NỮ GIỚI » Tâm sự

Tôi định đến trại dưỡng lão ở vì con dâu sống lạnh lùng, nửa đêm nghe được đoạn hội thoại càng khiến tôi bật khóc

Thứ bảy, 15/04/2023 18:58

Sau khi con trai tôi tốt nghiệp đại học, nó ở lại thành phố làm việc. Nó còn tự mua nhà rồi cưới vợ.

Tôi là một người phụ nữ nông thôn đã gần sáu mươi tuổi. Kể ra đã đi gần hết cuộc đời, nhìn lại những ngày đã sống, tôi thấy mình thực sự không may mắn. Từ nhỏ tôi đã mất bố, mẹ là người nuôi tôi và hai anh trai khôn lớn.

Khi lập gia đình, cuộc sống của tôi dần khấm khá hơn thì chồng bỗng qua đời vì tai nạn giao thông. Tôi lại vật lộn nuôi con trai khi đó mới lên 5 tuổi.

Từ khi chồng mất, tôi vừa đi làm kiếm tiền vừa chăm con. Nhiều người khuyên tôi tái giá nhưng tôi không đồng ý, tôi chỉ có tâm nguyện duy nhất là mong con ăn học đầy đủ nên người, có công ăn việc làm ổn định.

Là đàn bà không chồng, tôi đã làm rất nhiều việc với mong muốn tích góp tiền nuôi con trai. Rất may mà con trai học hành chăm chỉ, thành tích luôn nằm trong top đầu, cuối cùng nó cũng đỗ vào một trường đại học lớn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Sau khi con trai tôi tốt nghiệp đại học, nó ở lại thành phố làm việc. Nó còn tự mua nhà rồi cưới vợ. Con dâu xuất thân trong gia đình giàu có nên con trai tôi cũng được nhờ phần nào.

(Ảnh minh họa)

Cách đây một thời gian, con trai gửi cho tôi một số tiền lớn để tiết kiệm tuổi già. Con còn bảo vài ngày tới sẽ đón tôi về ở cùng, tôi vui lắm. Nhưng từ khi tôi về ở chung với, con dâu đối xử rất lạnh lùng. Cả ngày dường như nó không nói câu nào với tôi khiến tôi cảm thấy bị lạc lõng trong ngôi nhà rộng lớn. Nhiều lần tôi để ý nó còn thở dài thể hiện sự mệt mỏi.

Được một tuần, tôi tự biết ý nên kể chuyện tâm sự với con trai dự định của mình. Tôi cũng nói với nó sẽ về quê một thời gian rồi sau này sẽ vào trại dưỡng lão ở, không làm phiền cuộc sống của các con. Con trai nói rằng sẽ khuyên vợ sống tốt hơn với tôi.

Tình cờ nửa đêm dậy đi vệ sinh, tôi nghe thấy tiếng con trai và con dâu nói chuyện trong phòng. Con trai tôi thì muốn vợ sau này chăm sóc tôi nhưng con dâu nói: "Anh đi mà chăm, để mẹ vào trại dưỡng lão là tốt nhất. Nếu không thì chúng ta ly hôn, em cũng phải có cuộc sống riêng của mình".

Nghe xong cuộc hội thoại, tôi bật khóc. Tôi không ngờ mình lại gây phiền phức như vậy. Tôi cũng chỉ có một đứa con trai này tôi, tôi muốn nhờ cậy nó khi về già nhưng gặp phải con dâu như vậy, tôi cũng đành chấp nhận. Tôi không muốn vì mình mà khiến hai vợ chồng con ly hôn. Sau này tôi sẽ tự sống một mình, miễn sao con trai được hạnh phúc là vui rồi.

Mimi (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)