NỮ GIỚI » Tâm sự

Tranh thủ ăn chơi trước ngày tận thế

Thứ bảy, 15/12/2012 14:14

Chỉ một tuần nữa là đến 21.12.2012, ngày được ‘tiên đoán’ là thời điểm diệt vong của trái đất. Dù tin hay không, hầu như mọi người đều tự hỏi: nếu chỉ còn mấy ngày để sống thì mình nên làm gì?

Công sở xôn xao về “ngày tận thế”

Những thông tin về ngày tận cùng của thế giới tràn ngập trên báo chí và các mạng xã hội những ngày gần đây khiến công sở cũng náo động.   

“Ở cơ quan em, mọi người cứ nhao nhao lên hỏi nhau là sắp có tiền thưởng chưa để còn kịp tiêu. Cũng là nói đùa thôi, mọi người vẫn cười phớ lớ, nhưng đôi lúc em cũng tự hỏi, liệu có thật như thế không? Nhỡ tất cả bị hủy diệt thật sau 1 tuần nữa thì sao?”, Mai Liên, 24 tuổi, làm việc ở một công ty tổ chức sự kiện tại Hà Nội, chia sẻ.

Liên ra trường cách đây 2 năm, đi làm được hơn 1 năm. Cô có bạn trai hơn 4 tuổi, dự định khoảng 3 năm nữa sẽ làm đám cưới. “Các chị cơ quan em ai cũng có gia đình hết. Sáng nay mấy chị trêu em là cưới gấp đi, mà còn có một tuần chắc cưới không kịp, thôi  cứ tranh thủ ăn cơm trước kẻng kẻo phải làm con ma trinh bạch thì uổng lắm”, Liên cười, kể lại.

Bảo Trung, 25 tuổi, nhân viên marketing, nói: “Mọi người ở công ty em cứ hỏi nhau nếu mọi thứ nổ tung, đổ sụp thì liệu loài người có tuyệt chủng hay không; chắc sẽ có một số người sống sót trong cảnh trời đất hỗn mang như thời kỳ đồ đá, sống kiểu nguyên thủy, rồi biết đâu lại thành thủy tổ của một giống người tạo ra nền văn minh mới sẽ phát triển rực rỡ sau vài nghìn năm nữa”.

“Bọn em cũng tự hỏi, nếu sống sót nhưng phải chịu cảnh bơ vơ, cô độc, không một người thân, xung quanh hoang tàn, mất hết mọi tiện nghi trong khi mình đã quá phụ thuộc vào những thứ đó, thì liệu có tốt hơn là chết ngay lập tức không? Cánh phụ nữ bảo eo ôi, thế thì chết còn sướng hơn; anh em đa số lại bảo dù thế nào thì được sống đã là may mắn lắm”.

Tuy nói thà chết còn hơn nhưng chị em trong công ty Trung lại bàn tán rất sôi nổi về chuyện phải dự trữ những gì để sống tiếp, nếu may mắn thoát nạn. Một chị bảo có bao nhiêu vàng, đô la phải giắt hết vào người. Chị khác xì một tiếng, bảo lúc đó lấy đâu ra ngân hàng để đổi đô cho bà, quan trọng nhất là phải có đồ ăn, phải mua mấy thùng mỳ tôm để lúc đói còn gặm. Cô khác nói mỳ tôm cồng kềnh lắm, chả tích trữ được mấy, em thì em sẽ mua thật nhiều lương khô, may bộ đồ có mấy chục túi trong túi ngoài, đêm 20.12 mặc sẵn luôn, nhét đầy lương khô vào đấy, đảm bảo sống được vài tháng. 

Rủ nhau sống gấp

Sáng 14.12, vừa đến cơ quan, Hồng Hạnh, 32 tuổi, treo status trên cửa sổ Yahoo chat: “Sắp chết hết rồi, rủ nhau nhậu một bữa chứ nhỉ?”. Lập tức, bạn bè đồng hương, bạn lớp cấp ba, đại học, đồng nghiệp cũ, mới… nhảy ra ào ào hưởng ứng. Trong đó có cả những cô bạn vốn rất lặng lẽ, lúc nào cũng chỉ chăm chắm lo cho chồng con mà không tham gia các cuộc tụ tập nào. Thế là trong vòng buổi sáng, Hạnh đã thiết kế được 3 cuộc hẹn với 3 nhóm bạn từ giờ đến thứ 5 tuần tới.

Một người bạn tâm sự với Hạnh qua chat: “Tớ chẳng tin là tận thế ngay được đâu. Trái đất chắc cũng phải thọ được hàng vạn, hàng triệu năm nữa. Nhưng mà cái vụ ồn ào về 21.12 này làm tớ giật mình. Đúng là vòng đời của trái đất còn lâu mới chấm dứt, nhưng cuộc đời tớ lại không thế. Hóa ra tớ đã ‘tiêu tốn’ hết nửa đời mình rồi, mà là nửa ngon lành nhất, nửa sau chỉ có tuổi già và bệnh tật thôi. Thế mà tớ chưa kịp hưởng thụ gì hết. Thôi, kiểu gì cũng phải cho bố con nó tự chăm nhau một bữa để tớ đi nhậu với các cậu. Sau đó đi hát karaoke nhé, lâu nay không khoe giọng, phí quá”.

Tại nơi làm việc của anh Minh (35 tuổi, Hà Nội), một người hô hào: “Còn có mấy ngày nữa để sống, ai có nguyện vọng, dự định nào chưa thực hiện thì làm ngay đi nhé; thích ăn gì thì ăn đi, chơi gì thì tranh thủ đi. Ai lâu nay âm thầm yêu tớ thì tỏ tình ngay kẻo không còn cơ hội nhé”.

Ngay sau lời mào đầu đó, mọi người đua nhau nói về những mơ ước chưa thực hiện của mình. Một cô nói: “Trời ơi, tớ ước đi châu Âu một chuyến, thế mà cứ nâng lên đặt xuống suốt mấy năm vì tiếc tiền. Nếu mai mốt phải chết, chắc tớ thành con ma ôm đống tiền mà khóc trước thềm địa ngục quá”. Một anh cười cười, không biết đùa hay thật: “Giờ mới thấy lâu nay chung thủy với mỗi bà xã là quá dại. Mình ngon thế này, bao nhiêu em đẹp như mơ tình nguyện dâng hiến, nói thật cũng động đậy lắm ấy chứ, nhưng mà sợ sư tử Hà Đông nên đố dám ho he. Giờ tớ có hư hỏng thì bà xã cũng chả kịp hỏi tội đâu, hi hi”.

Tán hươu tán vượn một lúc về các dự định xa vời, cuối cùng cả phòng thống nhất làm ngay một kế hoạch thực tế: cùng nhau đi xem phim vào buổi trưa.

“Nếu vẫn sống sót qua ngày ấy, tôi sẽ…”

Sự trấn an của các nhà khoa học rằng trái đất và sự sống không thể bị hủy diệt trong năm 2012 này được khiến dân công sở tuy bàn tán xôn xao nhưng không thực sự lo lắng hay sợ hãi. Tuy nhiên, sự nóng sốt của chủ đề này khiến ai nấy dường như đều nghĩ đến ý nghĩa của cuộc sống, sự vô thường của kiếp người và soát lại những giá trị của cuộc đời mình, những việc đã làm, những điều nuối tiếc…

Hải Anh, 36 tuổi, tâm sự: “Mấy hôm nay lên Facebook và đọc báo, thấy toàn nói về ngày tận thế. Thực sự mình nghĩ nếu ai cũng chết cả thì việc mình phải chết sẽ không quá kinh khủng. Có điều, mình thấy tiếc lắm vì đã bỏ qua quá nhiều thứ trong cuộc đời. Nếu ngày tận thế là có thật thì trong vòng một tuần tới, mình không đủ thời gian để làm những việc lẽ ra đã phải làm từ lâu”.

“Vì thế, nếu thế giới không tận diệt vào 21.12, mà chắc là sẽ như vậy, mình nhất định đặt ngay một chuyến du lịch cho bố mẹ mình, để các cụ đi Thái Lan hoặc Myanmar chơi đầu năm tới. Dù không tận thế đi nữa thì bố mẹ mình cũng chẳng còn nhiều thời gian. E rằng vài năm nữa, cho dù mình có đủ giàu để mời bố mẹ đi du thuyền ở châu Âu, các cụ cũng không đủ sức khỏe để đi nữa rồi”.

Không chỉ phụ nữ, vốn thừa đa cảm, mới nghĩ đến những thiếu sót với người thân khi đứng trước khả năng “chia lìa”. Anh Dũng, 29 tuổi, tâm sự: “Mấy hôm nay, tự nhiên em cứ nghĩ mà thương bạn gái em. Cô ấy bằng tuổi em, hai đứa vốn học cùng lớp, yêu nhau từ năm thứ hai đại học. Cô ấy giục em cưới mấy năm nay rồi, nhiều khi còn khóc lóc, giận dỗi. Em bảo sự nghiệp chưa có gì nên chưa cưới hỏi được, nhưng thực ra là vì tiếc cái đời trai tự do, muốn làm gì thì làm”.

“Hôm qua, đi làm về rất muộn mà cô ấy vẫn đến nhà, hì hụi nấu món ốc chuối đậu mà em rất thích cho em ăn. Cô ấy bảo phải tranh thủ, kẻo đến cuối tuần sau có khi chết cả rồi, rằng đến ngày ấy, anh phải ôm em thật chặt nhé. Nghe vậy, tự dưng em thấy ứa nước mắt vì thương, thấy có lỗi quá. Nhất định em sẽ nhờ bố mẹ dạm hỏi cô ấy ngay trong năm âm lịch này”.

Nghĩ đến những người thân yêu trước viễn cảnh đen tối là tâm lý chung của con người. Vì thế, tối 13.12, Ngọc Mai, 31 tuổi, tuyên bố với chồng: “Em đồng ý cho anh mua ô tô đấy”. Ông xã cười hỏi: “Chà, tự nhiên tốt với chồng quá. Chắc tại nghe mọi người bàn về tận thế chứ gì?”. Thấy vợ gật gật, anh gạ: “Thế mua luôn con Mẹc cho nó sướng nhé, phải tiêu hết tiền cho đỡ phí”.

Ngọc Mai lập tức nhảy dựng: “Đừng có mơ, mua xe dưới 1 tỷ thôi. Em vẫn phải dành tiền để sống sau 21.12 chứ”. Cũng như đa số người khác, tuy nghĩ nhiều về ngày tận thế, cô vẫn tin cuộc sống còn tiếp diễn  sau cái “ngày định mệnh” 21.12.2012. 

TTTĐ
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới