NỮ GIỚI » Tâm sự

Thấy em dâu lén lút vào căn biệt thự sang trọng, tôi đã dẫn cả nhà chồng đến bắt quả tang thế nhưng...

Thứ bảy, 14/09/2019 06:56

Nhà bố mẹ chồng tôi có hai anh em trai, vợ chồng tôi có công ty riêng, việc làm ăn rất thuận lợi nên kinh tế dư giả. Ngược lại vợ chồng cậu em thì nghèo lắm, chồng chạy xe ôm còn vợ thì làm công nhân in ấn.

Trong khi chúng tôi vừa cưới xong đã có nhà riêng để ở, còn vợ chồng cậu em thì vẫn phải sống dựa dẫm vào bố mẹ. Chẳng hiểu bọn nó làm ăn kiểu gì mà đến tiền mua sữa cho con cũng không có, vì thế tháng nào mẹ chồng tôi cũng phải mua cho bọn trẻ nhà nó thùng sữa.

Em dâu thì chẳng bao giờ biếu bố mẹ chồng thứ gì thế mà được ông bà yêu quý lắm, cứ bênh vợ chồng nó chằm chặp, mẹ chồng còn nói chúng tôi giàu có phải biết giúp đỡ các em các cháu.

Tuy ngoài mặt tôi đối xử rất tốt với em dâu, nhưng trong lòng thì rất khó chịu, nó có gì tốt đẹp mà được nhà chồng coi trọng hơn tôi chứ. Sau nhiều lần theo dõi tìm nhược điểm của em dâu để dìm hàng trước bố mẹ chồng, cuối cùng tôi đã gặt hái được kết quả ngoài mong đợi.

Em dâu thường xuyên vào căn biệt thự sang trọng nhất vùng, mỗi lần em ấy đứng trước cổng đó phải đắn đo do dự hồi lâu mới vào. Nhìn vẻ bí hiểm của em dâu tôi đoán ngay là em ấy đang làm chuyện mờ ám gì đây.

Sau nhiều ngày theo dõi tôi đều thấy một người đàn ông chừng 50 – 60 tuổi ra tiễn em ấy, hai người có vẻ rất lưu luyến. Lúc đó tôi đã đinh ninh thì ra vì quá nghèo túng nên em dâu đã đi cặp bồ với ông già bằng tuổi mẹ để kiếm tiền.

Em trai chồng mà biết tin vợ đi cặp bồ để kiếm tiền nuôi sống gia đình thì cậu ấy chắc tức điên mất thôi. Nghĩ đến vẻ mặt đau khổ thất vọng của bố mẹ chồng về em dâu, tự nhiên tôi thấy thoải mái lạ kỳ. Từ nay tôi sẽ là cô con dâu được mọi người yêu quý nhất.

Đứng trước cổng ngôi biệt thự sang trọng đó, tôi gọi điện cho cả nhà chồng đến để bắt quả tang em dâu ngoại tình. Khi đã đầy đủ mọi người tôi hùng hổ bấm chuông yêu cầu người giúp việc mở cửa để chúng tôi vào tìm người nhà.

(Ảnh minh họa)

Cứ tưởng vào nhà sẽ bắt gặp em dâu đang lăn lộn với ông già, nào ngờ em ấy lại đang bón cháo cho một bà già nằm liệt giường. Tôi thở dài bảo với mọi người, em dâu chắc đi làm ô sin bán thời gian chứ không phải ngoại tình như mình đã nói.

Sau khi nghe tôi nói vậy, em trai chồng quát ầm lên: "Nhà mình dù có túng thiếu mấy đi nữa anh cũng không thể để em làm ô sin cho người ta được. Hãy về nhà đi em, từ nay anh sẽ đổi nghề khác cố kiếm nhiều tiền hơn nuôi mẹ con em".

Một người đàn ông từ trong nhà bước ra mời chúng tôi ngồi xuống uống nước, sau đó ông ta trầm ngâm nói với chúng tôi rằng: "Trong một lần đi công tác về tỉnh lẻ tôi đã quen Tâm, lúc đó tôi chỉ nghĩ là chơi cho vui, thật không ngờ cô ấy đã mang thai đứa con của tôi. Khi biết được có thai tôi đã bắt ép Tâm bỏ đi và do sợ vợ biết được việc tôi ngoại tình nên đã cắt đứt liên lạc với cô ấy.

Cách đây một tháng con gái tôi tìm đến nhà để nhận cha con, không cần xét nghiệm tôi cũng biết vì cô con gái này giống Tâm như đúc. Thật may ngày ấy Tâm không phá thai, bởi trong suốt những năm sau đó tôi luôn thấy ân hận khi mình đang tâm hại chết sinh linh vô tội".

Nói rồi ông ta nhìn em dâu với ánh mắt cưng chiều đầy tình thương của người cha dành cho con. Còn lý do em dâu tôi chưa nói chuyện này với nhà chồng là vì không muốn ảnh hưởng tới gia đình hiện tại của bố nó.

Từ một đứa con hoang em dâu tôi bỗng nhiên có được người bố giàu kích xù khiến cho tôi thấy khát khao. Tất cả đều vui vẻ chúc mừng cho em dâu nhận lại được bố và tôi cũng không ngoại lệ.

Sau chuyện của em dâu tôi bị chồng dạy cho một trận và càng mất điểm hơn trong mắt mẹ chồng. Tôi phải làm gì để lấy lại hình ảnh người con dâu tốt trong mắt mọi người đây?

VA (Theo Tri thức xanh)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới