NỮ GIỚI » Tâm sự

Vài lần bố chồng "dê già" kiếm cớ vỗ mông con dâu

Thứ bảy, 06/10/2012 09:04

Đỉnh điểm nhất là mấy lần bố chồng tôi giả nai. Tôi đang đi lên cầu thang, ông vỗ mông tôi “bốp” một cái rồi ngây thơ giải thích: “Có con gì đang đậu ý con à!”.

Gửi bạn gái giấu tên, tác giả bài viết “Bố chồng đề nghị mặc áo ngực cho con dâu”!

Tôi đoán rằng bạn cũng trạc tuổi tôi, lại mới cưới nên kinh nghiệm ứng xử chưa nhiều. Tôi cũng vừa mới cưới và đang gặp phải chuyện tương tự như bạn. Nên xin được mạn phép chia sẻ và mong mọi người cho lời khuyên.

Nói đến chuyện bố chồng nàng dâu, có lẽ nhiều người cho đó là chuyện tầm phào, vô lí. Bởi vì đa số mọi người đều nghĩ, hầu hết con người ta đều có nhân tính, có luân thường đạo lí sao có thể làm 1 chuyện “mất mặt” như vậy.

Nhưng trước khi nói đến những phẩm chất đạo đức cao sang, con người trước hết được tạo nên bằng bản năng sinh lí. Bố chồng cũng là đàn ông, con dâu là phụ nữ. Đàn ông và đàn bà hấp dẫn nhau là chuyện bình thường. Nhất là trong những tình huống đặc biệt như của bạn, bản ngã sẽ rất dễ dàng đánh gục suy nghĩ.

Bố chồng và cả bạn đều đang lấy những lí do để hợp thức hóa cho việc mình bị thu hút bởi một người mà đáng lẽ ra “không bao giờ được phép tơ tưởng”.

Về phần bố chồng bạn, ông đã lâu ngày không được tiếp xúc với phụ nữ. Tự nhiên bây giờ lại có một cô gái trẻ trung, xinh đẹp ở gần, bản năng đàn ông tự nó sẽ trỗi dậy.

Mặt khác, bạn và chồng mới cưới, líu ríu như đôi chim uyên ương. Tôi đoán rằng có thể khi âu yếm, bạn và chồng đã không để ý làm ảnh hưởng đến bố chồng. Vì thế ông mới bị trỗi dậy những cảm xúc tình dục không đáng có.

Việc giúp cài nút áo ngực khi bạn bị đau tay là một cái cớ rất hợp lí mà ông nghĩ ra để có thể “tiếp xúc thân mật” với bạn đấy.

Còn về phía bạn, mới lấy chồng, mới biết mùi “đàn ông” mà nay lại phải xa cách chồng đến nửa năm. Bố chồng bạn lại tận tình quan tâm, chăm sóc và bảo vệ bạn đến như vậy, tôi nghĩ trong bạn đã có phần “động lòng” mà không hay biết.

Bố chồng gọi khi bạn đang thay đồ, bạn đã nói là không sao mà ông còn lao vào. Thấy bạn thay đồ, ông lại còn đề nghị khiếm nhã. Bạn thì không tránh đi để ông nhìn thấy cơ thể mình, còn đồng ý với đề nghị “cài quai áo ngực” của bố chồng thì chắc chắn là có vấn đề rồi.

Chỉ là bạn chưa nhận ra và đang cố ý hợp thức hóa nó bằng suy nghĩ là “bố chồng quá tốt”. Còn bạn thì chỉ có chút vô duyên. Nói thật với bạn, theo quan điểm của tôi, bố chồng bạn không phải là “quá tốt” mà đang dần trở thành 1 “yêu râu xanh” đấy!

Hành động đồng ý để ông cài quai áo lót cho của bạn đã bật đèn đỏ nên ông mới cố tình dùng cớ cũ thuyết phục bạn cho “tiếp xúc thân thể” dù đã bị bạn từ chối. Nếu cứ tiếp tục đồng ý, ông sẽ “được đà lấn tới” và chẳng biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy đến tiếp đâu.

Rất có thể ông ấy đang cố tình tốt với bạn để bạn không để phòng mà lơ là, rồi ông sẽ “hành động”. Tôi xin mạn phép kể với bạn câu chuyện của tôi để bạn tỉnh táo quyết định.

Tôi cũng gặp trường hợp như bạn, lấy chồng con một. Mẹ chồng mất sớm, hai vợ chồng ở chung với bố chồng. Chồng tôi làm công trình phải đi công tác xa thường xuyên.

Lúc đầu, bố chồng rất tốt với tôi và tôi cũng hồn nhiên đón nhận tính tốt của ông. Như bố chồng bạn, ông cũng làm tất cả mọi việc, dọn dẹp, nấu nướng, tôi không phải động tay vào việc gì. Tôi cứ nghĩ mình sung sướng. Nhưng dần dần, bản chất “dê già” của ông lộ rõ.

Tôi bắt đầu sinh nghi từ khi ông đề nghị được giặt cả đồ lót cho tôi. Chẳng là tôi vẫn giữ ý tự giặt tay những đồ phụ tùng. Ở nhà, để bố đẻ phơi phóng những thứ đó tôi còn ngại nữa là bố chồng. Lúc đề nghị, ông cũng nói ngon ngọt như bố chồng bạn: “Là người nhà, tiện bố làm luôn, con đừng ngại!”.

Tôi không ngây thơ như bạn và đã từ chối. Từ ấy, tôi để ý hơn và lờ mờ nhận ra nhiều vấn đề. Đúng như tôi dự đoán, ông có ý đồ với tôi thật.

Tôi phát hiện ra bố chồng rất hay đứng sau cánh cửa nhà tắm, nhìn trộm tôi dưới ánh đèn mờ. Nhiều khi, ông còn cố tình gõ cửa, giả vờ hỏi: “Có phải con vừa gọi bố không, con quên gì à?” để tới gần xem cho rõ.

Đỉnh điểm nhất là mấy lần liền, ông giả nai vỗ mông tôi “bốp” một cái rồi ngây thơ giải thích: “Có con gì đang đậu ý con à!”. Những lúc ấy, tôi đang đi lên cầu thang mà choáng váng tí ngã.

Tôi thẳng thắn kể với chồng. Anh không tin và mắng là vu oan giá họa cho người bố tốt của mình. Không thể chịu nổi bản mặt “dê già tỏ vẻ thỏ non” của bố chồng, lại thêm sự cố chấp chỉ biết đến ruột thịt của chồng, tôi dọn đồ về nhà mẹ đẻ.

Chỉ tưởng tượng đến một ngày phần “con” của bố chồng lớn hơn phần “người” thì tôi thấy rất nguy hiểm. Thật tình những ông già tuổi này đang hồi xuân, không có nơi giải quyết nên rất dễ nhắm vào những người trẻ trung xung quanh như tôi và bạn. Do đó, nếu thân mật quá, ngày phải trả giá đắt sẽ không xa đâu bạn ạ.

Tôi đang trong quá trình đấu tranh với chồng. Nếu anh cứ một mực không tin, tôi sẽ li dị chứ không đời nào chịu sống trong cảnh bị bố chồng nhòm ngó. Tôi may mắn hơn bạn là có mẹ đẻ ở cùng thành phố để còn chạy về.

Tôi nghĩ bạn cũng phải quyết đi thuê nhà riêng hoặc lấy cớ mà thoát ra khỏi gia đình ấy đi. Bố chồng của bạn đã khai súng bằng màn “cài hộ khuy áo lót” rồi. Về lâu về dài, chắc chắn ông sẽ đổ đốn như bố chồng tôi thôi.

Kể câu chuyện của mình, tôi mong các bạn gái khác đang làm dâu cũng tỉnh táo để ra quyết định đúng. Tôi cũng mong các bạn độc giả giúp làm cách nào để chồng tôi tin và hiểu ra vấn đề? Thực lòng tôi vẫn yêu anh và không muốn li dị.

Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. Hãy để Ngoisao.vn đồng hành và giúp bạn! Vui lòng gửi tới email:tamsu@ngoisao.vn. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và đăng tải những điều mà bạn muốn chia sẻ!

 

Afamily
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới