NỮ GIỚI » Tâm sự

Tổng giám đốc có lệnh đòi gặp để nói chuyện, thế nhưng tôi vẫn thản nhiên ngủ xong buổi trưa và chỉ gặp trong giờ hành chính

Thứ hai, 08/07/2019 14:34

Ra trường đã 2 năm nay nhưng tôi không thể kiếm cho mình được công việc tử tế. Cầm bằng xin việc ở đâu mọi người cũng lắc đầu nói là nghề nghiệp của mình không phù hợp với tuyển dụng.

Thế là tôi đành cất bằng cử nhân nghiên cứu khoa học quyết định đến khu công nghiệp xin việc để kiếm đồng tiền nuôi sống bản thân.

Tôi quyết định xin làm việc vào công ty may, sau 1 tháng học việc cùng với sự tiếp thu nhanh tôi đã chính thức được làm việc. Với quyết tâm kiếm thật nhiều tiền nên tôi không ngừng tăng ca và tìm cách nâng cao tay nghề.

Trong suốt 1 năm cố gắng không ngừng nghỉ tôi đã trở thành công nhân có tay nghề vững nhất chuyền khiến nhiều chị em làm lâu năm có chút ghen tỵ.

Công ty tôi chủ yếu là nữ giới chỉ có vài người là nam nên đàn ông đắt như tôm tươi. Mỗi khi thấy anh chàng nào xuất hiện là các chị em mắt nhìn không chớp và miệng không ngớt nói những lời tán dương.

Một hôm đang trong giờ ăn, có một đoàn người của nhà máy đi tham quan. Các chị em thì ngừng ăn bàn tán về người đàn ông đi đầu, nghe qua là biết đó là tổng giám đốc công ty và rất đẹp trai.

Ngay từ đầu vào làm công ty tôi đã biết tổng giám đốc là người chưa vợ rất đẹp trai nhưng lại lên giường với không ít cô gái đẹp. Trong mắt tôi con người đó thật chẳng đáng để nhìn, tôi thản nhiên tiếp tục ăn trong khi bọn họ chuẩn bị đi tới.

Đến khi người đàn ông đó dừng lại trước bàn của chúng tôi và cả đoàn người phía sau cũng dừng lại. Tôi thấy mình đã ăn xong nên lặng lẽ đứng dậy và không quên chào tạm biệt các chị cùng bàn cứ tiếp tục ăn vui vẻ.

Dù chạm mặt tổng giám đốc nhưng tôi vẫn không nhìn mặt anh ta lấy một cái mà chỉ cúi đầu cẩn thận lánh đi chỗ khác. Phía sau là sự kinh ngạc của vài người sếp cho rằng tôi thiếu tôn trọng lãnh đạo.

(Ảnh minh họa)

Ăn cơm xong chuẩn bị đặt mông xuống ngủ thì chị tổ trưởng đến chỉ trích thái độ của tôi là coi thường sự quan tâm của cấp trên. Trong lúc chị ấy đang trút giận thì thư ký của tổng giám đốc đến nói là sếp cần gặp gấp.

Tôi nói với hai người đừng làm phiền đến giấc ngủ của mình kẻo buổi chiều làm hỏng hết hàng. Thấy tôi nổi giận hai người họ không dám nói gì nữa mà kéo nhau đi chỗ khác. Có lẽ cả hai người đều biết thời buổi này kiếm được một công nhân có tay nghề tốt còn khó hơn kiếm một người quản lý.

Khi đến giờ làm việc chị tổ trưởng nhắc nhở tôi là tổng giám đốc đang tức giận chờ đợi ở văn phòng. Vài phút sau tôi đã có mặt trong phòng tổng giám đốc, thế nhưng giờ đến lượt anh ta nằm ngủ và bắt tôi chờ đợi.

Đợi nửa ngày mới thấy anh ta chịu tỉnh dậy tiếp chuyện, tôi thẳng thừng đòi anh ta trả tiền lương ngồi chờ đợi 2 tiếng đồng hồ. Nếu thời gian đó ngồi may tôi cũng kiếm được 100 nghìn đồng. Anh ta cười chế diễu và đưa cho tôi hẳn 2 tờ 500 nghìn đồng, thế nhưng tôi không cầm và yêu cầu anh trả đúng 100 nghìn đồng vào tiền lương cuối tháng là đủ.

Anh cười tôi với giọng khinh bỉ:

- Loại con gái như cô lên giường với bao nhiêu người đàn ông rồi mà còn dám mạnh miệng ở đây mà lớn giọng với tôi sao. Chưa biết chừng đang sống thử với tên nào đó cùng dãy trọ. Người như tôi cô gái nào nhìn chẳng thèm khát, cô đừng thấy tôi chú ý mà quậy.

Nghe giọng ngạo mạn của sếp tôi không muốn đôi co nên quay lưng rời khỏi phòng. Thế nhưng vừa rời đi, sếp đã sán lại gần và định sàm sỡ. Tôi đã nhanh chóng hất tay anh ta ra và không quên nói sếp là kẻ bỉ ổi xấu xa lên giường với không biết bao nhiêu người phụ nữ, người dơ bẩn thế đừng động vào người tôi.

Sau những câu chửi không thương tiếc của tôi sếp sững người, nhìn thẳng vào mắt tôi mà hỏi:

- Chẳng nhẽ tôi ở trong mắt những người công nhân các cô xấu xí thế sao?

Trước khi tôi rời khỏi phòng của sếp, anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi mà hỏi:

- Chúng ta hẹn hò nhau đi, ở bên cạnh tôi sẽ chứng minh cho em biết người đàn ông này không xấu xa như trong tưởng tượng của các ngươi đâu.

- Tại sao anh lại thích tôi?

- Vì em là người con gái đầu tiên dám đối đầu với tổng giám đốc.

Rời khỏi phòng tổng giám đốc tôi thực sự không biết mình có nên hẹn hò với anh không, bởi vì giữa chúng tôi quá nhiều khác biệt. Mọi người cho tôi lời khuyên với?

VA (Theo Tri thức xanh)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới