NỮ GIỚI » Tâm sự

Tình cũ về ở chung một nhà để trả thù

Thứ ba, 28/10/2014 14:54

Ngày cô em chồng đưa người yêu về nhà, tôi chết đứng. Người yêu cô ấy là tình cũ của tôi. Nghĩ đến câu anh ta nói ngày chia tay khiến tôi rùng mình sợ hãi.

Tôi chia tay mối tình đầu vì không thể hòa hợp được với anh ta. Yêu nhau 5 tháng mà ba lần bảy lượt anh ta đòi tôi phải trao cho anh ta thứ quý giá nhất của đời con gái. Đương nhiên tôi dùng mọi cách để từ chối.

Không chỉ vậy, anh ta còn có tính gia trưởng. Anh ta cấm tôi không được chơi với bạn khác giới. Đi đâu anh ta cũng dò xét, cấm đoán. 5 tháng yêu nhau, nhiều khi tôi bị anh ta làm cho ngạt thở. Không thể chịu nổi, tôi chủ động nói lời chia tay.

Tôi còn nhớ ngày hôm ấy, anh hết năn nỉ đến cầu xin. Cầu xin không được anh ta còn đe dọa tôi. Lúc ấy một chút tình cảm với anh ta đã hết. Tôi quyết dứt áo ra đi. Tôi nhớ tin nhắn cuối cùng anh ta gửi cho tôi: "Anh sẽ trả thù em bằng bất cứ giá nào". Câu nói ấy khiến tôi rùng mình mỗi khi nghĩ lại.

Không lâu sau tôi quen và yêu chồng tôi bây giờ. Tuy hai nhà có hơi xa vì khác tỉnh, nhưng sự chân chất thật thà của chàng kỹ sư khiến tôi xiêu lòng. Tôi yêu và trao cả cuộc đời mình cho chồng. Đám cưới diễn ra trong niềm hân hoan và sự chúc phúc của hai bên gia đình cùng bạn bè.

Điều tôi sợ nhất là hắn không chỉ nhắm vào tôicòn nhắm vào cả gia đình tôi. Ảnh minh họa.

Tôi về làm dâu nhà anh. Cũng rất may mắn, tôi không những được chồng yêu chiều mà còn được cả gia đình chồng yêu mến. Cuộc sống của tôi như vậy coi như viên mãn, đặc biệt tôi và cô em chồng rất thân thiết. Hai chị em bằng tuổi nhau nên dễ nói chuyện. Mọi thứ đều chia sẻ cho nhau.

Tôi kết hôn được một năm thì cô em chồng báo có người yêu. Tôi hiểu tính nó, nó đã yêu là sẽ yêu và lấy làm chồng. Người yêu nó chắc chắn là một chàng trai tuyệt vời. Tôi háo hức chờ xem người đàn ông lọt được vào mắt xanh của "đại tiểu thư" nhà tôi.

Cuối cùng ngày tôi mong chờ đã đến. Con bé rồi cũng chịu dẫn chàng rể về nhà. Giây phút tôi nhìn thấy người yêu của em chồng khiến tôi chết lặng. Mọi kí ức về mối tình ngột ngạt xưa quay trở về, ùa vào tâm trí tôi.

Người đàn ông mà em chồng tôi sẽ lấy làm chồng đó chính là tình cũ của tôi. Sau phút chết lặng tôi được chồng trấn tĩnh bằng cái huých tay. Cả nhà đều vui vẻ khi nhìn thấy chàng rể tương lai trừ tôi. Tôi không ngờ trái đất lại tròn đến vậy.

Hoặc có lẽ, trái đất không tròn bằng lòng người. Chính hắn đã cố ý yêu em chồng tôi để trả thù tôi. Trong buổi gặp mặt, hắn tỏ ra nho nhã, lịch sự khiến bố mẹ chồng tôi mừng ra mặt. Thi thoảng hắn liếc nhìn tôi với ánh mắt đầy thách thức.

Sau buổi gặp mặt ấy, tôi có lân la hỏi chuyện cô em chồng. Sẽ không thể thay đổi được gì, cô ấy quá yêu hắn. Trong mắt em tôi, hắn là cả vũ trụ. Em không chỉ yêu mà đúng hơn là một thể loại cuồng say.

Tôi cũng không muốn kể cho em nghe về những chuyện đã qua. Tôi sợ vì đó mà tình cảm chị em sẽ mất đi. Tuy nhiên, từ hôm ấy, ngày nào tôi cũng sống trong lo lắng. Không hiểu hắn sẽ làm những gì để thực hiện lời hắn nói: "Anh sẽ trả thù em bằng bất cứ giá nào".

Sau lần gặp mặt, hắn đến nhà tôi thường xuyên khiến tôi vô cùng khó chịu. Giá kể hắn cứ như người khác tôi sẽ không khó chịu đến vậy. Đằng này hắn thường xuyên buông lời trêu ghẹo khi không có ai. Hắn tận dụng nhiều cơ hội để gần tôi. Có lần hắn lấy cớ dắt hộ tôi cái xe để cầm tay tôi.

Không chỉ vậy, hắn thường xuyên nhắn tin đe dọa hoặc móc máy chuyện gia đình chồng tôi. Thậm chí hắn còn nói rõ ràng là sẽ trả thù, không cho tôi sống yên ấm. Nhiều lần tôi định cho cô em chồng biết nhưng với bản tính của em, tôi nói em sẽ không tin. Bởi hắn nhắn tin cho tôi bằng sim rác.

Đám cưới diễn ra nhanh hơn tưởng tượng của tôi. Điều khiến tôi sợ hãi nhất đó là hắn đòi ở rể, với lí do nhà vợ gần chỗ làm cả hai vợ chồng.

Bố mẹ chồng tôi là người dễ tính lại yêu thương con cái. Khi thấy chàng rể ngỏ ý như vậy ông bà mừng lắm. Cô em chồng tôi càng mừng. Chồng tôi cũng không có ý kiến gì. Duy chỉ có tôi muốn phản đối mà chẳng dám nói ra.

Hiện nay tôi rất lo lắng không biết sau này hắn còn giở trò gì nữa. Không biết kịch bản trả thù của hắn còn bao nhiêu phân cảnh nữa. Điều tôi sợ nhất là hắn không chỉ nhắm vào tôi mà còn nhắm vào cả gia đình tôi.

Theo Nguoiduatin.vn