NỮ GIỚI » Tâm sự

Tôi và chồng đẹp như diễn viên, thế mà con gái lại xấu khổ xấu sở khiến tôi đã phải đi xét nghiệm ADN

Thứ tư, 27/02/2019 08:19

Không thể trả lời cho câu hỏi tại sao con gái tôi lại xấu thế. Tôi tự an ủi mình chắc con tôi lấy hết gen lặn của bố mẹ nên mới ra cơ sự này.

Tôi vốn là tiểu thư con nhà giàu, còn chồng tôi gia thế bình thường nhưng anh lại sở hữu vẻ đẹp trai lạnh lùng mà bất kỳ người con gái nào cũng phải khát khao ngưỡng mộ. Ngày cưới, bố mẹ tôi muốn con gái có một ngày thật ý nghĩa và nổi bật. Nên lo hết tài chính cho cả nhà trai miễn sao tôi đi đến đâu cũng phải đẹp và sang trọng.

Chồng rất hiểu và biết chiều chuộng vợ, mỗi ngày trôi đi là một ngày hạnh phúc với chúng tôi. Đến khi đứa con đầu lòng được sinh ra, lần đầu tiên nhìn thấy con tôi giật mình thốt lên:

- Sao vợ chồng mình đẹp như diễn viên vậy mà con xấu thế?

Mẹ tôi trách:

- Con thật, trẻ nhỏ nó còn thay đổi nét mặt màu da thậm chí cả tóc, con đợi vài ngày nữa rồi sẽ thấy mẹ nói đúng.

Sáng nào thức dậy tôi mở mắt ra là nhìn chằm chằm vào gương mặt của con nhưng chẳng thấy đẹp ra mà còn xấu đi. Con gái mà da đen, mắt thì to như mắt ốc, cái mũi thì tẹt như chẳng thấy mũi đâu.

Một năm sau thấy hình hài con cũng chẳng khá hơn ngày mới sinh, tôi nghi ngờ con gái không phải con mình. Có thể khi sinh các bác sĩ đã trao nhầm con. Tôi đã bí mật đi xét nghiệm ADN của con gái. Thế nhưng kết quả nhận được tôi và con gái là hai mẹ con.

Không thể trả lời cho câu hỏi tại sao con gái tôi lại xấu thế. Tôi tự an ủi mình chắc con tôi lấy hết gien lặn của bố mẹ nên mới ra cơ sự này.

(Ảnh minh họa)

Cho đến một hôm, tôi đi vào thẩm mỹ viện cùng với bạn để xăm môi cho đỡ khỏi đánh son mỗi ngày. Ở đó tôi phát hiện ra chồng đang ngồi nói chuyện với một vị bác sĩ. Chồng nói:

- Toàn bộ gương mặt của em đã đập đi làm lại cách đây hơn 6 năm. Sáng nay em bị ngã vập mặt xuống đường. Bác sĩ kiểm tra giúp em xem có bộ phận nào hỏng hóc không mà thấy cứ đau khắp cả mặt.

Nghe xong tôi thực sự sốc về lời khai thật của chồng với vị bác sĩ. Chồng tôi đã từng đập mặt đi làm lại, điều đó có nghĩa khi trước anh sở hữu gương mặt rất tệ. Tự nhiên hình ảnh của con gái hiện ra, khiến tôi đã hiểu được nguyên nhân tại sao con gái lại xấu khổ xấu sở thế.

Từ trước đến nay tôi chỉ nghĩ chỉ có con gái mới thích làm đẹp, không ngờ chồng tôi là đàn ông mà cũng ham hố làm đẹp. Có lẽ anh ấy muốn đẹp trai để cưa đổ cô gái nhà giàu như tôi. Hóa ra anh đến với tôi là có mục đích, anh ngắm vào gia tài của tôi chứ yêu đương gì chứ.

Mọi ngày nhìn gương mặt của chồng thật đẹp và đáng yêu là thế, vậy mà bây giờ tôi thấy sợ hơn là thích.

Mọi người ơi tôi có nên vạch trần bộ mặt xấu xí và lòng tham của chồng, rồi ly dị không? Hay cứ im lặng chung sống và sinh ra những đứa con xấu xí như đứa chị?

VA (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới