NỮ GIỚI » Tâm sự

Thấy tôi tả tơi bước ra từ nhà sếp, chồng chạy theo hỏi rối rít: 'Lần này một phát ăn ngay chứ em?'

Chủ nhật, 14/08/2016 10:34

Tôi không hiểu sao mình lại đồng ý giúp chồng làm cái việc ấy. Thấy tôi đi vào, lão sếp hí hửng ra đón, trên người hắn ta chỉ mặc chiếc áo choàng tắm, tay cầm ly rượu...

Chồng tôi bảo rằng, bằng mọi giá anh phải lấy được cái chức trưởng phòng kinh doanh kỳ này. Anh ở công ty đã 5 năm, cống hiến hết sức lực rồi mà sếp vẫn không công nhận. Tôi thương chồng lắm, dù sao anh cũng đã đặt rất nhiều kỳ vọng của mình vào đó, vậy mà toàn bị cướp công.

Sếp anh trẻ hơn anh 3 tuổi, chưa có gia đình. Nhưng hắn ta cực kỳ mê nịnh nọt. Chồng tôi nói, mấy tay ở cơ quan anh nhờ nịnh nọt sếp mà thăng tiến hết rồi, chỉ có anh lớn tuổi nhất nhưng cứ lẹt đẹt làm nhân viên. Tôi thấy vậy bảo anh: “Hay anh cũng tìm cách nịnh sếp đi, có mất gì đâu”.

Lần đó, sau khi dự tiệc cuối năm của công ty chồng xong, ngày hôm sau tôi thấy có một tin nhắn gửi đến cho mình. Nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn 3 từ: “Em đẹp lắm”. Tôi hỏi lại danh tính người gửi nhưng không thấy người đó trả lời lại. Tối về, tôi đem chuyện này kể cho chồng vì trước giờ vợ chồng tôi toàn chia sẻ với nhau mọi chuyện. Nào ngờ vừa nhẩm số điện thoại, chồng tôi đã hét lên: “Á, là số của giám đốc anh”.

Chồng tôi không những không buồn, không giận vợ hay ghen tuông, ngược lại anh còn lấy làm thích thú. Tôi bực chồng lắm, sao lại có thể lấy làm thích thú vì sự việc này được cơ chứ? Như người ta, thấy vợ bị chòng ghẹo là đã tức điên lên rồi.

(Ảnh minh họa)

Hôm sau, chồng tôi hí hửng về bảo tôi, anh ấy đã tìm ra cách để lấy lòng sếp. Tôi hỏi cách gì, chồng tôi chỉ vào tôi rồi nói: “Em đó vợ yêu. Em có thể giúp anh lần này”. Tôi đang ngớ người không hiểu chuyện gì thì chồng tôi đã ghé tai tôi thỏ thẻ. Nghe xong, tôi điếng người, khăng khăng bảo chồng: “Không, làm thế thì chả khác nào anh bán vợ cho người ta à?”.

Nhưng chồng tôi không nghe. Anh bảo tôi phải giúp anh lần này. Hơn nữa, chồng tôi đi khám 3 năm trước và được chẩn đoán là bị vô sinh, giờ tôi chiều sếp anh thì xem như, tôi có được cơ hội làm mẹ mà chúng tôi sẽ không phải ly hôn, anh sẽ tình nguyện nuôi con của người khác.

Ngày nào chồng tôi cũng về năn nỉ tôi làm việc đó, anh còn quỳ xuống đất xin tôi hãy giúp anh. Riết rồi tôi cũng mủi lòng. Hôm đó, tôi đồng ý đến nhà sếp của anh, chồng tôi bảo anh sẽ đứng ở ngoài đợi.

Tôi không hiểu sao mình lại đồng ý giúp chồng làm cái việc ấy. Thấy tôi đi vào, lão sếp hí hửng ra đón, trên người hắn ta chỉ mặc chiếc áo choàng tắm, tay cầm ly rượu. Thấy tôi, hắn ta không cần rào đón trước sau, ôm tôi vào lòng rồi kéo vào phía trong.

Khoảng 2 tiếng sau, tôi tả tơi bước ra khỏi nhà sếp của chồng thì đã thấy chồng tôi đứng đợi trước cửa. Anh líu ríu bước theo sau rồi hỏi: “Sao rồi em?”.

(Ảnh minh họa)

Tôi không nói gì, lên xe rồi về nhà. Suốt quãng đường về nhà tôi không hé răng lấy nửa lời. Hôm sau, chồng tôi lại bảo tôi đến nhà sếp, tôi cứ như một con rô bốt vâng lời chồng, không một chút phản kháng nào cả.

Hôm đó, tôi lại tả tơi bước ra từ nhà sếp, chồng tôi lại chạy theo hỏi: “Lần này một phát ăn ngay chứ em?”. Tôi gật: “Ăn rồi chồng ạ”.

3 tháng ròng rã túc trực ở nhà sếp của chồng, cuối cùng tôi cũng có thai. Chồng tôi được lên chức ngay sau đó nhưng anh và tôi phải viết đơn ly hôn theo yêu cầu của sếp chồng. Tôi lúc này giống như đã chết, chả thiết tha gì nữa. Lão sếp bắt tôi ly hôn chồng để cưới lão ta. Lúc này, nhìn ông chồng tội nghiệp của mình ngơ ngác vì bị mất vợ, tôi thấy chua xót lắm. Nhưng có trách cũng là trách anh, sao lại nghĩ ra cách dâng vợ cho sếp để tiến thân cơ chứ? Lão sếp bảo nếu tôi nuốt lời, lão ta sẽ cho ông chồng của tôi thân bại danh liệt. Tôi thương chồng nhưng cũng thương mình, tại tôi không có chính kiến ngay từ đầu, tại tôi đồng ý giúp chồng nên giờ mới phải sa chân vào bùn như thế này. Giờ tôi phải làm sao cho trọn nghĩa vẹn tình đây?

>> Thấy chồng âu yếm bồ, vợ chỉ nói một câu khiến cô ta phải vào viện cấp cứu ngay lập tức

Theo Motthegioi.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới