NỮ GIỚI » Tâm sự

Trả giá đắt vì dễ dãi tình dục

Chủ nhật, 14/04/2013 15:09

Có bầu mà không biết ai là "tác giả", bị hủy hôn vì vô sinh... là những nỗi đau do dễ dãi tình dục mà ra.

Tuổi trẻ với những khát khao, cuồng nhiệt trong tình yêu đôi khi đã khiến các bạn trẻ không còn đủ tỉnh táo để giữ gìn bản thân mình. Câu chuyện về những cặp đôi ăn trái cấm trước khi thành vợ, thành chồng không còn quá xa lạ. Nhưng đằng sau lần ân ái nồng say, những đam mê của cảm xúc đó là một mỗi hiểm họa, nỗi đau mà chỉ khi hậu quả nhãn tiền xảy ra mới khiến các bạn trẻ giật mình thảng thốt.

Có bầu mà không biết “chủ nhân”

Nhìn gương mặt trẻ măng, sành điệu nhưng nỗi sợ hãi và hoang mang ánh lên trong đôi mắt của N.Dung (Thanh Hóa) khi ngồi trước căn phòng chờ…phát thai, không ai là không cám cảnh và xót xa. N. Dung nắm chặt tay mẹ đầy sợ hãi, nước mắt lưng tròng. Giá mà trước đó N.Dung nghĩ tới cơ sự ngày hôm nay để sống nghiêm túc hơn thì có lẽ bây giờ cô ấy đã không phải rơi vào  nỗi đau khổ tột cùng và khiến người mẹ yêu thương nhói lòng như vậy.

Đỗ đại học, N.Dung lên thành phố học mang theo bao ước mơ của  mẹ cha về một tương lai thành tài, có công ăn việc làm ổn định. Nhưng rồi với một ngoại hình đẹp, xinh xắn thay vì tập trung vào học tập, N.Dung lại sa đà vào những cuộc ăn chơi tối ngày. Vốn xinh đẹp, hấp dẫn nên N. Dung được rất nhiều những chàng trai theo đuổi. Từ một cô gái xuất thân từ nông thôn, Dung choáng ngợp trước những món quà đắt tiền, những tụ điểm ăn chơi, trác táng. Dung từ chối tất cả những tình cảm chân thành của những chàng sinh viên nghèo để lao theo những người tình lắm tiền, mang tới cho cô một cuộc sống sung sướng.

Vì sống buông thả không biết có bầu với ai (Ảnh minh họa)

Tất nhiên, cuộc đời không có gì là được cho không, để có tiền ăn chơi, Dung đã phải trao đi sự trong sang của mình. Cô là người yêu của hết chàng công tử này đến “cậu ấm” khác. Hễ “chơi” chán là họ sẵn sàng “đá” văng Dung ra khỏi cuộc sống. Như một con thiêu thân lao vào lửa, sống ăn chơi quen rồi nên nếu không có tiền Dung không chịu được, bởi vậy Dung chấp nhận cảnh là “người tình bé nhỏ” của rất nhiều người.

Thế rồi điều gì đến cũng phải đến, trong một lần lên bar chơi, Dung bị ép uống rượu đến say mèm. Cô chỉ nhớ rằng sáng sau tỉnh dậy, Dung thấy mình nằm trong nhà nghỉ mà xung quanh là 4 tên “bạn” bỉ ổi đang ngủ ngon lành. Để rồi cuối cùng Dung không biết là phải “phạt vạ” ai khi mà cái bụng bầu ngày một lớn dần. Sau những lần vui chơi đó, tất cả những gã thanh niên từng là “người hùng” trong mắt Dung biến mất, cô chỉ còn biết về bên mẹ. Mặc dù biết phá thai là tàn nhẫn nhưng không còn cách nào khác mẹ Dung đành phải đưa cô đi bỏ đứa bé vì cô còn quá trẻ và cái thai ấy là một nỗi oan nghiệt.

Bị khủng bố tinh thần vì quay clip sex với bạn trai

Cụm từ “clip sex” có lẽ đã dần trở nên phổ biến hơn với bạn trẻ nhất là khi mạng Internet là một điều không thể thiếu đối với mỗi người trong thời đại công nghệ thông tin này. Và khi những bạn trẻ có cách nghĩ phóng khoáng hơn về tình dục, họ sẵn sàng lưu lại những hình ảnh chốn phòng the như một sự phá cách, gợi hứng. Tuy nhiên, đằng sau đó là những hệ lụy không ngờ.

Đắn đo mãi cuối cùng Bảo Ngọc (Hà Đông, Hà Nội) đành tới trình báo công an sau một thời gian dài bị người yêu cũ khủng bố tinh thần vì trót quay clip sex thời mà hai người còn mặn nồng.

Trước đây, Ngọc từng yêu một bạn trai học cùng lớp cấp 3 trong hơn 2 năm. Mối tình đầu đầy đam mê đã khiến Ngọc “ăn trái cấm” với bạn trai. Anh chàng trẻ trung đó đã gạ gẫm cô quay clip sex…để làm kỉ niệm. Nghe bạn trai nịnh nọt, Ngọc cũng gật đầu đồng ý đầy thích thú vì thấy nó mới lạ.

Dại dột quay clip sex, bị bạn trai hăm dọa không dám chia tay (Ảnh minh họa)

Nhưng rồi những bất đồng trong tính cách đã khiến Ngọc quyết định chia tay với người bạn trai đó. Níu kéo không được, người yêu Ngọc mang tất cả những hình ảnh đã quay trong những lần quan hệtình dục của hai người ra để đe dọa Ngọc. Quá lo sợ người yêu tung những hình ảnh đó lên mạng, hoặc in ra vất khắp khu phố (theo lời của người yêu Ngọc nói) nên Ngọc không dám từ bỏ. Mỗi lần hắn đòi Ngọc tới phục vụ, cô lại ngoan ngoãn chiều theo vì sợ trái ý thì hậu quả khôn lường. Kể từ khi muốn chia tay, hơn một năm sau đó Ngọc cũng không thể nào dứt ra khỏi được tên người yêu đó. Cô đau khổ nhưng không biết tâm sự cùng ai, một mình Ngọc âm thầm chịu đựng.

“Nghĩ tới những ngày tháng đó em nhục nhã vô cùng. Mối tình đầu nên em còn dại lắm, em trao cho hắn ta tất cả, đồng ý cho anh ta ghi lại cảnh hai đứa “yêu” nhau. Lúc đó em chỉ nghĩ là sau này hai đứa là vợ chồng thì điều đó cũng chẳng có gì ghê gớm. Nhưng đúng là em quá ngây thơ. Sau đó em muốn chia tay mà không được. Hơn một năm sau em cũng không thể nào thoát được khỏi anh ta khi anh ta dùng những clip sex đó để đe dọa em và bắt em phải yêu, phải chiều anh ta. Em sợ lắm, thực sự sợ nhưng không biết phải làm sao? Cho tới khi không thể chịu đựng được nữa, em đành tâm sự thật tất cả mọi việc với mẹ. Mẹ đã ở bên, động viên em và đưa em tới công ăn để tố tội của anh ta và giải cứu giúp em. Cho đến bây giờ nghĩ lại em vẫn còn thấy hãi hùng vì những ngày tháng phải phục vụ anh ta vì bị anh ta hăm dọa” – Bảo Ngọc gương mặt thất thần chia sẻ.

Đớn đau bị hủy hôn vì vô sinh do sống buông thả (Ảnh minh họa)

Bị hủy hôn vì vô sinh do dễ dãi trong tình dục

Nếu không có sự động viên của gia đình, bạn bè và người thân, có lẽ Bích Huyền (Nam Định) đã không thể nào vượt qua được cú sốc tinh thần quá lớn khi bị gia đình nhà trai hủy hôn.

Ngày cưới của Bích Huyền lẽ ra sẽ diễn ra chỉ hơn tháng nữa thôi nhưng vì lối sống phóng đãng, dễ dãi khi của tuổi trẻ mà giờ đây Huyền bị chính người yêu từng chung sống bao năm từ bỏ. Việc hủy hôn là một nỗi đau quá lớn với Huyền, là một sự tàn nhẫn mà Huyền phải gánh chịu. Nhưng công bằng mà nói bi kịch ngày hôm nay là do một phần lỗi của Huyền.

Trước đây, Huyền từng sống thử với bạn trai trong một thời gian dài. Khi ấy mặc dù bạn trai đã bàn tính chuyện dùng bao cao su để tránh thai, nhưng rồi chính Huyền là người chủ động đề nghị “yêu chay” để tăng cảm giác. Huyền là người có cá tính mạnh chính bởi thế cô khao khát nhận được sự thăng hoa, khoái cảm trong tình dục. Vì vậy, Huyền rất ghét phải sử dụng bao cao su. Sau mỗi lần “yêu”, Huyền đều sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp để ngừa thai. Điều mà Huyền bận tâm lúc bấy giờ là mỗi cuộc “yêu” được trọn vẹn mà cô không hề nghĩ tới hậu quả đau lòng sau đó.

Cuộc tình của Huyền diễn ra suôn sẻ và một đám cưới được hai bên gia đình lên kế hoạch. Nhưng rồi, trong lần kiểm tra sức khỏe trước khi cưới theo yêu cầu của mẹ chồng tương lai, Huyền đã chết lặng người khi biết mình không thể có con. Nguyên nhân là do Huyền đã uống quá nhiều thuốc tránh thai khẩn cấp nên đã mất đi quyền làm mẹ. Và dù tàn nhẫn nhưng vì gia đình, người yêu Huyền đành nói lời chia tay sau nhiều năm gắn bó vì không thể lấy một người vợ không sinh được con trong khi người yêu Huyền lại là con độc nhất của gia đình.

Theo Eva.vn