NỮ GIỚI » Tâm sự

Thiên hạ rần rần vì những vụ đánh ghen, cạo đầu, Hoa hậu Thu Hoài nói gì?

Thứ bảy, 30/03/2019 20:55

Hoa hậu Thu Hoài nhắn nhủ đến các chị em: 'Đàn bà không sinh ra để đánh nhau, nhất là trong thời hiện đại. Đừng bao giờ đánh nhau chỉ vì đàn ông'.

Xinh đẹp và thành công trong việc kinh doanh, nhưng đường tình duyên của Hoa hậu Thu Hoài rất lận đận. Trong 3 cuộc tình trước đây thì người chủ động chia tay Thu Hoài đều là bạn trai. Hiện tại, người đẹp đang hạnh phúc bên tình mới. Có kinh nghiệm tình trường và kiến thức phong phú nên Thu Hoài thường đưa ra những lời khuyên "đắt xắt ra miếng" cho các chị em. Điều này, phần nào được thể hiện trong chia sẻ trước những vụ việc đánh ghen gần đây. Hoa hậu phu nhân người Việt thế giới năm 2012 viết:

"Tôi bị sợ hãi khi nhìn những vụ đánh ghen, lột đồ, làm nhục nhau trên đường phố. Không phải vì tôi sợ máu me hay ghét bạo lực, bởi thật ra thì trong nhiều trường hợp tôi cũng chẳng ngại uýnh lộn đâu. Nhưng uýnh lộn để bảo vệ mình, để giải quyết những trường hợp đặc biệt thì được, chứ uýnh lộn để mọi thứ tệ hại hơn thì không bao giờ cả!

Hoa hậu Thu Hoài: "Tôi bị sợ hãi khi nhìn những vụ đánh ghen, lột đồ, làm nhục nhau trên đường phố".

Tôi có gặp, có chứng kiến nhiều rồi. Mất lý trí, bị xúi bẩy, không kiềm chế nổi bản thân và đặc biệt là được trợ giúp bởi đám đông hùa theo, phần lớn những vụ đánh ghen dã man đều xảy ra như vậy. Cạo đầu, lột đồ, rạch mặt, đấm đá, đổ chất dơ lên người cái con “cướp chồng” mình.

Rồi sao? Rồi nhẹ nhàng thì lên phường nộp phạt, thân đàn bà con gái mang tiền án tiền sự trên người, nặng hơn nữa là từ kẻ bị hại trở thành bị cáo trước toà. Nhiều lắm, báo đài cũng nói hoài. Nay một vụ làm nhục người khác, mốt một vụ gây thương tích, mà không phải một, mà là nguyên đám đi tù. Xót xa không?

Đánh ghen kiểu vậy chi? Để xả giận tức thời là chủ yếu, chứ có giúp mấy người đó giật lại được chồng không? Hay chỉ khiến một chuyện tệ hại trở thành thảm kịch? Phía sau mỗi vụ đánh ghen thời trung cổ đó không chỉ có mỗi một nạn nhân đâu, mà thường là có rất nhiều...

Đáng sợ hơn nữa là những cái kiểu đồng tình, khen ngợi, thậm chí là cổ xuý cho mấy chị em phụ nữ làm như vậy. Đánh hay lắm, uýnh chết mấy con quỷ giựt chồng, xem mà đã mắt ghê... Đó, up clip đánh ghen lên sẽ nhận về vô số cmt vậy đó. Cổ vũ trên mạng mà, tiếc gì câu nói đầu môi?

Nhưng tới khi ra phường, ra toà, có ai trong số đó chịu một mẩu trách nhiệm dùm bạn hay không? Hay là chỉ mình bạn nhận đủ hậu quả vì một phút lỡ lầm? Đời mình là mình chịu, không có ai chịu dùm mình đâu mấy bạn.

Mới đây nhất, vụ đánh ghen trên phố Bà Triệu, Hà Nội được nhiều người quan tâm. Cô gái trẻ bị 4,5 người phụ nữ lao vào hành hung.

Đánh ghen hay trả thù cũng có tới 5-7 đường, nhưng làm gì làm, nhớ đừng để phần thiệt về mình. Chỉ vì một gã đàn ông không ra gì, chỉ vì một con giáp thứ 13 mà phải mạo hiểm trả giá quá đắt, thực sự không có đáng. Mà có ai đánh ghen xong thì vợ chồng ấm êm trở lại, gia đình hạnh phúc như xưa không? Sợ là không.

Vậy rốt cuộc đánh ghen để làm gì? Để “dạy con cướp chồng một bài học” à? Cũng được thôi, nhưng đừng quên khi mình đang đem cuộc sống của mình ra đánh đổi cho hành động đó!

Mỗi người đều có một câu chuyện riêng, một lý do riêng. Tôi không dám khuyên, mà chỉ bất nhẫn khi thấy rất nhiều người đang làm một phép đánh đổi không hề xứng đáng. Nhớ đó, khi giá trị của bản thân mình đủ lớn, đừng bao giờ đánh đổi nó để lấy những thứ thấp kém hơn.

Đàn bà không sinh ra để đánh nhau, nhất là trong thời hiện đại. Đừng bao giờ đánh nhau chỉ vì đàn ông. Trường hợp xấu nhất, để đàn ông đánh nhau vì mình còn tạm được...".

An Nhiên (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới