NỮ GIỚI » Tâm sự

“Tiền không mua được hôn nhân hạnh phúc, nhưng sau ly hôn với 66 tỷ đô thì tiếc nuối đau buồn nào cũng sớm qua!”

Thứ bảy, 12/01/2019 08:33

Có lẽ với Bezos, vụ ly hôn với 66 tỷ đô có được đã có thể giải quyết được mọi đau buồn bị phản bội mà tỷ phú Jeff Bezos gây ra!

Trong vụ ly hôn đình đám của tỷ phú Jeff Bezos gây xôn xao dư luận mấy ngày nay, người ta chẳng còn quan tâm đến việc ông chồng từng dành cả thanh xuân để rửa bát giúp vợ đã ngoại tình như thế nào, cũng không mấy ai để ý phản ứng từ chính người trong cuộc sẽ ra sao. Bởi giờ đây, điều sáng sủa nhất mà chị em nhìn thấy trong cuộc ly hôn này là 1 nửa số tài sản khổng lồ mà phu nhân Bezos sắp được chia theo luật pháp địa phương.

Từ xưa đến nay, ngoại tình trong hôn nhân là việc khó ai có đủ bao dung để thấu hiểu dù động cơ với bất cứ lý do gì. Nhất là đối với những người đàn ông từng coi vợ như "vũ trụ", hết lòng, hết dạ vì gia đình và rồi đùng một cái, ông chồng quý hóa ấy cũng dành sự mê đắm cuồng nhiệt đó với một người phụ nữ khác. Bấy giờ người ta mới giật mình: hành động trong quá khứ xuất phát từ tình yêu với vợ thật sự hay nó chỉ là một cách thể hiện để đánh bóng thêm tên tuổi?

Nếu chỉ mới nghe qua câu chuyện này, người vợ bị chồng phản bội sau một thời gian dài sao mà ê trề đau đớn thế. Nhưng không, vài phút ngẫm lại chị em hãy nhìn xem, một tỷ phú như Jeff - người đàn ông không thể gây ấn tượng với con gái sau nửa tiếng nói chuyện và phải cưới nhanh, cưới gấp cô nhân viên Mackenzie của mình giờ đây lại chọn một nữ MC còn hơn cả tuổi vợ mình, lại có 2 đời chồng và 4 đứa con.

Cặp vợ chồng tỷ phú Jeff Bezos

Xét về bản chất, nếu Jeff là gã đàn ông lăng nhăng thì ông ta đã phản bội vợ từ lâu lắm rồi, và với điều kiện ấy thì Jeff thừa sức được cả trăm cô gái vây quanh. Song ông trùm Amazon lại chọn cho mình người phụ nữ tuổi trung niên, tại sao có sự khác lạ ấy?

Chính khoảng thời gian Jeff chơi thân với vợ chồng Lauren Sanchez đã tạo cơ hội cho một thứ tình cảm tội lỗi nảy nở. Có thể, trong lòng người đàn ông ấy không có ý định phản bội vợ hay bạn, nhưng biết sao được loại cảm xúc rất đỗi con người nó trỗi dậy một cách rất bản năng. Xem những tin nhắn mùi mẫn mà Jeff gửi cho người tình mới biết ông đang đắm đuối trong tình yêu này nhiều thế nào. Thế mới nói, đàn ông lăng nhăng lại là kẻ hèn nhát, không bao giờ để mất vợ nhưng cũng chẳng để sót nhân tình. Còn người chồng mà chị em vẫn nghĩ là chân chính, mẫu mực thì lúc trót say tình sẽ chẳng thể dứt ra được. Bỗng dưng anh ta "biến hình" thành một người hoàn toàn khác, anh ta sẵn sàng quay lưng với cả thế giới để chạy theo thứ mới lạ kia. Và rồi, quyết định ly hôn nó như một điều gì đó tất nhiên phải xảy đến.

Trong khi Mackenzie nhất quyết giữ im lặng dù phát hiện chồng mình ngoại tình đã lâu, dù bà đang cố gắng để "đứa con đẻ" Amazon không bị tổn hại nhưng có vẻ nhà tiểu thuyết gia của chúng ta lại không viết được cái kết đẹp cho cuộc đời mình. 1 người đàn ông bậc thầy của công nghệ, trụ vững giữa sóng gió thương trường như Jeff thừa hiểu, ly hôn vợ, công khai ngoại tình ông sẽ tổn thất lớn đến thế nào. Nhưng tại sao vị tỷ phú này lựa chọn tự mình đương đầu với bão tố? Điều đó chỉ có thể lý giải: tất cả vì tình yêu. Vì tình yêu dành cho người vợ gắn bó suốt 25 năm chẳng còn, vì tình yêu mới mẻ dành cho nhân tình đã quá lớn. Vậy sao phải nuối tiếc người đàn ông chấp nhận mạo hiểm đạp đổ những thứ mình tự gây dựng để có được cái tình yêu phù phiếm kia?

Những tin nhắn mùi mẫn mà Jeff gửi cho cô MC nóng bỏng

Nhưng sau tất cả thì có lẽ số tài sản mà bà Mackenzie nhận được là gam màu sáng sủa nhất cho đoạn kết cuộc hôn nhân này. Có rất nhiều ý kiến xoay quanh con số 66 tỷ đô kia, người thì nói với số tiền ấy tiếc gì một gã chồng phản bội, thoải mái mà sống hưởng thụ hết đời. Có người lại bảo, tình nghĩa vợ chồng là vô giá, sao có thể đo đếm được bằng tiền. Nhưng nếu nói về tình nghĩa vợ chồng trong cuộc hôn nhân của ông trùm Amazon thì Mackenzie cũng đâu thiệt quá nhiều. 25 năm chứ chẳng phải ngày 1, ngày 2, cũng qua cái giai đoạn thử thách, cám giỗ cuộc đời rồi, còn gì để phải lưu luyến khi cái tình đã nhạt phai.

Thôi thì chẳng bàn luận nhiều đến chuyện vợ chồng ông tỷ phú xa xôi cách chúng ta cả nửa vòng trái đất kia, nhìn nhận vào thực tế những cuộc ly hôn bây giờ, phụ nữ luôn là người chịu thiệt thòi nhiều nhất. Với đàn bà ly hôn: tiền không mua được tất cả nhưng tất cả đều có thể giải quyết được bằng tiền. Dù chúng ta có vững vàng kinh tế, có tự chủ đến thế nào thì việc nhận hỗ trợ hay chia tài sản sau ly hôn vẫn là điều cần thiết. Đừng nói là khi niềm tin đã hết, khi tình yêu đã cạn thì tiền bạc chẳng còn nghĩa lý gì - còn, còn nhiều lắm!

Tiền không mua lại được người đàn ông đã thay lòng ấy, tiền không đổi được những tháng ngày hạnh phúc của tình yêu đã mất nhưng nó lại là yếu tố tiên quyết để chúng ta bớt tiếc một cuộc hôn nhân hết date. Suy cho cùng, hết yêu chính xác vẫn là hết yêu. Cô vợ ấy có đay nghiến, dùng cách nào đi chăng nữa thì cũng chẳng cứu vãn được người chồng năm xưa, vậy nên tiền không chỉ là cách tốt nhất để xoa dịu niềm đau, bù lại những mất mát mà nó còn khiến người phụ nữ ấy đối diện đổ vỡ tích cực hơn, coi việc chia tay như 1 lẽ bình thường nhất, không thù hận, không day dứt.

- Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả -

Theo Ttvn.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới