NỮ GIỚI » Tâm sự

'Vào nhà nghỉ cho anh bắt pokemon tí' và cái kết choáng của cặp đôi quyết giữ cho ngày cưới

Thứ hai, 08/08/2016 21:15

Cả hai đang đi trên đường đi chơi về, cười nói vô cùng vui vẻ thì Hoàng đột ngột dừng phịch xe lại: 'Vào nhà nghỉ cho anh bắt pokemon vài phút nhé!'.

Hoàng và Lan yêu nhau cũng đã được hai năm hơn rồi ấy. Ai cũng nói hai năm là quá đủ để hai người có thể quyết định sống trọn đời bên nhau. Nhưng cả hai vẫn còn quá nhiều dự định cho tương lai nên đám cưới vẫn còn nằm trong kế hoạch mặc dù nhìn thiên hạ lấy nhau, cả hai cũng muốn lắm. Có lẽ, họ còn đợi chờ động lực gì đó. Tuy vậy, cũng phải thừa nhận rằng, tình yêu của Hoàng và Lan vô cùng đáng ngưỡng mộ.

Không như nhiều cặp đôi khác, là những con người tính cách hiện đại, phóng khoáng nhưng cả Hoàng và Lan đều thống nhất sẽ giữ cho nhau đến tận cùng ngày cưới. Không phải vì họ không yêu nhau, ở bên nhau, họ đều phải rất khó khăn để kìm nén cảm xúc của mình nhưng họ muốn thuộc về nhau khi được tất cả mọi người công nhận, khi ấy, mọi thứ nó mới nguyên vẹn và thiêng liêng nhất. Nhưng sự đời này luôn đổi thay, và chữ “ngờ” thì chẳng ai có thể học hết được.

Dạo này mọi người cứ rầm rộ lên cái trò bắt pokemon. Thế nào mà chỉ trong một thời gian ngắn tung ra thì người người, nhà nhà đã rủ nhau đi bắt pokemon. Lan không quan tâm tới mấy trò chơi đó cho dù nó có hot như thế nào đi chăng nữa. Nhưng Hoàng thì khác. Đam mê của Hoàng thì ngoài Lan và công việc ra, còn có cả những trò chơi điện tử nữa. Chúng giúp cho Hoàng bớt căng thẳng đi rất nhiều. Lan ban đầu cũng đã định cấm Hoàng chơi nhưng suy đi cũng phải nghĩ lại. Hoàng được nhận xét là chàng trai ngoan ngoãn nhất mực. Chỉ có biết đến người yêu, công việc và vài ba trò điện tử cỏn con chứ không như những người con trai khác, có tiền trong tay là lắm thói hư tật xấu. Vì thế nên Lan nghĩ mình cũng phải suy nghĩ thoáng hơn với Hoàng, không nên áp đặt Hoàng quá. Chỉ có điều…

Tuy vậy, cũng phải thừa nhận rằng, tình yêu của Hoàng và Lan vô cùng đáng ngưỡng mộ. (Ảnh minh họa)

Lan vừa mới nghe cô bạn cùng phòng làm việc phàn nàn về chuyện anh người yêu mình ham mê cái trò pokemon đến phát bực. Có đời thuở nhà ai, cả hai đang ôm hôn nhau thắm thiết, đến đoạn cao trào thì chàng đẩy nàng ra để bắt pokemon không nó chạy mất. Lan nghe xong mà ôm bụng cười như nắc nẻ và cho rằng cô bạn mình đang bịa chuyện. Cho đến khi chính Lan rơi vào trường hợp ấy và cái kết còn quá sức choáng váng nữa kia.

Ngày hôm ấy…

Cả hai đang đi trên đường đi chơi về, cười nói vô cùng vui vẻ thì Hoàng đột ngột dừng phịch xe lại:

- Vào nhà nghỉ cho anh bắt pokemon vài phút nhé!

Hoàng chỉ tay vào cái nhà nghỉ ngay trước mặt với bộ dạng rất hăm hở. Lan ngẩn người vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn Hoàng bằng ánh mắt nghi hoặc, Lan ngập ngừng:

- Có thật là vào nhà nghỉ anh chỉ bắt pokemon thôi không? Hay anh…

- Trời ạ! Em mà còn chần chừ là con pokemon nó chạy mất đấy! Nhanh mới kịp!

“Trời ạ! Em mà còn chần chừ là con pokemon nó chạy mất đấy! Nhanh mới kịp!”. (Ảnh minh họa)

Dứt lời một cái, chẳng để Lan suy nghĩ thêm, Hoàng lôi tuột Lan vào trong nhà nghỉ. Nhìn Hoàng hăm hở với kế hoạch bắt pokemon của mình mà Lan cười như mếu vậy.

- Chúc mừng anh đi, anh bắt được nó rồi. May mà kịp! Cảm ơn em nhé!

Hoàng ôm chặt lấy Lan, tặng luôn cho Lan một nụ hôn nồng nàn coi như phần thưởng và rồi… Không gian riêng tư này lãng mạn quá, trời tự nhiên lại còn đổ mưa nữa chứ. Hoàng và Lan nhìn nhau đắm đuối. Cả hai tự nguyện quấn vào nhau, đầy mê đắm. Hình như họ đã quên luôn cả chuyện giữ tận cùng cho đến khi cưới rồi hay sao ấy! Giờ thì cả hai đã hiểu tại sao người ta lại gọi nhà nghỉ là nơi đám cưới bắt đầu…

Sau cái hôm vào nhà nghỉ bắt pokemon ấy, Hoàng vội vã về nhà giục giã bố mẹ đi xem ngày để tới nhà hỏi cưới Lan. Mọi người ai cũng ngạc nhiên vì mới hôm qua còn nghe họ nói đó là chuyện tương lai, còn chưa nghĩ đến. Còn Lan, và có lẽ là cả Hoàng nữa, phải cảm ơn con pokemon kia. Vì nhờ có cái phi vụ vào nhà nghỉ bắt nó, mới có cái kết choáng váng nhưng đáng yêu đến vậy.

>> Sốc khi nhìn 'túp lều lý tưởng' của gia đình bạn trai trong ngày về ra mắt

Theo Motthegioi.vn