NỮ GIỚI » Tâm sự

Tình địch ép cô gái nhặt ve chai nhường chồng và sự đáp trả của cô khiến ả phải bỏ chạy

Thứ sáu, 12/08/2016 14:23

Những tưởng cô vợ nhặt ve chai bẩn thỉu như Thùy sẽ sợ hãi và nhường chồng cho mình, nhưng không Thùy đã khiến tình địch chạy mất dép và không có ý định giật chồng nữa.

Từ ngày sinh đứa thứ 2 xong, kinh tế gia đình Thùy lâm vào tình trạng khủng hoảng. Một mình Lâm đi với mức lương 5triệu/tháng không đủ để lo cho 3 cái tàu há miệng ở nhà. Không có tiền vợ chồng Thùy nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã nhau suốt ngày. Từ ngày ấy Lâm thay đổi hẳn tính nết, suốt ngày rượu chè rồi ăn nói cọc cằn với vợ con.

Chán chồng, Thùy gửi con thứ 2 nhờ mẹ đẻ trông hộ còn cô quyết định đi nhặt ve chai kiếm tiền nuôi con. Cô không học đại học nên xin việc khó lắm, thôi thì đi nhặt ve chai cho thoải mái về giờ giấc lại chăm con được. Cứ thế hôm nao Thùy cũng đạp xe với 2 chiếc lồng sắt ở 2 bên đi khắp xóm trên làng dưới nhặt nhạnh những thứ người ta đã vứt đi, thậm chí là rất bẩn.

Thời gian đầu công việc nhặt ve chai của Thùy khá khó khăn, mỗi ngày cô chỉ kiếm được có 40 -50 ngàn đồng là cùng. Nhưng lâu ngày thành quen, biết chỗ người ta đổ rác thải và thu mua thêm thì tiền lời cũng được kha khá hơn trước. Mỗi ngày đạp xe bất kể trời mưa hay nắng đi nhặt ve chai ấy khiến người phụ nữ 2 con như Thùy ngày trở lên mạnh mẽ hơn. Nhiều lúc ốm vì làm quá sức nhưng Thùy vẫn cố gượng dậy đi làm, bởi vì không làm lấy tiền đâu cho sữa cho con. Giờ 3 mẹ con cô chỉ biết nuôi nhau, chứ chồng thì từ lâu lắm rồi không đưa cho cô được 1 đồng.

Hôm nao Thùy cũng đạp xe đi khắp xóm trên làng dưới nhặt nhạnh những thứ người ta đã vứt đi, thậm chí là rất bẩn (ảnh minh họa)

Vất vả làm lụng nuôi con là thế, bỗng dưng 1 ngày đang bới đống rác nhặt mấy chai nhựa người ta vứt đi đã bốc mùi và rất bẩn. Đang miệt mài làm nhặt thì Thùy ngẩng đầu lên lấy chai nước ra uống thì bất chợt thấy 1 người phụ nữ ăn vận hở hang, đứng khoanh tay nhìn Thùy với ánh mắt khinh thường. Kệ người phụ nữ lạ đó, Thùy định cúi xuống nhặt đồ tiếp thì ả ta ném thẳng túi thức ăn thừa đã bốc mùi vào người Thùy khiến cô giận vô cùng.

- Này cô, cô vứt rác cũng phải chú ý 1 chút chứ? Xinh đẹp mà ý thức kém như thế à?

- Tôi cô ý ném vào người cô đấy. Không ngờ vợ anh Lâm lại là 1 kẻ nhặt ve chai bẩn thỉu, hèn hạ này thôi sao? Vậy mà tôi cứ ngỡ vợ anh ấy là 1 người quyền thế, xinh đẹp lắm cơ. Đúng là nhìn thôi đã muốn ói rồi, bảo sao chồng nó không đi cặp bồ.

- Cô nói liên thiên gì vậy? Cô về đi cho tôi còn kiếm tiền.

- Tôi đến đây để gặp cô đấy. Tôi nói cho cô biết anh Lâm đã thuộc về tôi, tốt nhất cô nên ly hôn và nhường anh ấy cho tôi. Người vợ dơ bẩn như cô không xứng đứng gần anh ấy nữa là làm vợ.

- Cô đang ép tôi nhường chồng ư? Xin lỗi cô, cô thích thì tự làm anh ta phải đòi ly hôn tôi nhé. Tôi bẩn thỉu, hèn hạ thật đấy nhưng tôi có nhân cách, danh dự của mình không như loại gái đ*** chuyên đi cướp chồng người khác như cô.

- Cái con mụ già bẩn thỉu này, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ.

Bồ của chồng sôi máu, tháo giày ném thẳng vào người Thùy. Qúa bất ngờ Thùy không trách được và bị chiếc giày đó của cô ta bay ngay vào đầu. Đúng lúc đó có 1 đám công nhân đi qua, Thùy liền ôm đầu khóc lóc và la làng lên khiến mọi người dừng lại và xem Thùy gặp chuyện gì.

Cô nghĩ cô đang làm gì thế? (ảnh minh họa)

- Ôi trời đất ơi, người phụ nữ kia đã cướp chồng tôi lại còn đến đây hành hung tôi nữa. Cô ta dọa nếu tôi không bỏ chồng cô ta sẽ khiến tôi tàn tật suốt đời.

- Không, không phải như thế đâu. – Cô kia vội thanh minh.

- Cô xinh đẹp sao lại thiếu đạo đức như thế. Đã cướp chồng người ta rồi lại còn đánh người ta chạy mất dép như thế sao? Mọi đâu, bắt cô ta lại đưa lên đồn công an xử lý mới được. Đã ăn cướp lại còn la làng à?

Nghe thấy thế, cô bồ đó liền tháo nốt chiếc giày còn lại rồi ba chân bốn cẳng chạy mất dép. Thấy cô ta hốt hoảng bỏ đi, Thùy liền gọi điện cho chồng xác minh lại sự thật. Lâm thừa nhận thời gian qua đã cặp với cô ta để lấy tiền tiêu xài, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ vợ lấy cô ta dù cô ta rất yêu Lâm và nhiều lần dụ dỗ anh về nhà bỏ vợ.

Nghe chồng nói như vậy, Thùy mới hiểu căn nguyên vì sao gần đây chồng mình thay đổi thái độ và hay nổi cáu với vợ con như thế. À, thì ra là anh có bồ rồi vậy mà Thùy không hề hay biết. Gạt nước mắt đi, Thùy bình tĩnh nói 1 câu khiến Lâm sợ xanh mặt:

- Nếu anh muốn chúng ta có thể ly hôn, nhưng sau này thấy em lấy chồng mới thì đừng ý kiến gì.

- Không, anh chỉ lợi dụng cô ta thôi. Anh làm sao bỏ vợ con em được. Vợ đừng làm liều mà trúng kế cô ta nhé. Anh xin vợ đấy.

Cúp điện thoại không nói gì, Thùy ngồi thừ người trước đống rác bẩn thỉu đang bốc mùi ôi thối. Cô cứ nghĩ sao thời gian qua chồng lại thế được, có lẽ anh đã chán mẹ con cô thật rồi. Và giờ là lúc Thùy cho chồng thấy cái giá của việc coi thường vợ và đi cặp bồ là như thế nào.

>> Âm thầm trị bệnh ngoại tình của chồng bằng thứ nước thần thánh mà mẹ chồng cho

Theo Motthegioi.vn