NỮ GIỚI » Tâm sự

Trót dại khi “lầm lỡ” với bạn chồng

Thứ bảy, 25/05/2013 14:55

Chị nhớ nhung ngày đêm anh bạn chồng và chị biết chắc anh cũng sẽ như vậy. Anh như dòng nước mát làm mới tâm hồn chị, chị biết anh khao khát mình và chị cũng khao khát anh.

Hôm đó, Tiến bận họp không thể đưa vợ đi mua đồ cho con nên anh đã nhờ Long - bạn thân của mình giúp.

Trước đây, Huyền - Tiến - Long là 3 người bạn thân học từ thời phổ thông. Ai cũng biết giữa họ có tình tay 3 vì hai người đàn ông trong nhóm cùng đem lòng yêu say đắm một người phụ nữ. Nhưng Huyền chỉ đáp lại tình cảm của anh Tiến. Long dù rất buồn nhưng vì đó là hai người bạn thân và cũng là quyết định của người mình yêu nên anh chấp nhận dừng bước. Suốt dọc đường đi, Long chỉ mải lái xe và rất ít nói chuyện với Huyền. Từ khi lấy chồng, Huyền nhớ là mình chưa từng đi chơi riêng với Long.  Trước đây, chị thân với Long hơn với anh Tiến. Bởi Long luôn vui vẻ, hài hước, dễ gần lại chiều chị hơn. Huyền thích đi đâu chỉ cần ới một tiếng là Long trong tư thế sẵn sàng. Tiến thì khác hẳn. Dù chị có í ới, rủ rê, “mè nheo” kiểu gì nhưng anh vẫn khất lần nói: “Bảo thằng Long ấy, tớ bận rồi”. Long là một người đàn ông rất tốt, anh là người cưa cẩm chị trước khi anh Tiến chủ động. Chị cũng chẳng hiểu tại sao hồi đó chị lại chọn Tiến.

Từ thất vọng chồng, Huyền nhanh chóng đến với Long (Ảnh minh họa).

Sau khi anh chị lấy nhau, chị cũng hơi dằn vặt khi Long chưa lấy ai, dù quanh Long khá nhiều các em chân dài, xinh đẹp. Nếu so sánh, Long hơn đứt anh Tiến - chồng chị về khoản ngoại hình và sự chịu chơi. Đó cũng là điều dễ hiểu khi Long luôn có nhiều gái xinh vây quanh anh. Mỗi lần Huyền hỏi Long về chuyện kết hôn, anh chỉ ậm ừ: “Mình chán yêu rồi, thế còn Huyền, hạnh phúc chứ?”. Huyền cười nhạt: “Ừ, hạnh phúc”. Sắp đến sinh nhật con trai, chị cũng buồn khi chồng không giữ đúng lời hẹn như trước. Anh hứa sẽ đưa chị đi mua đồ tặng con trai và lên kế hoạch chuẩn bị tiệc mừng con lên 3 tuổi. Vậy mà chồng chị lại chẳng giữ lời. Tạm biệt nhau, chị bắt tay cảm ơn Long. Bàn tay Long nắm khẽ tay chị rồi buông ra ngay chỉ sau vài giây nhưng chị vẫn cảm nhận được một sự ấm áp, quyến luyến, chân thành từ anh.

Tối đó, chị buồn vô cùng khi chồng chị gọi điện thông báo phải đi công tác gấp, khả năng sang tuần mới về. Chồng chị là một người đàn ông hơi khô khan nhưng rất tốt tính, chân thành, yêu vợ thương con. Tuy nhiên, anh lại là người quá bận rộn. Đó cũng chính là điều khiến chị buồn lòng. Mải miết với những suy nghĩ, chị ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Hôm sau, chị bất ngờ khi Long gọi điện bảo chị để quên kính trên xe của anh. Chị bật cười khi Long ra điều kiện: “Chuộc về bằng một cốc café đen hay mất kính đây nhỉ?”. Việc trả kính bỗng dưng khiến chị rộn ràng, rạo rực cứ y hệt như cảm xúc chị chuẩn bị đi hẹn hò lần đầu. Khi thấy Long, chị đã hơi ái ngại với cái nhìn đắm đuối của anh - cái nhìn y hệt mấy năm trước khi Long mở lời tỏ tình chị. Ngồi đối diện nhau trong quán cà phê, Long nửa đùa nửa thật: “Từ ngày hai người lấy nhau, Long ghen với Tiến từ dạo đó đấy”. Chị lặng im không nói gì. Trò chuyện với Long, chị thấy ấm áp, thấy thương anh và bỗng thích cảm giác được mạo hiểm. Huyền cũng tâm sự thẳng thắn với Long về sự thất vọng đôi chút về người chồng bận rộn của mình. Long lại cười bảo: “Tiến bận lại có Long, í ới đi, có bao giờ Huyền gọi mà Long từ chối chưa?”. Sau lần chuộc kính, chị cảm nhận được hơi ấm từ Long, chị mong muốn được lấy lại cảm xúc của mình. Anh chị lao vào nhau như những con thiêu thân với tất cả sự mới mẻ, rung động.

Chị nhớ nhung ngày đêm anh bạn chồng và chị biết chắc anh cũng sẽ như vậy. Long như dòng nước mát làm mới tâm hồn chị, chị biết anh khao khát mình và chị cũng khao khát Long. Nhưng sau 4 lần phản bội chồng, chị quyết định chấm dứt mối quan hệ nguy hiểm này. Chị nghĩ đến chồng với mái ấm của mình. Chị phục cô bạn chị khi nghe cô ấy nói: “Bất cứ người nào, kể cả đàn bà đều cần phải có người tri kỷ. Người tri kỷ tức là người chia sẻ với ta bất cứ chuyện gì, kể cả sex ngoài chồng. Nhưng phải ghi nhớ một điều: không được quên chồng, không bao giờ được đánh mất tổ ấm”. Đúng là chị đang muốn có người bạn tri kỷ thật. Chị thấy mệt mỏi với anh chồng suốt ngày giấy tờ, sổ sách, công việc, máy tính. Chị thấy mệt mỏi với 5 năm sống bên người chồng bận rộn. Chị tìm lại được cảm giác khao khát với người đàn ông không phải chồng mình. Chị phải tự thừa nhận, 5 năm sống với nhau đã khiến cảm giác hồi hộp, yêu thương như thuở ban đầu hoàn toàn biến mất. "Chuyện ấy" của vợ chồng chị diễn ra vẫn thường xuyên và có phần nhỉnh hơn so với những cặp đôi kết hôn lâu năm khác. Mỗi tuần Tiến vẫn "trả bài" chị 3 lần đều đặn nhưng lần nào anh cũng nhanh nhanh chóng chóng để làm việc, khiến chị buồn phiền vô cùng. Đôi lúc, khi ân ái với chồng, chị tưởng tượng đó chính là Long - bạn thân anh. Chị đang cố phải thay đổi, phải chấm dứt mối quan hệ này bởi chị thấy mình đang nghĩ đến Long nhiều hơn chồng mình.

Theo Trí Thức Trẻ