NỮ GIỚI » Tâm sự

Tôi ít tin vào đàn ông giàu có

Thứ sáu, 04/07/2014 14:59

Tôi vốn là cô gái xinh đẹp, có thân hình khá là chuẩn. Đó là lời nhận xét của bạn bè tôi. Nhiều người nói tôi sau này sẽ yêu được một anh chàng giàu có, đẹp trai lại nhà Hà Nội.

Tôi cười, bởi tôi không nghĩ, cứ đẹp là phải lấy người giàu, cứ đẹp là phải lấy trai Hà Nội, đẹp trai. Người đẹp chỉ cần như vậy thôi sao? Có một người chồng giàu có, bao bọc mình rồi cho mình những điều gì mình muốn, đó là những điều hạnh phúc của người giàu sao? Tôi không nghĩ như vậy?

Tôi học đại học, ra trường và tự đi kiếm cho mình một công việc tốt. Tôi cảm thấy điều mình mong mỏi nhất là đi học, ra trường, có kinh nghiệm và kiếm một công việc ưng ý. Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện yêu ai, lấy ai và phải chọn người đàn ông như thế nào!

Đàn ông giàu có tán tôi rất nhiều. Có lẽ là họ ưa hình thức của tôi. Không giống như bao cô gái xinh đẹp khác, tôi chẳng ham trai giàu. Thú thực, có những người còn hứa tặng tôi cả chiếc xe đẹp, hay còn hứa mua cho tôi ngôi nhà khi chúng tôi lập gia đình. Nhưng, tôi chẳng tin vào những lời đường mật ấy. Có thể bạn không tin rằng tôi từ chối tất cả những lời tỏ tình dạng như mang vật chất ra để dụ dỗ tôi nhưng đó là sự thật. Vì với những người giàu, tôi thường đặt ít niềm tin vào họ.

Nhưng, khi anh đưa tôi về nhà chơi, mẹ anh đã hỏi tôi từ đầu tới cuối. Mẹ anh tìm hiểu gia cảnh, thân thế và công việc của tôi. (ảnh minh họa)

Có một người tôi rất quý. Có vẻ như anh cũng có điều kiện. Anh tán tỉnh tôi. Ban đầu tôi rất cảnh giác vì tôi sợ, anh cũng tự cho mình là kẻ giàu có rồi mang tiền ra chinh phục tôi. Nên dù anh có kiên trì theo đuổi tôi thế nào, tôi cũng không muốn. Ngày đó, tôi cũng đã rất có cảm tình với người này vì sự ga lăng, chân thành và chân chất của anh. Anh giàu nhưng không phô trương,không khoe khoang của cải. Anh luôn đi cùng tôi tới những quán sinh viên, vỉa hè. Anh ăn những món ăn bình dân, cho tôi thưởng thức những bát cơm bụi ở nhà hàng sinh viên. Cảm giác ấy làm tôi thấy gần gũi hơn.

Nhưng, khi anh đưa tôi về nhà chơi, mẹ anh đã hỏi tôi từ đầu tới cuối. Mẹ anh tìm hiểu gia cảnh, thân thế và công việc của tôi. Biết tôi là con gái tỉnh lẻ, bố mẹ lại không quyền chứ gì nên mẹ anh có vẻ không hài lòng. Anh nói thẳng với tôi về chuyện đó, nhưng khi đó tôi nào bận tâm. Tôi chẳng nghĩ là tôi sẽ đi xa hơn với anh. Người tôi cảm thấy thân thiện, quý mến, tôi sẽ chơi. Còn chuyện tương lai với anh, tôi nào dám nghĩ tới.

Tôi sống cảnh giác với những người giàu dù rằng anh có hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi, sẽ thuyết phục bố mẹ nếu như cho anh thời gian. Không phải tôi quá bi quan nhưng tôi chưa tìm thấy sự tin cậy ở anh, một người đàn ông có thể sẵn sàng hi sinh vì tôi. Tôi cần thêm thời gian để có thể nhìn rõ tấm chân tình của anh.

Cô bạn tôi, yêu một anh chàng suốt 4 năm, sau đó mới lấy nhau sau khi hai người đã trải qua bao sóng gió. (ảnh minh họa)

Thú thực, tôi đã từng nghe rất nhiều câu chuyện về những người đàn ông giàu. Người có tiền, nếu như đã có gia đình, họ thường đi tìm cho mình những thú vui mới ngoài vợ. Vì họ nghĩ, họ có tiền và có quyền mua vui với thiên hạ, vui một tí cũng không sao. Và đàn ông luôn ích kỉ khi nghĩ rằng, nếu mình phạm lỗi, vợ phát hiện, mình vẫn có thể được tha thứ, vì phụ nữ lúc nào cũng bao dung, vị tha vì gia đình. Còn những người giàu có, họ có rất nhiều cô gái theo đuổi. Dù là họ không đẹp trai, họ cũng tự tin mình tìm được những cô chân dài, xinh đẹp.

Cô bạn tôi, yêu một anh chàng suốt 4 năm, sau đó mới lấy nhau sau khi hai người đã trải qua bao sóng gió. Cô ấy đã hi sinh nhiều vì người yêu, gắn bó bên cạnh người yêu khi anh ta gặp khó khăn. Rồi khi về thủ đô, hai người họ cưới nhau. Cô ấy là một người rất xin xắn, còn xinh hơn cả tôi nữa. Nhưng sau một thời gian cưới nhau, hai người họ đã có nhiều xích mích, nhất là khi anh chàng này giàu có, kiếm được nhiều tiền và vợ thì không giữ được con. Cô bạn này đã quá sốc khi phát hiện chồng mình có người mới. Và khi mọi chuyện bại lộ, anh ta còn chẳng ngại mà thừa nhận rằng, nếu cô ấy sinh được con trai cho anh ta, thì anh ta sẽ đưa cô ấy về nhà sống.

Sự thật đau lòng khiến cô bạn tôi không chịu được, phải từ bỏ gia đình này ra đi khi thực sự người phụ nữ kia đã mang bầu con trai. Sự thật là như vậy, không ai nói trước được điều gì. Khi có tiền, con người ta có thể thay lòng…

Có thể những điều tôi nói không đúng, nhưng đó là kinh nghiệm bản thân tôi, là những suy nghĩ của tôi, điều tôi lo lắng khi nhận lời yêu một người đàn ông giàu có. (Ảnh minh họa)

Nhìn vào cô bạn tôi, tôi đã sợ vô cùng. Tôi sợ những người đàn ông giàu có. Thú thực, chẳng ai không mong có cuộc sống giàu sang, ai cũng mong mình sẽ có được người chồng giàu có, nhưng phải là người chân thành, yêu thương mình thật lòng, chứ không phải người có mới nới cũ, có của cải thì thích chơi bời…

Tôi thích một người chồng bình thường, có chí hướng, cưới nhau rồi hai vợ chồng cố gắng làm ăn, cố gắng tích cóp, để có được sự giàu sang. Tôi không dám yêu những người đã giàu sắn nhờ gia đình, nhờ bố mẹ. Nếu như vậy, thường là những anh chàng công tử, chưa chắc đã biết quý trọng tiền bạc. Hoặc là cũng nhờ người này người kia để tiến thân chứ chưa thực sự biết được giá trị của sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu là gì.

Có thể những điều tôi nói không đúng, nhưng đó là kinh nghiệm bản thân tôi, là những suy nghĩ của tôi, điều tôi lo lắng khi nhận lời yêu một người đàn ông giàu có. Bây giờ, tôi không khó để có người yêu nhưng tôi lại chẳng dám yêu, nhất là những người giàu.

Các bạn có đồng tình với tôi hay không?

Theo Khampha.vn