NỮ GIỚI » Tâm sự

Tôi mang khăn tắm vào cho cô bạn thân niềm nở: 'Cậu thông cảm, chồng tớ chạy mất dép rồi!'

Thứ năm, 15/09/2016 11:43

'Cậu thông cảm, chồng tớ sợ quá chạy mất dép rồi. Cậu dùng tạm khăn tắm này rồi đi đi nhé. Khổ thân cậu quá cơ, đã chủ động cởi đồ dâng hiến thế mà vẫn bị khước từ'.

Chiều đang làm thì tôi chợt nhớ ra bản báo cáo quên ở nhà, vội về nhà lấy trước khi bị sếp quát cho 1 trận tơi bời. Đấy, mới có 35 tuổi đầu mà suốt ngày mắc chứng hay quên thế này có chết. Phóng xe như bay về nhà, vội mở cửa lao lên phòng làm việc lấy đồ rồi đi luôn. Nhưng vừa mới bước tới tầng 2 tôi đã sốc nặng nghe tiếng người phụ nữ í ới gọi chồng tôi từ nhà tắm.

- Anh ơi, cởi đồ nhanh lên vào đây em tắm cho. Mà thôi, anh cứ đi vào đây em cởi rồi tắm luôn cho 1 thể. Đàn ông gì mà lề thế. Nhanh không em về thì cho anh nhịn đói nhá.

- Đây, anh đây rồi. Khổ, đang đóng cái cửa sổ vào không hàng xóm nhìn thấy thì mệt.

Nhòm vào trong nhà tắm, tôi sốc khi thấy Hằng (cô bạn thân của tôi) đang khỏa thân ưỡn ẹo trong phòng tắm của tôi. Còn chồng thì vừa đóng cửa sổ vừa cởi đồ mê mẩn chạy vào chỗ Hằng. Sốc về chuyện này, tôi cố giữ bình tĩnh để “xử đẹp” đôi gian phu dâm phụ này. Đi thẳng vào phòng, đứng cửa khoanh tay nhìn chồng khỏa thân tôi cười đắng chát. Vừa lột hết đồ, chồng lao vội ra nhà tắm không để ý đâm sầm vào tôi.

Anh đi vào tắm đi, em Hằng đang sốt ruột muốn kỳ lưng, massage cho anh lắm đấy (ảnh minh họa)

Thấy tôi anh ú ớ, mặt tái ngắt không nói được câu nào. Nhìn chồng run sợ, tôi lại cảm thấy khinh bỉ anh hơn. Chưa gì đã sợ thế này mà dám có gan đưa gái về nhà ngủ cơ đấy. Thấy chồng thế tôi nói đểu anh 1 câu khiến chồng quỳ vội xuống chân tôi xin tha thứ.

- Anh đi vào tắm đi, em Hằng đang sốt ruột muốn kỳ lưng, massage cho anh lắm đấy. Đàn ông như anh kể cũng thích nhỉ, hết vợ rồi bồ phục vụ tận tình.

- Anh xin em, anh và cô ấy chưa làm gì hết. Em tha cho anh nhé, anh hứa sẽ cạch mặt và rời xa cô ấy ngay lập tức.

- Thế sao? Anh chứng minh đi.

Vừa nghe tôi nói vậy, chồng đã quay vội vào phòng mặc đồ rồi lao xuống nhà lấy xe phóng đi đâu mất hút không thấy nhắn nhủ gì hết. Hằng cứ tắm, xả nước chán chê không thấy chồng tôi đâu cô ta tức tối quát ầm lên:

- Anh làm cái gì mà lâu thế? Có tắm không thì bảo? Sướng không biết sướng thì lát nữa đừng có đòi. Bực cả mình, tắm đến chày hết cả da thịt ra rồi không thấy bóng dáng đâu cả. Hay hôm nay mèo lại chê mỡ hả?

Thấy ả ta có vẻ tức tối vì phải đợi bồ, tôi cười khẩy 1 cái rồi vào phòng lấy chiếc khăn tắm mặt tỉnh bơ mang vào tận nơi cho kẻ cướp chồng mình rồi thản nhiên nói với cô ra.

Cậu dùng tạm khăn tắm này rồi đi đi nhé (ảnh minh họa)

- Cậu thông cảm, chồng tớ sợ quá chạy mất dép rồi. Cậu dùng tạm khăn tắm này rồi đi đi nhé. Khổ thân cậu quá cơ, đã chủ động cởi đồ dâng hiến thế mà vẫn bị khước từ. Cậu có muốn đền bù không, tớ gọi trai mới cho cậu nhé. Nhưng mỗi tội trai này cậu phải trả tiền thì người ta mới khiến cậu vui được.

- Ơ…Hòa (tên tôi), sao mày lại về nhà thế này? Tao chỉ… chỉ vào đây tắm nhờ chút thôi. Tao nói thật đấy, đừng hiểu lầm Hòa ạ. Tao là bạn mày sao lại có chuyện kia được đúng không?

- Cậu diễn tệ quá, thôi hạ màn kịch xuống đi. Tớ đứng ngoài này xem 2 người biểu diễn nghệ thuật cả tiếng đồng hồ rồi. Nói thật nhé: Nếu cậu muốn trở thành người phụ nữ của chồng tớ thì phải cao tay hơn, mấy trò này xưa rồi.

Tái mặt trước những câu nói đả kích của tôi, Hằng sợ hãi mặc vội quần áo rồi chạy xuống nhà đi thẳng. Trước khi đi, ả ta vẫn còn thể hiện sự bực tức vì kế hoạch cướp chồng đã bị tôi phá vỡ hoàn toàn. Đuổi đôi gian phu dâm phụ đó ra khỏi nhà, tôi thở dài ngao ngán nằm vật ra giường. Cứ nghĩ chồng mình hiền, chỉ biết đi làm về cơm nước cho vợ con nào ngờ anh lại hám gái và dám bồ bịch như vậy. Nếu như hôm nay tôi không giữ bình tĩnh để xử lý chuyện này 1 cách khôn khéo thì có lẽ người ra đi hôm nay là mẹ con tôi rồi.

Tối muộn chồng mới dám vác mặt về nhà. Vừa lên đến phòng anh đã quỳ xuống khóc lóc xin tôi tha thứ. Tôi gạt ta anh ra không nói gì mà bê chăn gối ra ngoài phòng khách cho chồng. Tôi muốn anh phải cảm nhận được sự trừng phạt tôi dành cho chồng. Im lặng, chiến tranh lạnh là cách tốt nhất để anh thấy được sự thất vọng của tôi và tội lỗi của mình. Tôi không muốn anh ly hôn anh vì con và vẫn còn yêu, cho anh 1 cơ hội sửa sai để thấy được mẹ con tôi còn quan trọng với tôi nhường nào.

>> Cuộc chạm mặt ấn tượng của cô vợ cao tay và cô tổng đài 195 ngày nào cũng nhắn tin khuyến mại cho chồng

Theo Motthegioi.vn