chạy ngay lập tức.

- 2 người diễn tốt đấy. Tôi đã livestream cảnh nóng của 2 người và tag tên chồng cô vào đó rồi. Có lẽ chỉ vài phút nữa nhà này sẽ đông vui không tưởng cho mà xem.

2 người diễn tốt đấy (ảnh minh họa)

- Cô làm cái gì điên rồ gì thế?

- Đúng, tôi đang làm trò điên rồ ấy? Nhưng là do anh chị ép tôi cơ mà, 2 người ngang nhiên làm chuyện đó trước mắt tôi, tôi sao có thể ích kỷ xem phim hay 1 mình được. Phải chia sẻ cho tất cả mọi người cùng thưởng thức.

- Trời đất ơi, vợ anh giết em rồi anh biết không?

- Cô… cô liệu hồn đấy, xong vụ này tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết.

- Anh không có cơ hội đó đâu. Tôi đã viết sẵn đơn ly hôn để tự giải thoát cho mình rồi, tôi ớn đến tận cổ khi phải sống cùng người bảo thủ, đểu cáng như anh rồi. Thử xem vắng tôi anh sẽ đối mặt với chuyện này ra sao?

Nhìn 2 người đó sợ sệt, luống cuống ôm quần áo Hoa cười khẩy 1 cái rồi lên bế bé Chíp ra ngoài. Vừa bước ra đến cổng đã thấy chồng Lan hùng hổ xông vào và theo sau đó là mấy người họ nhà chồng của Lan. Đứng ở ngoài nhìn vào tôi thấy chồng mình kêu đau đớn vì bị đánh còn Lan thì ôm vội quần áo chạy ra khỏi nhà tôi lên taxi đi đâu đó. Lát sau thấy chồng Lan đi ra mặt dữ tợn lao đi tìm vợ mà chửi bới bằng những lời lẽ thậm tệ.

Quá ư hài lòng về cái kết cho những gian phu dâm phụ, tôi lên xe đưa con về thẳng nhà ngoại mà cười chua chát. Nhưng sao đã khiến chồng và Lan bẽ mặt vì chuyện này mà nước mắt tôi cứ rơi, tim tôi đau quặn lại như thế. Phải chăng tôi đang đau, nỗi đau của 1 người mẹ 3 con bị chồng coi thường và phản bội 1 cách tàn nhẫn như thế?

>> Lời khuyên chân thành của cô bồ trẻ dành cho người vợ yếu lòng

Motthegioi.vn