NỮ GIỚI » Tâm sự

Trút bỏ váy cưới và tháo trả 25 cây vàng ngay tại hôn lễ vì chồng khinh thường mẹ vợ

Thứ hai, 04/07/2016 16:22

Nhìn thấy hành động khinh thường mẹ vợ của chồng, Thùy tức giận tháo sạch số vàng trên người ra ấn vào tay chồng rồi rút bỏ chiếc váy cưới kéo bố mẹ mình đi khỏi đây.

Vốn xuất thân từ 1 gia đình thuần nông và nghèo túng nên học hết lớp 12 Thùy không chọn cho mình con đường thi vào đại học như bạn bè. Cô quyết tâm rời quê, khăn gói lên Hà Nội lập nghiệp chứ học đại học bố mẹ cô không đủ sức nuôi. Những ngày tháng bươn trải ở nơi phố thị khiến Thùy nhiều khi ngã gục và muốn từ bỏ. Nhưng càng lúc nản lòng cô càng nghĩ thương bố mẹ mình hơn. Và cứ thế Thùy cố gắng học buôn bán.

Sau 3 năm vất vả lăn lộn ở nơi đất chặt người đông, Thùy cũng mở được shop quần áo kinh doanh. Nhờ giời việc buôn bán của Thùy khá thuận lợi nên chẳng bao lâu cô hoàn lại vốn và dư giả gửi tiền về quê cho bố mẹ.

Thế rồi duyên số run rủn cho Thùy gặp Quân trong lần cô bị anh tông xe vào. Quen biết, tìm hiểu nhau 1 thời gian cả 2 lại nảy sinh tình cảm và yêu nhau từ lúc nào không hay. Thú thực những tháng ngày yêu Quân là những ngày Thùy được hạnh phúc và không hề cô đơn nơi phố thị này.

Yêu nhau chừng hơn năm thì Quân cầu hôn Thùy khiến cô không khỏi bất ngờ. Suy nghĩ 1 đêm Thùy quyết định lấy Quân mặc dù hoàn cảnh 2 gia đình khác biệt nhau hoàn toàn. Trước khi cưới Thùy có hỏi Quân về chuyện gia đình cô nghèo túng liệu anh có chấp nhận được không? Quân chỉ cười và bảo: “Anh không quan trọng chuyện đó” khiến Thùy nhẹ lòng hẳn.

Anh muốn vợ mình phải xinh đẹp và lỗng lẫy trong ngày cưới (ảnh minh họa)

Thay vì tổ chức đám cưới ở nhà riêng thì Quân đòi tổ chức ở khách sạn. Vì gia đình Quân giàu có, quan khách toàn hạng đại gia nên bố mẹ anh không muốn làm đám cưới qua. Gật đầu đầy ái ngại với Quân về chuyện cưới xin linh đình này Thùy lại thấy lo không biết gia đình cô đến dự đám cưới nhà chồng có thân thiết, vui vẻ không hay họ lại cười nhạo.

Để chuẩn bị cho đám cưới, Quân đã đặt riêng cho vợ 1 chiếc váy cưới đắt tiền chứ không thuê như các cặp vợ chồng khác. Anh muốn vợ mình phải xinh đẹp và lỗng lẫy trong ngày cưới nên không thể xuề xòa được. Còn Thùy thì vội dẫn cả nhà đi sắm đồ mới, chứ bố mẹ cô ngoài mấy bộ quần áo sờn chỉ ra chẳng có bộ nào tử tế cả.

Ngày cưới, Quân và Thùy xinh đẹp và kiêu sa như công chúa và hoàng tử bước vào lễ đường khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi. Được khen, được chúc phúc Quân vui lắm nên càng thấy yêu vợ mình hơn. Đến khi MC mời 2 bên gia đình lên trao quà cho cô dâu chú rể. Mẹ chồng Thùy đã cầm hộp vàng to vật vã lên đeo hết cổ rồi lại đến tay cho Thùy. Nhìn chỗ vàng mà Thùy nhận được từ mẹ chồng cũng đến tầm 25 cây chứ ít gì. Trao xong, Quân lại đeo nhẫn cho vợ chiếc nhẫn kim cương khiến ai cũng phải ồ lên vì ngạc nhiên.

Nhà trai đeo không biết bao là vàng lên người Thùy (ảnh minh họa)

Nhà trai đeo không biết bao là vàng lên người Thùy như thế, thì MC mời mẹ Thùy lên trao vàng lại khiến mọi người ở đó 1 phen choáng váng vô cùng. Mẹ Thùy nhìn con gái đi lấy chồng vàng đeo đầy người mà bà rơm rớm nước mắt. Móc mãi mới ra chỉ vàng trong túi, mẹ khẽ đeo vào tay con gái rồi ôm Thùy đầy xúc động. Đúng lúc đó, Quân lại tỏ thái độ bĩu môi và bảo: “Mang tiếng là mẹ vợ mà cho hẳn được 1 chỉ vàng, có khi sau đêm tân hôn con gái bà lại mang ½ số vàng nhà chồng cho về dấm dúi cho mẹ vợ mà xem”.

Đứng ngay bên cạnh nghe và nhìn thấy hành động khinh thường mẹ vợ của chồng, Thùy tức giận tháo sạch số vàng trên người ra ấn vào tay chồng rồi vội chạy vào nhà vệ sinh rút bỏ chiếc váy cưới đẹp ấy ra nhìn thẳng vào mắt Quân nói:

- Tôi thà ở vậy còn hơn cưới 1 kẻ kinh thường mẹ vợ. Nói cho anh biết, chồng tôi có thể bỏ được nhưng bố mẹ thì không bao giờ! Kẻ yêu tiền khinh người như anh không vui được lâu đâu.

Kéo bố mẹ đi ra khỏi khách sạn trước bao nhiêu người, Thùy thấy bực vô cùng. Đưa bố mẹ về nhà, Thùy quỳ xuống khóc xin lỗi bố mẹ vì đã khiến bố mẹ bị người khác sỉ nhục ngày hôm nay. Tại vì cô mù quáng vì yêu nên mới bị người ta xúc phạm như vậy. Nhà cô nghèo tiền chứ không nghèo tình và cô có thể bán bất kỳ thứ gì ngoài lương tâm và chữ hiếu.

Thấy con gái phản ứng dữ dội như vậy, bố mẹ Thùy thương cô vô cùng. Họ ôm lấy đứa con gái bé nhỏ của mình khóc và động viên Thùy mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ngày hạnh phúc của Thùy bỗng trở thành ngày u buồn và chìm đắm trong nước mắt thế này ư? Nhưng dù mai này có ra sao thì Thùy cũng không hối hận về quyết định ngày hôm nay.

>> Chiêu dạy vợ cho con trai của mẹ chồng khiến tôi run sợ

Theo Motthegioi.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới