NỮ GIỚI » Tâm sự

Tuy sống trong giàu có nhưng mẹ chồng rất tiết kiệm, để rồi bà suýt ngất khi nghe em dâu báo giá chiếc váy ngủ

Thứ sáu, 08/03/2019 18:45

Bước ra xe với chồng và bố mẹ chồng, thế nhưng vẻ mặt thách thức không lời van xin hối cải của em dâu khiến tôi thấy sợ.

Tôi thật may mắn đã lấy được anh, người đàn ông giàu có gia đình danh giá. Bố mẹ chồng tôi đều là những thương gia giỏi thành công trên thương trường. Tuy làm dâu trong gia đình giàu có nhưng việc chi tiêu của tôi là rất tiết kiệm không bao giờ dám hoang phí.

Vì chính bố mẹ chồng làm ra tiền vậy mà họ rất tiết kiệm, tôi mà tiêu hoang có khác gì là cái gai trong mắt họ. Những chiếc quần áo mẹ chồng khoác trên người không bao giờ vượt quá 5 số 0. Còn bộ đồ bố chồng mặc khi nào bạc màu hoặc rách ông mới chịu bỏ đi.

Trong ăn uống thì ông bà không bao giờ lãng phí đồ dư thừa. Nếu cả nhà ăn không hết bà luôn gọi người nghèo cơ nhỡ để cho họ ăn. Mẹ chồng tôi nhắc nhở các con:

- Chúng ta phải luôn tiết kiệm, không được lãng phí tiền vào những việc vô bổ, có thế mới biết cách quản lý đồng tiền hiệu quả.

Thế nhưng từ ngày em trai lấy vợ về quan điểm tiết kiệm của mẹ chồng bị đè bẹp. Em dâu tôi rất xinh đẹp và khéo nói nên rất được lòng của mọi người trong gia đình nhà chồng. Chính mẹ chồng tôi là người đã mai mối cho cuộc hôn nhân của em trai nên bà quý em dâu hơn tôi rất nhiều.

Em ấy thích bộ quần áo nào là phải mua bằng được không cần biết giá bao nhiêu. Làm dâu được 2 tháng mà mỗi ngày ra khỏi nhà là một bộ mới, chưa lần nào thấy em ấy mặc lại bộ cũ. Trang sức đeo trên người cô ấy toàn là những thương hiệu nổi tiếng, tôi chỉ dám nhìn chứ không bao giờ dám mua.

Nhiều lúc tôi thấy ghen tị với lối sống vô tư, không cần để ý tâm trạng của ai cứ thoải mái tiêu tiền. Thế nhưng lại sợ mẹ chồng chú ý thì lắm chuyện nên đành mắt nhắm mắt mở nhìn em dâu tiêu xài hoang phí.

Trong bữa cơm tối, đang nói chuyện vui vẻ mẹ tôi nhắc nhở em dâu:

- Chiếc váy mặc ở nhà của con nhìn hơi lòe loẹt, mẹ thấy không được đẹp lắm.

- Mẹ biết chiếc váy này giá bao nhiêu không? 20 triệu đồng đấy, khó khăn lắm con mới mua được đấy.

Nghe em dâu nói xong cả nhà chồng tôi mắt chữ A mồm chữ O, tất cả đều kinh ngạc. Còn mẹ chồng tôi thì ngất luôn tại trận, có lẽ bà không chịu được cú sốc quá lớn này.

(Ảnh minh họa)

Bữa cơm bị gián đoạn mọi người rối rít chạy đến cấp cứu mẹ chồng thì em dâu ngơ ngác nói:

- Làm nhiều tiền phải biết tiêu tiền chứ, có thế mà mẹ cũng ngất, được con cũng chịu mẹ đấy.

Vừa tỉnh lại mẹ chồng tôi gọi em dâu đến nhắc nhở:

- Chỉ có chiếc váy mặc ở nhà thôi mà có cần lãng phí vậy không? Con đã dùng tiền nào để chi tiêu vậy?

- Thì con bán dần số vàng bố mẹ cho ngày cưới để sắm đồ.

- Hả, số vàng và tiền đấy bố mẹ cho để các con lấy vốn làm ăn sao lại hoang phí vậy? Bây giờ còn bao nhiêu đưa mẹ giữ?

- Làm gì còn đồng nào, con còn nhờ chồng vay tạm công ty trăm triệu để trả tiền mua chiếc bàn trang điểm ngày hôm qua đó.

- Có 2 tháng trời mà cô đã tiêu tiền bằng cả đời tôi đấy. Đúng là kẻ không biết kiếm tiền thì lại là kẻ tiêu tiền nhiều nhất. Gia đình tôi không thể chứa chấp loại con dâu tiêu tiền như đốt thế này. Hãy lên xe để chúng tôi gửi trả về nhà ngoại giáo dục lại.

Bước ra xe với chồng và bố mẹ chồng, thế nhưng vẻ mặt thách thức không lời van xin hối cải của em dâu khiến tôi thấy sợ. Em ấy đi rồi chồng tôi nhắc nhở:

- Cái giá của kẻ tiêu tiền như rác là vậy đó vợ, đừng bao giờ biến thành nô lệ của đồng tiền đó em.

VA (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới