NỮ GIỚI » Tâm sự

Vào lúc người yêu nguy kịch thì cô bạn gái cũ của anh ấy kêu gọi cả họ nhà anh đến làm một việc khiến ai cũng cảm động

Thứ tư, 06/11/2019 20:56

Trước khi yêu tôi, Phú đã có tình yêu sâu đậm với một người con gái suốt 5 năm. Nghe nói là cô gái đó phản bội người yêu tôi và lấy một người đàn ông giàu có khác.

Trong suốt thời gian yêu nhau, nhiều lần bắt gặp Phú thẫn thờ nhìn tấm ảnh của người yêu cũ được anh giấu kỹ trong ví. Lúc đầu tôi còn bỏ qua và tự động viên mình, thời gian sẽ làm anh quên tình cũ để đến với tình mới.

Bên ngoài thì Phú luôn tỏ ra quan tâm yêu chiều tôi và anh xác định sẽ cưới tôi vào cuối năm nay. Thế nhưng trong tim anh vẫn còn hình bóng người con gái đó.

Trong một lần đi ăn cưới người bạn thân của Phú, chúng tôi đã chạm mặt cô bạn gái cũ của anh. Cô ta ngoài đời còn xinh đẹp hơn trong ảnh và rất hiền thục, thảo nào Phú yêu đắm đuối như vậy.

Anh ngang nhiên ôm tình cũ ngay trước mặt mọi người và coi tôi là không khí. Giận quá tôi bỏ chạy khỏi đám cưới, tôi đi trên đường như kẻ mất hồn. Để rồi đến giữa ngã tư, khi đèn đỏ vừa tắt tôi vẫn đi không để ý đến tiếng còi kêu inh tai. Đúng lúc có một chiếc xe tải sắp sửa lao vào người tôi thì có một cánh tay đẩy mạnh thân thể của mình ra.

Sau đó là những tiếng phanh và tiếng rầm, khi tỉnh táo lại thì tôi đã thấy Phú nằm văng trên đường máu me chảy khắp nơi. Hoảng quá tôi ngất ngay bên cạnh anh, chỉ biết tỉnh dậy thì đang trong bệnh viện.

Ảnh minh họa

Nhớ đến Phú tôi lao ra khỏi phòng chạy đi tìm, đến trước phòng cấp cứu y tá nói là bệnh viện thiếu máu nên cần người nhà hiến máu. Lúc đó chỉ có tôi và bố mẹ của Phú ở đấy, ai cũng tình nguyện hiến máu nhưng y tá đều lắc đầu vì tất cả chúng tôi đều yếu và hơi gầy.

Đang lúc rối trí thì cô tình cũ của Phú dẫn đến rất nhiều người đi ở phía sau. Cô ta nói là lúc đưa Phú đến bệnh viện một bác sĩ bảo là cần tiếp máu, trong khi đó cô tình cũ biết Phú là máu hiếm nên gọi rất nhiều người nhà của anh ấy đến để tìm người có nhóm máu phù hợp để hiến.

Sự chu đáo của cô ta khiến tất cả mọi người cảm động, mẹ Phú thì ôm chầm lấy cô ấy mà khóc. Biết người yêu sắp được cứu rồi thế nhưng tôi lại có cảm giác tức giận, mặt mũi tôi tối sầm lại nhưng chỉ biết im lặng không dám nói gì. Bởi vào lúc này tôi chính là tội đồ gây ra tai nạn cho Phú, đã vậy chẳng làm được gì nữa.

Nhiều ngày sau Phú qua cơn nguy kịch, còn cô tình cũ thì thường xuyên ở bên cạnh chăm sóc, tôi thì thấy mình như người thừa giữa bọn họ. Nghe đâu vợ chồng cô ta đã chia tay vì lòng cô ấy không quên được Phú.

Mọi người ơi tôi có nên giành lại tình yêu của mình không hay là ra đi để chúc phúc cho hạnh phúc của họ đây?

VA (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới