NỮ GIỚI » Tâm sự

Tố vợ bạn ghen tuông mù quáng, cô gái bị chỉ trích ngược khi rủ chồng người đi uống bia đến 3 giờ sáng

Thứ tư, 08/07/2020 16:09

Tưởng được mọi người cảm thông, ai ngờ cô bạn thân lại bị dân tình chỉ trích vì quá vô duyên.

"Lấy phải vợ ghen tuông có ngày mất hết bạn bè" là lời than mở đầu bài viết của một cô gái. Cụ thể, cô có tình bạn kéo dài hàng thập kỷ với một người bạn khác giới, vui buồn trong cuộc sống đều có thể chia sẻ. Ngay cả khi người bạn kia đã lập gia đình, có con thì cả hai vẫn thân thiết. Riêng cô gái này vẫn độc thân nhưng chuyện tình cảm gặp trục trặc. Chia tay người yêu rồi lại đắn đo việc quay lại nên cô đã rủ người bạn chí cốt đi uống bia đến 3 giờ sáng.

Cô gái hồn nhiên kể: "Hôm trước thằng người yêu cũ tao muốn quay lại, mọi thứ đang dần ổn thì nó nói như vậy làm trong lòng tao hỗn độn lắm. Nửa muốn quay lại nửa không, tao cần thời gian suy nghĩ thêm nên có gọi T (tên người bạn thân đã có vợ con) ra để đi nhậu với tao chút cho nhẹ lòng. Lúc ấy cũng khá muộn rồi và bọn tao uống nhiều, có rượu vào tao khóc nhiều lắm chúng mày ạ. Tao say, quậy tưng bừng, đi bar, lòng vòng khắp phố. Đến 3h sáng vợ nó gọi nhiều quá và cũng muộn rồi nên T đưa tao về".

Cô bạn thân hồn nhiên kể việc rủ chồng người đi uống bia đến 3 giờ sáng mới về.

Chồng về muộn lại đi với cô bạn khác giới đến 3 giờ sáng nên người vợ đã ôm con đứng ở cổng đánh ghen. Ai ngờ, chồng không giải thích mà còn đánh vợ: "Con vợ nó ôm con đứng ở trước cổng nhà tao, vừa xuống xe chưa kịp chào hỏi nó đã tát tao 1 cái nảy đom đóm mắt. Rồi tao chưa kịp định thần lại thì T kéo tay tao lại và “bốp” 1 phát vào má vợ nó, thằng tỉnh giấc khóc thét lên.

Hôm nay thấy T kể là vợ nó dọn đồ bỏ đi rồi vì nó không chấp nhận được chuyện hôm ấy. Mà thật sự thì bọn tao chơi với nhau rất vô tư. 10 năm nay không có ch gì, trước tao đã cảnh báo là con này tính hay ghen vớ vẩn nhưng nó không nghe cứ đâm đầu vào. Dù trước đây tao có phản đối chuyện nó lấy con này nhưng không vì thế mà tao ghét vợ nó. Sinh nở, đầy tháng bé, ốm đau,... tao thăm hỏi đàng hoàng. Vậy mà giờ như thế này đây, thương mày lắm T ạ. Người ta có câu “giàu vì bạn, sang vì vợ”, chúng mày lấy vợ chọn đứa ghen vừa thôi không có ngày mất hết bạn bè đấy. Tao khuyên thật lòng".

Bị vợ bạn đánh ghen thì cô gái lại tỏ ra ấm ức, lên mạng trút giận (Ảnh minh họa)

Dù khẳng định là cả hai chơi với nhau rất vô tư nhưng trong trường hợp này nhiều dân mạng cho rằng cô bạn thân đã sai hoàn toàn khi rủ người có gia đình nhậu đến 3 giờ sáng mới về:

- Rủ chồng người ta đi đến 3 giờ sáng thì trong trường hợp này ăn tát còn là nhẹ. Thằng kia còn nhảy vào tát vợ nó thì thôi...

- Nhặt liêm sỉ lên đi bà chị.

- Bị tát 1 cái là còn nhẹ đấy. Người ta có vợ con rồi còn rủ chồng người ta 3 giờ sáng đi nhậu. Trường hợp này từ chối hiểu.

- Mấy đứa cứ tỏ ra mình thanh cao đạo lý thường sống như... Tôi là tôi chúa ghét cái loại nhân danh bạn bè mà nghĩ mình có quyền được thế nọ thế kia. Bạn gì thì cũng có giới hạn, còn thích lắm chuyện thì dẹp...

Tường San (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới